Không có đối thủ yếu ở Olympic
Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng ở môn cầu lông với việc tay vợt Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam nằm cùng bảng với Kashyap Parupalli (Ấn Độ, hạng 21 thế giới) và Yuhan Tan (Bỉ, hạng 54 thế giới) nhiều người đã hân hoan, thậm chí đã có những lời chúc mừng gửi tới Tiến Minh dù Minh chưa “xung trận”.
Với vị trí 11 thế giới hiện nay, người ta cho rằng Tiến Minh sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng để vào vòng đấu trực tiếp dành cho 16 tay vợt mạnh nhất thế giới. Rõ ràng nếu thể hiện được đẳng cấp hiện tại thì chuyện Tiến Minh vượt qua vòng bảng là điều đương nhiên. Nhưng bài học ở Thế vận hội 4 năm về trước như vẫn còn mới tinh.
Khi ấy, Tiến Minh cũng được xếp hạng hạt giống nhưng cuối cùng thua đau trước tay vợt Hsieh Yu Hsing người Đài Loan, Trung Quốc kém Tiến Minh tới 25 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Những người có mặt ở nhà thi đấu môn cầu lông ở Bắc Kinh năm 2008 còn nhớ gương mặt thất thần của Tiến Minh khi thua 1-2 trước tay vợt bị đánh giá là yếu hơn mình. Chính tay vợt người TP.HCM cũng không tin nổi ở sự sa sút phong độ đến bất thường. Tiến Minh khi ấy còn phải thốt lên: “Không hiểu sao hôm nay tôi đánh không nổi. Thực sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra”.
Bài học kể trên cho thấy dù lần này có rơi vào bảng đấu của các tay vợt đứng ở “chiếu dưới” theo thang bậc đẳng cấp nhưng nếu chủ quan thì Tiến Minh hoàn toàn có khả năng tiếp tục “ôm hận”. Thể lệ thi đấu vòng tròn hiện nay sẽ giúp tay vợt là niềm hy vọng của cầu lông Việt Nam dễ thở hơn và tránh được việc bị “knock-out” ngay sau một trận đấu nhưng sự chuẩn bị trước về tâm lý là điều tối cần thiết. TTK Liên đoàn Cầu lông Việt
Sốc với đăng ký của Toàn “tạ”
Tiến Minh không phải là niềm hy vọng huy chương của TTVN ở sân chơi Olympic và cũng đã là “người cũ” ở đấu trường này. Trong khi đó, TTVN có rất nhiều VĐV trẻ mới lần đầu dự Olympic. Mà cái tên hy vọng lớn nhất của TTVN là lực sĩ cử tạ Trần Lê Quốc Toàn, một người vẫn còn rất trẻ và chưa từng có kinh nghiệm ở những đấu trường lớn.
Dẫu vậy trước ngày bước vào tranh tài ở TVH, lực sĩ Đà Nẵng đã gây sốc bằng việc đăng ký mức tạ 292kg. Sốc là bởi các đối thủ của Toàn đều sừng sỏ nhưng chỉ đăng ký mức tạ dưới 290kg. Mức tạ này phản ánh sự tự tin của Toàn nhưng cũng cho thấy cả khát khao huy chương, lập chiến công cho TTVN. Nhưng đặt cược vào mức tạ như thế cũng có nghĩa là Toàn chấp nhận “được ăn cả ngã về không”. Đàn anh của Toàn là lực sĩ Hoàng Anh Tuấn, người giành HCB ở Olympic Bắc Kinh cũng bất ngờ khi Toàn hết sức tự tin ở khả năng giành huy chương.
Hơn ai hết, Hoàng Anh Tuấn là người thấm thía nỗi đau vì chủ quan. Từng là Á quân Olympic nhưng Tuấn lại chưa một lần bước lên bục cao nhất ở “ao làng” ĐNA cũng chỉ vì quá chủ quan, khinh thường các đối thủ. Theo lực sĩ quê Bắc Ninh, nếu Toàn chỉ cần đạt mức tạ 285kg là đã có thể có huy chương rồi. Tất nhiên, cũng không thể đem bài học của Tuấn ra để áp đặt cho Toàn bởi Toàn đã từng lên ngôi ở SEA Games 26 cuối năm 2011 vừa qua một cách bất ngờ và ngoạn mục.
Trần Lê Quốc Toàn muốn tiếp tục gây ra một cú sốc nữa và có thể còn giúp TTVN làm được nhiều hơn cả những gì mà Hoàng Anh Tuấn mang lại. Nhưng ở sân chơi Olympic, sự khiêm tốn không bao giờ là thừa. Đó là còn chưa kể việc các VĐV còn phải trừ hao phong độ đi rất nhiều khi thi đấu thực chất so với khi tập luyện. Hoàng Anh Tuấn nói rằng: “Khi đạt mức tạ 290kg ở Bắc Kinh trong tập luyện tôi có những lúc nâng được 305kg. Nhưng khi thi đấu và khi tập là hai chuyện khác xa nhau. Toàn không thể chủ quan mà chỉ dựa vào những thông số trong tập luyện”.
Thiếu cọ xát nên yếu tâm lý
Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, ông Nguyễn Hồng Minh phân tích: “VĐV Việt
| Đạo diễn Oscar làm khai mạc Olympic Những con số 7 sẽ trở nên lung linh trong lễ khai mạc Olympic London 2012. Khác với Olympic London 4 năm trước chọn con số 8, London 2012 sẽ ghi dấu ấn với nhưng con số 7. Không chỉ là buổi lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 27/7 mà BTC còn thông báo chi đúng 27 triệu bảng cho lễ khai mạc. Nhưng điều thú vị hơn có lẽ là việc đạo diễn Danny Boyle, người từng đạt giải Oscar với bộ phim nổi tiếng “Triệu phú khu ổ chuột” (Slumdog millionaire) sẽ là Tổng đạo diễn của Lễ khai mạc diễn ra trong hơn 3 giờ đồng hồ. T.Vũ |
| Ngọn đuốc Olympic lên “Mắt London” Vận động viên trượt tuyết 17 tuổi, Amelia Hempleman-Adams của Vương quốc Anh đã đưa ngọn đuốc lên đài quan sát London Eyes. Cô là VĐV trẻ nhất có được vinh dự này, đồng thời cũng sẽ là một trong những người đưa đuốc về sân Olympic ở H.M. |