Trinh sát trẻ được đề nghị làm cha đỡ đầu của nạn nhân buôn người

Sinh năm 1984 nhưng Trung úy Nguyễn Việt Dũng đã có thâm niên nhiều năm phá các vụ án liên quan đến buôn bán phụ nữ và trẻ em. Anh nói với tôi: Đằng sau mỗi vụ án đều có một câu chuyện vui có, buồn có. Mỗi khi thấy được giọt nước mắt hạnh phúc khi đoàn tụ với người thân của các nạn nhân, ta mới có thể thấy hết ý nghĩa của những công việc mình đang làm.

Với nhiều bạn đọc, một cô gái bị lừa bán qua biên giới hay một đứa trẻ được trả về với gia đình chỉ là những dòng thông tin khô khan trên báo. Những dòng thông tin ấy trôi qua hàng ngày trong đời sống của chúng ta và nhanh chóng bị lấp chìm trong hàng ngàn những thông tin khác nữa. Và nỗ lực của những người làm báo chúng tôi, là kể lại cho quý vị độc giả những câu chuyện rất người đằng sau những dòng thông tin khô khan ấy.

Kết quả đau lòng của câu chuyện tình dang dở

Do đặc trưng có đường biên và cửa khẩu quốc tế tiếp xúc với nước ngoài, Quảng Ninh là một trong những địa bàn phức tạp về tội phạm trật tự xã hội nói chung và tội phạm buôn bán trẻ em nói riêng. Năm 2010, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá thành công nhiều đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Vào đầu tháng 5 năm 2010, tại đường biên thuộc phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, lực lượng Công an đã bắt quả tang hai người phụ nữ đang cố vượt biên qua sông Ka Long, đưa một bé trai khoảng 10 ngày tuổi sang Trung Quốc.

Hai nghi phạm là hai chị em Phạm Thị Loát và Phạm Thị Lượt. Qua đấu tranh khai thác, Loát khai nhận do lấy chồng Trung Quốc nhưng không có con nên nhờ em gái tìm mua trẻ sơ sinh để nuôi. Đúng thời điểm này, Lượt quen biết với một cô gái có tên là Thanh Nga ở Trảng Bom - Đồng Nai sắp sinh con nhưng không muốn nuôi nên đã gạ gẫm trả 20 triệu đồng cho Thúy đẻ nhận cháu bé về nuôi. Trên đường đưa bé trai từ Việt Nam sang Trung Quốc, hai chị em Lượt, Loát đã bị  và bắt giữ.

Đằng sau những dòng thông tin khô khốc trên, lại là một câu chuyện tình buồn không có kết thúc đẹp. Trước đó, Thanh Nga quen biết và đem lòng yêu một chàng trai mãi tận xứ Tây Ninh. Thế nhưng, mối lương duyên của đôi trẻ bị cả hai bên gia đình kịch liệt phản đối. Nguyên nhân một phần là do khoảng cách địa lý giữa hai gia đình khá xa nhưng lớn hơn nữa là do Nga theo công giáo còn chàng trai kia theo một tôn giáo khác.

Dù đã dùng mọi cách để thuyết phục nhưng cả hai vẫn không vượt qua nổi định kiến của hai gia đình. Không những không đến được với nhau, hai gia đình còn tìm mọi cách để ngăn trở. Chàng trai bị bố mẹ bắt sang Campuchia làm ăn còn Nga thì cũng bị bố mẹ ngăn cản không cho gặp gỡ với người yêu. Mọi chuyện sẽ thật an lành nếu như sau khi người yêu đã qua bên kia biên giới, Nga phát hiện mình đã mang trong mình dòng máu của anh.

Vì đứa con đã quá lớn nên Nga không thể phá thai nên cô quyết định thông báo với gia đình và sẽ sinh con ở nhà. Thế nhưng khi biết được thông tin này, bố đẻ của cô vô cùng tức giận. Ông cảm thấy xấu hổ với bà con và quyết định đuổi cô ra khỏi nhà và tuyên bố: "Nếu cô không cho đi đứa con hoang này thì cô sẽ không được phép trở về nhà và ông sẽ không bao giờ nhận cô là con nữa".

Quá đau đớn, Nga tìm đến cô nhi viện ở Đồng Nai để xin nơi tá túc trong thời gian chờ sinh con. Đúng thời gian này, Nga quen với Phạm Thị Lượt. Biết Nga không có khả năng nuôi con cũng không thể giữ đứa trẻ, Lượt đã nói với Nga xin nhận đứa trẻ đưa về quê Thanh Hóa làm con nuôi. Cả hai bên sẽ giữ liên lạc với nhau, bất cứ khi nào Nga muốn ra Thanh Hóa thăm con đều có thể điện thoại cho Lượt mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Lượt còn hứa với Nga sẽ bồi dưỡng cô 20 triệu đồng để trang trải chi phí trong quá trình sinh nở. Sau khi Nga đồng ý, Lượt đã điện thoại cho chị gái Phạm Thị Loát thông báo tình hình. Là hẹn khi sinh con sẽ quay trở về Việt Nam để đón đứa bé.

Trong thời gian này, dù đã hứa hẹn với Phạm Thị Lượt nhưng thực lòng Nga không muốn cho đi đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra. Cô nhiều lần xin cô nhi viện nuôi đứa bé giúp cô một thời gian, đến khi nào điều kiện ổn định trở lại cô sẽ quay trở lại đón cháu bé. Thế nhưng cô nhi viện đã không thể chấp nhận lời đề nghị của Nga vì theo quy định, đứa trẻ chỉ được nhận vào cô nhi viện khi không còn bố mẹ hoặc bị bỏ rơi mà không biết tung tích bố mẹ. Nga cùng mẹ đẻ cũng lặn lội về tận Tây Ninh đến gặp gia đình của người yêu mong họ nhận cháu - dòng máu của con trai họ nhưng họ đã thẳng thừng từ chối. Quá ê chề, Nga nuốt nước mắt quay trở lại cô nhi viện để chờ ngày lâm bồn.

Ngay sau khi Nga sinh một cậu con trai kháu khỉnh nặng hơn 3kg, Phạm Thị Loát đã có mặt ở Đồng Nai để chuẩn bị đón đứa bé mang đi. Phạm Thị Loát ở trọ trong một khách sạn ở Biên Hòa và chờ đợi Loát đưa Nga cùng đứa bé tới. Lúc này, Nga vẫn bịn rịn với con và muốn được cùng hai chị em Lượt, Loát ra Thanh Hóa xem điều kiện ăn ở như thế nào để có thể yên tâm hơn và cũng biết đường xá sau này tiện ra thăm con. Lượt và Loát khuyên nhủ Nga nên ở nhà chăm sóc sức khỏe chứ không nên đi xa vì mới sinh còn yếu. Hai chị em cũng đưa nốt cho Nga số tiền còn thiếu rồi nhanh chóng bế đứa trẻ chưa đầy 10 ngày tuổi đi ngược ra Bắc.

Trên đường tìm cách vượt biên trái phép qua sông Ka Long, Phạm Thị Loát đã bị Công an Móng Cái bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, hai chị em đã nhanh chóng khai nhận hành vi của mình. Đứa bé được tạm thời đưa vào Trung tâm chăm sóc và bảo trợ trẻ em Quảng Ninh.

Nước mắt đoàn viên và nụ cười trinh sát trẻ

Vài ngày sau vụ án, Trung úy Nguyễn Việt Dũng (Cán bộ điều tra phụ trách trực tiếp vụ án - PV) nhận được điện thoại của một người phụ nữ trẻ. Sau một hồi ấp úng, cô nhận là mẹ của cháu bé trong vụ án. Cô biết được thông tin thông qua báo chí và hết sức bất ngờ khi biết tin con mình bị đưa qua Trung Quốc chứ không phải đưa về Thanh Hóa làm con nuôi. Cô cũng bày tỏ mong muốn nhận lại đứa con của mình vì bây giờ cha cô đã hiểu và tha thứ cho cô. Ông cũng mong muốn đón cháu ngoại về nuôi dưỡng chăm sóc.

Trung úy Nguyễn Việt Dũng đã đề nghị cô gái ra làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh để làm rõ nội dung vụ việc cũng như đối chất với hai chị em can phạm Phạm Thị Lượt, Phạm Thị Loát. Sau khi hoàn thành phần điều tra, đối chất, hai bị can đã nhận sai lầm, đứa trẻ đã được trả về với mẹ trong niềm hạnh phúc đến rơi nước mắt của những người chứng kiến.

Anh Dũng vẫn còn nhớ nguyên vẹn hình ảnh bụ bẫm của đứa trẻ sơ sinh mới 10 ngày tuổi. Anh bảo: "Trộm vía, dù xa mẹ nhưng cháu bé rất ngoan và ăn rất khỏe. Khi gặp lại mẹ, cháu mới hai tháng tuổi nhưng đã được hơn 7kg rồi". Hiện nay, gia đình cháu bé vẫn giữ liên lạc với anh. Họ rất cảm kích vì anh và các chiến sĩ Công an Quảng Ninh đã tìm lại được giọt máu của gia đình họ. Có lần, Nga còn xin phép đề nghị anh Dũng trở thành cha đỡ đầu cho cháu bé nhưng anh Dũng đã từ chối. Anh cho biết, đó là nhiệm vụ mà người chiến sĩ Công an nhân dân phải làm chứ không có gì to tát cả.

Trong vụ án này, bản thân mẹ của cháu bé cũng có thể bị khởi tố với tội danh "bán trẻ em" vì trên thực tế, Nga đã nhận 20 triệu đồng từ can phạm của vụ án. Tuy nhiên, pháp luật bên cạnh lý còn có cả tình người nên tội danh của Nga không bị khởi tố. Thế nhưng, bài học này sẽ theo cô đến hết cuộc đời và nó còn là bài học chung cho những cô gái mới lớn khác.

Hiện nay, hai bị can Phạm Thị Loát, Phạm Thị Lượt đã phải lĩnh hậu quả cho hành vi buôn bán trẻ em qua biên giới của mình. Những giọt nước mắt ăn năn đã quá muộn màng. Trung úy Nguyễn Việt Dũng nói với tôi, anh muốn thông qua báo chí nhắn nhủ tới những người có nhu cầu nhận con nuôi hãy thông qua chính quyền làm thủ tục nhận con một cách hợp pháp để không rơi vào vòng lao lý như Loát và Lượt.

Có thể câu chuyện trên đây cũng sẽ trôi qua tâm trí của quý vị độc giả giống như hằng hà sa số những thông tin khác trên mặt báo mỗi ngày. Thế nhưng với những chiến sẽ Công an nhân dân, những nụ cười, những giọt nước mắt đoàn viên hạnh phúc của những người thân với nạn nhân sẽ là động lực để họ nỗ lực nhiều hơn nữa để mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Với những người làm báo như tôi, việc hầu chuyện quý vị độc giả là một cách để chúng tôi đến gần với quý vị độc giả hơn. Và hơn thế nữa, chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng soi mình vào những câu chuyện này để hết sức tránh rơi vào tình cảnh tương tự. Vì thực lòng, ai trong chúng ta cũng tin vào cái đẹp, cái thiện và cuộc đời này sẽ tươi sáng hơn khi tất cả chúng ta cùng nỗ lực vì những điều thiện, vì những cái đẹp ấy.

Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi

Tiểu Phi - số 52

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…