Bóng đá Việt Nam một năm về trước đã sôi lên sùng sục quanh phi vụ tuyển thủ QG Brazil Denilson - cầu thủ đắt giá nhất thế giới năm 1998 chấp nhận về đầu quân ở Xi Măng. Hải Phòng. Bây giờ, gần một năm sau "phi vụ Denilson" bỗng nhiên lại xuất hiện thông tin Vieri - cựu tuyển thủ QG Italia đang trở thành đối tượng săn lùng của Navibank Sài Gòn - đội bóng đang đứng bét bảng V.League hiện thời.
Nhiều nhân vật chóp bu ở Navibank Sài Gòn khi trả lời báo chí đã xác nhận rõ ràng việc "săn" Vieri là chuyện thật 100%, chứ không phải là chuyện… làm thương hiệu đơn thuần.
Thực tế thì bóng đá Việt Nam đến thời điểm này vẫn có không ít đội bóng và không ít ông bầu mượn danh tiếng của một vài ngôi sao lớn trong làng túc cầu thế giới để… đánh bóng thương hiệu, mà điển hình nhất chính là phi vụ bầu Hiển của Hà Nội T&T tuyên bố là sẽ "săn" cầu thủ danh tiếng Deco, hiện đang chơi cho Barcelona.
Phải nói rằng, ngay cả khi những "hiệu ứng thương hiệu" từ những cú "quảng cáo không mất tiền" như thế này đã giảm sút đáng kể (vì dư luận bây giờ không dễ bị đánh lừa) thì nó vẫn là một chiêu quảng cáo béo bở với những doanh nghiệp và những thương hiệu mới chập chững bước chân vào… thị trường.
Nhưng ngay cả khi cho rằng chuyện một đội bóng mời một ngôi sao tầm cỡ thế giới là có thật thì một câu hỏi lớn hơn cũng cần phải đặt ra: Rốt cuộc thì "sự thật" ấy nhắm tới mục đích gì?
8 năm về trước, khi bầu Đức vung tiền mua Kiatisak thì bên cạnh "câu chuyện thương hiệu" còn là cả một chiến lược phát triển chuyên môn. Cái chiến lược mà ở đó Kiatisak được đặt ở vị trí trung tâm, và thực tế đã chứng minh: Với "trung tâm điểm Kiatisak", Hoàng Anh Gia Lai đã có một thời kỳ thống trị không thể đẹp hơn với phần còn lại của làng bóng nước nhà.
Nhưng một năm về trước, khi Hải Phòng mang về Denilson - một ngôi sao có sức lan tỏa lớn hơn so với Kiatisak rất nhiều thì người ta cũng không dám tin là với Denilson, Hải Phòng sẽ mở ra một chu kỳ tươi sáng nào đó. Vì sao vậy?
Thứ nhất, bóng đá Việt
Chính vì khoảng cách trình độ và khoảng cách tiền bạc giữa các đại gia V.League bây giờ đang ở tình trạng "san sát nhau" nên sự xuất hiện của một ngôi sao lớn ở một đội bóng đơn giản cũng chỉ là sự xuất hiện của "một cánh én", chứ không phải "một mùa xuân".
Sau "bom xịt" Denilson sẽ tiếp tục là những quả "bom xịt" khác? Ảnh: Quang Minh.
Thứ hai, ngay từ buổi tập đầu tiên ở Hải Phòng - buổi tập được mở cửa tự do cho người hâm mộ và báo chí theo dõi, Denilson đã để lại dấu hiệu của những bước đi tập tễnh - bằng chứng của một chấn thương không dễ gì khắc phục. Và ngay từ lúc ấy, người ta đã có một cảm nhận: Hải Phòng cần cái tên Denilson để "làm thương hiệu" còn Denilson cũng cần Hải Phòng để… kiếm tiền, và hết.
Thực tế sau đó diễn ra y như vậy: Denilson đá được 45 phút, ghi được 1 bàn thắng rồi không kèn không trống ra đi.
Từ cái thực tế đã được kiểm chứng của Denilson, cần thiết phải đặt ra một câu hỏi: Giả như Vieri có đến Navibank Sài Gòn thì "ngôi sao lỗi thời" này liệu có thể thoát khỏi cái "vết xe đổ" mà trước đó Denilson đã "đổ" hay không?
Cảm tưởng như bây giờ, ngay từ khi chưa chính thức ký hợp đồng với một "ngôi sao lớn" nào đó cỡ Denilson hay Vieri là các ông chủ bóng đá Việt Nam đã nhìn ra trước một tương lai không mấy gì sáng sủa của những ngôi sao này. Nhưng vấn đề là họ vẫn cần một ngôi sao xuất hiện. Bởi đơn giản là bóng đá Việt Nam đã đi qua thời kỳ chỉ cần nói câu "tôi mua sao…" là sẽ đánh bóng được thương hiệu, mà phải nói câu "tôi đã mua sao…" thì mới chứng tỏ được tiềm lực của mình.
Phần tiếp theo của cái mệnh đề "tôi đã mua sao", nghĩa là ngôi sao ấy tồn tại được bao lâu và đóng góp được gì cho đội bóng lại là một câu chuyện hoàn toàn khách.
| FIFA đồng ý cho Việt Nam đăng cai vòng chung kết World Cup U20 nữ 2012 Sau đợt khảo sát sơ bộ cơ sở vật chất, cũng như sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong mấy năm gần đây, chiều muộn 4-5, đoàn cán bộ của FIFA đã có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo VFF về kế hoạch đăng cai vòng chung kết World Cup U20 2012 tại Việt Nam. Theo ông Inaki Alverez, Trưởng bộ phận quản lý dự án - Phòng tổ chức thi đấu của FIFA thì chất lượng của sân vận động quốc gia Mỹ Đình nếu được đầu tư thêm có thể đáp ứng được yêu cầu của một giải đấu mang tầm quốc tế. Nếu không có gì thay đổi, vòng chung kết của World Cup U20 nữ năm 2012 sẽ diễn ra tại Việt Nam. H.L. |