Trong cơn hoạn nạn, hiểu được lòng nhau

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 bùng phát mạnh, nhiều người dân không thể mua nổi một chiếc khẩu trang y tế để bảo vệ bản thân. Chứng kiến cảnh đó, vợ chồng chị Lê Thị Thắm (xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã quyết định bỏ ra số tiền 200 triệu để may khẩu trang phát miễn phí cho người dân sống trên địa bàn. Việc làm ý nghĩa này đã khiến nhiều người vô cùng cảm kích.

Ngừng kinh doanh, tập trung sản xuất khẩu trang phát miễn phí

Tại một góc của khu chợ thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, người dân tập trung rất đông để nhận những chiếc khẩu trang miễn phí từ gia đình chị Thắm. Vẫn biết giá trị thật của mỗi chiếc khẩu trang ấy chẳng đáng bao nhiêu nhưng trong tình hình “nước sôi lửa bỏng” người người chống dịch, nhà nhà chống dịch thì nó lại có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cầm trên tay 2 chiếc khẩu trang vừa được phát, bà Lê Thị Hiền không giấu được niềm vui. 

Bà bảo: “Thời buổi này khẩu trang quý như vàng, bỏ tiền ra chưa chắc đã mua được nên khi được phát miễn phí thế này tôi mừng lắm. Thật lòng chúng tôi rất biết ơn vợ chồng cô Thắm vì nghĩ đến sức khỏe của cộng đồng mà không quản bỏ cả tiền bạc lẫn công sức. Khi nhận được những chiếc khẩu trang miễn phí này tôi xúc động lắm. Người dân chúng tôi đã không phải đi khắp nơi tìm mua khẩu trang với giá “cắt cổ” nữa”.

Vợ chồng chị Thắm cảm thấy rất hạnh phúc khi làm được những việc ý nghĩa.
Vợ chồng chị Thắm cảm thấy rất hạnh phúc khi làm được những việc ý nghĩa.

Gần 1 tháng qua, gia đình chị Lê Thị Thắm đã phát miễn phí tổng cộng hơn 40 nghìn chiếc khẩu trang. Khi được hỏi duyên cớ nào khiến chị Thắm quyết định may khẩu trang phát miễn phí thì chị cười bảo: “Cũng xuất phát từ nhu cầu của bản thân và gia đình. Khi đại dịch bùng phát tôi cũng đã nháo nhào đi mua khẩu trang y tế khắp nơi mà không được. Rồi sau đó lại chứng kiến cảnh bà con, hàng xóm lo lắng, cuống cuồng đi săn khẩu trang, chấp nhận mua với giá bị đẩy lên cả chục lần. Nhưng không phải ai cũng may mắn mua được nên tôi đã nghĩ mình phải làm gì đó để giúp đỡ mọi người”. Cuối cùng chị quyết định sẽ may khẩu trang để phát miễn phí cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở cùng người dân trên địa bàn xã Hải Bối.

Chị Thắm vốn là chủ một xưởng chuyên sản xuất áo mưa.Nhiều năm qua, xưởng sản xuất này đã đem lại cho gia đình chị một cuộc sống khá giả.Không chỉ vậy xưởng của gia đình chị Thắm còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục công nhân. Khi quyết định sẽ may khẩu trang phát miễn phí, chị Thắm đã buộc phải dừng toàn bộ công việc sản xuất áo mưa để chuyển toàn bộ nhân lực sang may khẩu trang.

Bắt tay vào việc, chị Thắm đã tìm cách liên hệ với đơn vị cung ứng mua loại vải chuyên dụng để sản xuất khẩu trang y tế, nhưng là loại dày hơn. Cùng với đó, hàng chục công nhân từ xưởng sản xuất áo mưa đã được gia đình chị điều động sang may khẩu trang. Những tưởng chiếc khẩu trang nhỏ bé hình dáng đơn giản sẽ được làm ra một cách nhanh chóng và dễ dàng. 

Nhưng khi bắt tay vào sản xuất, chị Thắm cùng những công nhân của xưởng đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Lô khẩu trang đầu tiên “ra lò” đã phải bỏ đi quá nửa vì hình thức không bắt mắt, xô lệch, rúm ró. Cũng dễ hiểu bởi công nhân của chị trước đó chỉ quen may áo mưa với những đường thẳng đơn giản, giờ phải may những đường gấp ly tỉ mỉ khiến họ không quen.

Không nản lòng, những ngày tiếp theo, chị Thắm vừa trực tiếp tham gia may khẩu trang vừa động viên chị em trong xưởng cố gắng. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, cuối cùng xưởng của chị đã cho ra lò những sản phẩm khẩu trang không chỉ đẹp mắt mà còn đáp ứng đủ điều kiện về y tế. Lúc đầu, vì chưa quen nên mỗi ngày xưởng của chị Thắm chỉ sản xuất được 1.500 cái. Sau này khi mọi người đã quen việc thì số lượng khẩu trang sản xuất đã tăng lên gấp đôi. 

Chị Thắm chia sẻ: “Ban đầu mục tiêu của hai vợ chồng chỉ là may 10.000 chiếc khẩu trang để cấp phát miễn phí cho trẻ em trên địa bàn xã Hải Bối, trong đó có Trường tiểu học xã Hải Bối – nơi con tôi đang theo học. Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân cao, sẵn có máy may, hai vợ chồng chị đã quyết định sản xuất thêm khẩu trang để cấp phát cho đông đảo người dân có nhu cầu”.

Không bỏ cuộc trước những lời dị nghị

Khi biết vợ chồng chị Thắm có ý định may khẩu trang để phát miễn phí cho người dân trên địa bàn, nhiều người đã ác khẩu nói rằng: “Ôi giời, vợ chồng nó làm thế cũng chỉ là để đánh bóng tên tuổi, cứ để thử xem làm được bao nhiêu cái”. 

Bên cạnh đó cũng có người lại cho rằng may khẩu trang thủ công như vậy thì không thể đảm bảo chất lượng cũng như đáp ứng đủ tiêu chuẩn của y tế. Mặc dù những lời như vậy đến tai vợ chồng chị Thắm không ít nhưng vợ chồng chị không buồn cũng không nản lòng. Chị bảo tâm mình sáng thì mình không sợ. 

Những chiếc khẩu trang đã được kiểm định chất lượng.
Những chiếc khẩu trang đã được kiểm định chất lượng.

“Có thể lúc đầu mọi người chưa hiểu nên mới suy nghĩ như vậy. Nhưng sau này khi chứng kiến sự chân thành trong việc làm của vợ chồng tôi thì mọi người lại quay sang ủng hộ” - chị Thắm tâm sự. 

Hiện nay, trước cửa xưởng của chị Thắm luôn đặt một thùng đựng khẩu trang để người dân đi qua đều có thể lấy một vài chiếc để sử dụng.Số khẩu trang được sản xuất từ xưởng của gia đình chị Thắm giờ đã lên tới con số hơn 40 nghìn chiếc. Và tổng số tiền bỏ ra để làm việc đó cũng lên tới 200 triệu đồng.

Để sản xuất ra vài nghìn chiếc khẩu trang mỗi ngày, 22 công nhân trong xưởng của gia đình chị Thắm phải làm việc liên tục từ sáng đến tối. Nhiều người có con nhỏ nhưng vẫn cố gắng thu xếp thời gian để không làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của xưởng. Dù vất vả nhưng tất cả các công nhân trong xưởng của chị Thắm đều cảm thấy rất vui khi biết mình đang làm một việc đầy ý nghĩa.

Khẩu trang sản xuất tại xưởng của chị Thắm được may đủ 4 lớp và khử trùng bằng dung dịch sát khuẩn nano bạc, hoàn toàn có thể bảo vệ sức khỏe cho người dân. Để tạo thêm niềm tin và yên tâm cho người dân sử dụng khẩu trang được cơ sở làm ra, vợ chồng chị Thắm đã mang sản phẩm của mình đến Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 1 thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng để kiểm nghiệm. 

Phiếu kết quả thử nghiệm số 20/247/TN8/02 phát hành ngày 20/2 cho thấy, tất các mẫu xét nghiệm đều trong ngưỡng an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng. Chị Thắm chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể giúp ích cho xã hội, cho những người xung quanh bằng công việc của mình”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Anh cho biết: Nhận thấy việc làm của chị Thắm có ý nghĩa thiết thực vì cộng đồng, không chỉ có chị em công nhân trong xưởng của chị đều vui vẻ, tình nguyện tăng ca sản xuất thêm khẩu trang, mà chị em cán bộ hội viên phụ nữ thôn, xã Hải Bối còn tích cực chung tay giúp xưởng của chị hoàn thiện công đoạn đóng gói để kịp tiến độ phát khẩu trang miễn phí cho mọi người dân. Trước đó, xưởng sản xuất của chị còn may áo bảo hộ lao động phát miễn phí cho các chị em phụ nữ khi tham gia tổng vệ sinh môi trường, phun dung dịch khử khuẩn để phòng dịch bệnh trên địa bàn.

Không chỉ gia đình chị Thắm, trên địa bàn Hà Nội, thời gian vừa qua, sự tử tế còn lan tỏa trong những hoạt động thường ngày. Có thể thấy, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân Thủ đô đã và đang cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Nhiều hành động đẹp đã được sẻ chia. Nhiều nghĩa cử tốt đã được lan tỏa. 

Hiện một số trường đại học, trung học chuyên nghiệp đã tập trung nghiên cứu pha chế dung dịch rửa tay diệt khuẩn để cung cấp đầy đủ nhất đến người dân. Nhiều doanh nghiệp may mặc đã tạm gác kế hoạch sản xuất, chuyển sang may khẩu trang, bán giá rẻ hoặc phát miễn phí cho người dân. Mỗi ngày, những việc tử tế càng nhiều hơn để cùng kết nối cộng đồng, tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

Song Anh

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.