Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Minh Tiến, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công an gửi các giáo viên, học sinh thuộc các trường Văn hóa CAND nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027.
Năm học 2026 - 2027 là năm học đầu tiên có ý nghĩa đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển của Trường Văn hóa CAND III. Để chuẩn bị cho năm học mới, Nhà trường đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ: kiện toàn tổ chức bộ máy; chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; xây dựng môi trường nội trú, sinh hoạt, rèn luyện; đồng thời, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc và bảo đảm các điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh. Trong đó, công tác tuyển sinh được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bởi học sinh là trung tâm của mọi hoạt động giáo dục.
Theo kế hoạch, năm học 2026 - 2027, Trường Văn hóa CAND III, Công an TP Cần Thơ được giao chỉ tiêu tuyển 1.000 học sinh; khu vực tuyển sinh gồm: TP Cần Thơ và các tỉnh: Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau. Với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các lực lượng tham gia công tác tuyển sinh, đến nay Nhà trường đã tuyển được 1.000 học sinh, đạt 100% chỉ tiêu được giao.
Trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Trường Văn hóa CAND III được xây dựng, tổ chức và đưa vào hoạt động với mục tiêu tạo dựng một môi trường giáo dục văn hóa, kỷ luật, nhân văn và trách nhiệm dành cho các em học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Lễ khai giảng hôm nay không chỉ đánh dấu sự bắt đầu của một năm học mới, mà còn mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp giáo dục, chăm lo và bồi dưỡng thế hệ trẻ.
Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa khẳng định, năm học mới đặt ra cho tập thể Trường Văn hóa CAND III nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn mới, nhưng cũng mở ra những cơ hội và niềm tin mới. Nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp; sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương và phụ huynh học sinh; với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; đặc biệt là sự nỗ lực của các em học sinh, Trường Văn hóa CAND III sẽ từng bước xây dựng được môi trường giáo dục kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn và chất lượng.
Tại buổi lễ khai giảng đồng chí Đồng Văn Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đã trao 80 suất học bổng Quỹ khuyến học tặng Trường Văn hóa CAND III.
Mỗi học sinh tại Trường Văn hóa CAND III có một hoàn cảnh, một câu chuyện và một ước mơ riêng.
Em Kiên Nạp Lang (người dân tộc Khmer, SN 2015, ngụ xã Ngũ Lạc) không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên được dự lễ khai giảng tại ngôi trường mới. Năm nay, Lang 10 tuổi, bước vào lớp 5. Gia đình Lang thuộc diện khó khăn. Em là con trai lớn trong gia đình có hai anh em. Cha làm thợ hồ, mẹ làm nội trợ, em nhỏ hiện sống cùng mẹ. Xa gia đình để học tập trong môi trường mới, Lang vừa háo hức, vừa có chút nhớ nhà.
“Em thấy rất vui nhưng cũng nhớ nhà. Tuy nhiên, em sẽ quen. Mấy cô chú rất yêu thương, chăm sóc”, Lang chia sẻ.
Cùng chung niềm vui trong ngày khai giảng, hai chị em Dương Thị Ly Ta và Dương Thị Vi Va (người dân tộc Khmer) cũng lần đầu nhập học tại ngôi trường mới và cùng bước vào lớp 5.
Ba mẹ ly hôn, hai chị em Ly Ta và Vi Va sống cùng ông bà nội. Người cha đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, hai em đều bày tỏ quyết tâm cố gắng học tập, hòa nhập với môi trường mới.
Trong số những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, Lâm Yến Nhi là một trường hợp để lại nhiều cảm xúc. Năm nay, Nhi lên lớp 8, còn anh ruột là Lâm Hoàng Phát vào lớp 9. Hai anh em cùng đón lễ khai giảng tại ngôi trường mới. Yến Nhi là con nuôi của Công an xã Nhơn Mỹ. Hoàn cảnh gia đình em đặc biệt khó khăn. Khi Nhi lên 2 tuổi, mẹ rời khỏi nhà. Người cha cố gắng lao động để nuôi hai anh em. Đến năm 2024, cha ruột của Nhi qua đời. Từ đó, hai anh em sống cùng ông bà nội.
Được đón nhận, chăm sóc trong môi trường mới, Nhi đang từng bước thích nghi với cuộc sống và việc học tập. Em cho biết bản thân rất vui khi được học tập trong điều kiện đầy đủ hơn và nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cô chú.
“Con đang thích nghi với môi trường mới. Vô đây thấy rất thích, có đầy đủ điều kiện và được các cô chú ân cần giúp đỡ. Hai anh em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, mai này trở thành công dân có ích”, Yến Nhi xúc động chia sẻ.
Đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như Lang, Ly Ta, Vi Va hay Yến Nhi, ngày khai giảng không chỉ đánh dấu một năm học mới mà còn mở ra một hành trình mới. Sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của thầy cô, các cán bộ, chiến sĩ Công an và cộng đồng sẽ là điểm tựa để các em thêm tự tin, nỗ lực học tập, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.