Mới đây, ngồi cùng cựu trọng tài FIFA Trương Thế Toàn bỗng nghe ông Toàn kể lại sự cố trọng tài trên sân Vĩnh Long trong trận Vĩnh Long – Công An Hà Nội tại giải VĐQG mùa giải 1996 – 1997. Sự cố mà ông Toàn bị cầu thủ Vĩnh Long rượt đuổi như trong phim và hình ảnh một trọng tài phải chạy dích dắc hình chữ chi để thoát khỏi sự bủa vây của cầu thủ không khỏi làm người ta cám cảnh về nghề trọng tài ở Việt
Hỏi ông Toàn sao không chạy thẳng mà phải chạy dích dắc như thế thì ông Toàn trả lời: “May mà tôi còn biết cách chạy nên chạy dích dắc để tụi nó không tóm được, chứ chạy thẳng như cậu nói, tụi nó tóm được ngay. Và lúc ấy chỉ cần tụi nó tung cái gầm giày vào ngực thì tôi cũng đi đời rồi…”.
Nếu như ông Toàn nhờ “biết cách chạy” mà thoát thân thì 10 năm sau, ông trọng tài Châu Đức Thành vì “không biết chạy” mà đã ăn trọn một viên đá vào đầu. Mùa giải 2006 – 2007, trong một trận đấu trên sân Long An mà các CĐV Long An cho rằng đội mình bị thổi ép thì cả một cơn mưa vật thể lạ cũng được trút cả về phía các trọng tài.
Trong khi ông trọng tài chính Hoàng Ngọc Tuấn rất biết cách vừa thổi còi vừa tránh đòn thì ông giám biên Châu Đức Thành lại chỉ biết thực hiện phần việc chuyên môn của mình. Thế là một viên đá từ trên khán đài rơi trúng đầu ông Thành khiến cho chính ông cũng không tin đấy là sự thật.
Trận đấu ấy vì thiếu trọng tài dự bị mà các bác sĩ đã khâu sống cho ông Thành ngay trên đường piste và sau khi được khâu ông đã lập tức trở lại làm nhiệm vụ.
Những câu chuyện về Trương Thế Toàn hay Châu Đức Thành là những câu chuyện điển hình về việc các ông vua sân cỏ bị cầu thủ và những CĐV quá khích tấn công. Có một điểm chung giữa hai câu chuyện này, đó là các “vua” đều bị tấn công ngay trên sân, ở một thời điểm mà những người trong cuộc không thể ghìm lại cái đầu bốc hỏa của mình. Và nhìn chung thì việc mình có thể bị tấn công ở trong sân là việc mà tất cả các trọng tài Việt
Nói như ông Trương Thế Toàn thì: “Trước đây một quan chức VFF bảo chúng tôi rằng nếu bị cầu thủ tấn công, tốt nhất là không nên chạy, mà hãy đứng lại xem cầu thủ dám làm gì mình. Nhưng thật sự, nếu làm theo chỉ đạo này thì chúng tôi nguy mất. Vậy nên chúng tôi đã phải tính đến các biện pháp như chạy, như né, thậm chí là chạy như thế nào, né như thế nào để người ta không thể động tới người mình…”.
Trong giới trọng tài hiện nay thì đương kim còi vàng Võ Minh Trí cũng được cho là người có nhiều mưu, mẹo, phương cách trong việc chống cự lại những sự tấn công trên sân cỏ. Thế nên trong buổi chiều chủ nhật trên sân Cao Lãnh vừa rồi, khi thấy các CĐV Hải Phòng có nhiều biểu hiện nóng nảy thái quá, ông Trí đã cẩn thận ở lại sân cho tới khi nhóm người này chính thức giải tán. Sau đó thì ông cùng các trợ lý trọng tài, giám sát trận đấu cũng cẩn thận rời sân về khách sạn với sự hộ tống của lực lượng an ninh.
Trong cuộc trao đổi với chúng tôi ngày hôm qua, ông Trí nói rằng sau khi thoát khỏi sân một cách an toàn thì ông nghĩ sẽ không thể có sự cố gì xảy ra. Ai dè, khi xe chở ông đi qua địa phận Đồng Tháp, còn cách TP HCM vài chục Km thì nhóm CĐV quá khích mà bước đầu được xác định là các CĐV Hải Phòng đã tấn công ông quá bất ngờ.
Ông Trí nói rõ: “Có lẽ đây là lần đầu tiên một trọng tài Việt
Lo lắng của ông Trí không thừa, bởi sự thực là trên diễn đàn hội CĐV Hải Phòng đã có nhiều ý kiến tỏ ra “nuối tiếc” vì ông Trí chỉ bị đánh một cách nhẹ nhàng. Người ta thậm chí còn tỏ ra “nuối tiếc” vì chỉ đánh một mình ông Trí, chứ không đánh nốt những ông trợ lý trọng tài cùng ông Trưởng giải Trần Duy Ly cũng có mặt trên xe… Rõ ràng, những tư tưởng quá khích kiểu này là rất đáng lên án. Nhưng lên án như thế nào và trừng phạt như thế nào lại phải chờ những phản ứng sắp tới của Tiểu ban Kỷ luật VFF do ông Nguyễn Hải Hường làm Trưởng ban.
Nếu lần này ông Hường không có những phán quyết thực sự mạnh tay thì chỉ e là tình trạng các trọng tài Việt Nam bị rượt đuổi, hành hung ở ngoài sân (chứ không chỉ ở trong sân như trước) sẽ “phát lộ” một cách đáng lo!
| Các CĐV Hải Phòng nói gì? Trả lời báo chí ngày hôm qua, anh Nguyễn Khắc Tuấn, Chủ tịch diễn đàn Hải Phòng FC nói rằng các CĐV Hải Phòng chân chính rất nuối tiếc với những gì đã diễn ra và bày tỏ sự chia sẻ với trọng tài Võ Minh Trí cùng Trưởng giải Trần Duy Ly. Tuy nhiên, theo anh Tuấn cần phải phân biệt rõ những người gọi là các “CĐV Hải Phòng” với những khán giả bình thường đi xem Hải Phòng thi đấu, qua đó xác minh rõ xem những người hành hung trọng tài Võ Minh Trí có phải là những CĐV Hải Phòng hay không. Trả lời câu hỏi về việc nếu đối tượng hành hung trọng tài Võ Minh Trí không phải các CĐV Hải Phòng thì tại sao trên diễn đàn Hải Phòng FC lại xuất hiện vô số những lời thóa mạ trọng tài Trí, anh Tuấn nói: “Đấy chỉ là ý kiến cá biệt của một số người quá cay cú anh Trí mà thôi. Hiện tại chúng tôi đã đóng lại topic này rồi”. Ở một diễn biến khác, trọng tài Võ Minh Trí xác nhận lại rằng ông đã nhìn thấy biển số xe của những người đã hành hung mình là biển số xe Hải Phòng. Còn Trưởng giải Trần Duy Ly cho biết: “Tôi đã nhiều lần xuống Hải Phòng xem bóng đá. Trong tư cách Trưởng BTC V.League tôi đã từng gặp mặt một số các CĐV Hải Phòng trên sân Lạch Tray để nhắc nhở họ không được đốt pháo sáng, và nhớ rõ mặt những người này. Tôi thấy một vài người trong số đó đã có mặt trong nhóm người chửi bới, thóa mạ anh Trí trong tối chủ nhật vừa rồi”. |