Vẫn ở vòng bảng Champions League năm ngoái, Man City tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà với thật nhiều hy vọng. Hy vọng của một đội bóng được dẫn dắt bởi một "nhà hiền triết", và trong tay "nhà hiền triết" là cả một chùm sao thượng thừa. Nhưng rốt cuộc là 90 phút trận đấu ấy, chính đội khách Bayern mới làm chủ cuộc chơi. Một Bayen với triết lý Tiqui - Taca đá hay đến nỗi đã khiến các cầu thủ Man City không có cơ hội chạm vào quả bóng. 1-0, 2-0, rồi 3-0, cứ thế cầu thủ Bayern ghi bàn, và cứ thế Pellegrini nhăn nhó, bất lực trên cabin huấn luyện. Cho dù cuối trận các học trò của nhà cầm quân người Chile kịp ghi một bàn danh dự thì cái thua tan nát 1-3 vẫn tố cáo rất rõ một sự thực: có rất nhiều tiền và rất nhiều sao nhưng Man City dường như vẫn chưa đủ tầm chinh chiến ở đấu trường số 1 châu Âu, cấp CLB.
Đến trận lượt về trên sân của Bayern - một trận đấu mà Bayern đã cầm chắc vé đi tiếp nên vừa đá vừa giữ chân thì Man City đã bất ngờ thắng lại 3-2. Nhưng vấn đề của trận đấu này không phải là việc Man City đã thắng, mà là một tuyên bố rất ngỡ ngàng của HLV Pellegrini sau chiến thắng: "Khi đã dẫn 3-2, tôi hiểu rằng chúng tôi phải ghi được ít nhất 5 bàn thắng nữa mới lên ngôi đầu bảng. Mà lúc ấy, ghi 5 bàn vào lưới Bayern là điều không tưởng". Pellegrini đã sai, vì theo điều lệ của UEFA trong trường hợp các đội bóng có cùng điểm số thì yếu tố phụ đầu tiên được xét đến là thành tích đối đầu giữa hai đội, chứ không phải hiệu số bàn thắng/bại trong bảng đấu. Thế nên không phải là ghi 5 bàn, mà chỉ cần ghi 1 bàn nữa thôi, Man City sẽ vượt qua Bayern để đứng ngôi nhất bảng (khi ấy họ thắng 4-2, tỷ số sau hai lượt đấu là 5-5, nhưng Man City là đội ghi được nhiều hơn 1 bàn trên sân khách).
Rất nhiều chuyên gia bóng đá đã "ngã ngửa người" với kiểu tính toán của Pellegrini, và chính các học trò của Pellegrini cũng không tin là ông thầy của mình lại có thể lầm lỡ một cách buồn cười như vậy. Hậu quả của sự lầm lỡ đó là Man City phải xếp thứ hai, phải gặp ông kẹ Barcelona ở vòng tứ kết, và họ đã bị Barca đánh gục một cách dễ dàng, toàn diện ra sao là điều mà cả làng điều biết.
Thực ra thì Champions League năm ngoái, Man City cũng xác lập một kỷ lục mới trong lịch sử tồn tại của CLB, khi lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng, nhưng rõ ràng là hai trận đấu với Bayern đã tố cáo đầy đủ sự non nớt cả về chuyên môn lẫn nhận thức của đội bóng nhà giàu này ở sân chơi đỉnh đầu châu lục.
Năm nay số phận lại đưa Man City và Bayern Munich vào cùng bảng đấu, một bảng đấu mà có đến 90% khả năng hai đội sẽ dắt tay nhau đi tiếp khi hai đối thủ còn lại chỉ là CSK Moscow và Roma. Vấn đề là Man City có thể thay đổi được lịch sử để vượt qua Bayern, chiếm xuất đầu bảng hay không?
Năm nay, Bayern với triết lý Tiqui - Taca của Pep Guardiola không còn tạo nên một sự hù dọa khủng khiếp như ở vòng bảng năm ngoái nữa. Hai trận bán kết Champios League năm ngoái, khi Bayern thua tan nát Real thì người ta đã nhìn ra những "điểm chết" của Tiqui Taca và biết phải làm gì để khắc chế lối chơi này. Trái lại, năm nay Man City có phần ổn định, sắc sảo hơn nhờ việc các cầu thủ hàng sao đã có thời gian chơi bóng cạnh nhau trong một quãng thời gian đủ dài. Hai chiến thắng thuyết phục trước hai đối thủ khó chơi ở giải Ngoại hạng (Newcastle và Liverpool) giúp Pellegrini có quyền tự tin phát biểu: "Chúng tôi đủ sức thách thức mọi giải đấu mình góp mặt".
Chờ xem, hai trận đấu với cố nhân Bayern ở vòng bảng Champions League tới đây, Pellegrini rồi sẽ "rửa mặt" như thế nào?
| Không có "tử thần" nào cả Rất nhiều người cho rằng năm nay Man City và Bayern đã rơi vào "bảng tử thẩn", nhưng thực tế thì ở một bảng đấu mà hai đội còn lại chỉ là CSK Moscow và Roma thì đây không xứng đáng gọi là bảng tử thần. Bởi nó dễ hơn nhiều so với những bảng tử thần chính hiệu ở những mùa Champions League trước đây. Một điểm nhấn quan trọng của các bảng đấu năm nay có lẽ chính là những cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa bóng đá Anh và bóng đá Đức. Ngoài cặp Man City - Bayern (bảng E) , năm nay bóng đá Anh và bóng đá Đức còn đấu nhau ở các cặp đấu Arsenal - Dortmund (bảng D), Chelsea - Schalk 04 (bảng G), và điều thú vị nằm ở chỗ cả 3 cuộc đối đầu này đều đã diễn ra ở vòng bảng giải đấu này một năm về trước. Ngọc Anh |
| Bố con Di Maria liên tục tố cáo Real dối trá "Đội bóng không hề có ý tăng lương cho nó, và không hề coi nó như một cầu thủ quan trọng thực thụ..." - đó là những gì mà bố của Di Maria trao đổi với truyền thông Tây Ban Nha vào hôm qua, sau khi xuất hiện thông tin CLB Real Madird đã quyết định nâng lương cho Di Maria lên tới 8 triệu USD, nhưng vẫn bị cầu thủ này lắc đầu. Trước đó, trong bức thư ngỏ gửi các CĐV Real, Di Maria đã tâm sự rất thật rằng anh luôn tự hào khi khoác áo CLB, và luôn mong mỏi được ở lại CLB trong phần còn lại của sự nghiệp, nhưng ban lãnh đạo CLB đã không thiện chí như anh mong muốn. Di Maria viết: "Sau khi cùng Real đoạt chức vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử CLB, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi ấy tôi về ĐT Argentina dự World Cup với niềm tin mãnh liệt rằng sau World Cup mình sẽ được CLB đề nghị ký một hợp đồng thi đấu mới. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và như thế, vấn đề nằm ở ban lãnh đạo CLB, chứ không nằm ở tôi". Hiện tại Di Maria đã chính thức trở thành người của Manchester United và cho biết, anh đang cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống mới của mình ở nước Anh. Về phía Real, hiện chưa có bất cứ phản ứng nào từ CLB này về những tố cáo liên tiếp của cha con Di Maria. Tuấn Thành |