Triệt phá những điểm nóng ma túy giữa lòng Hà Nội

Những năm trở lại đây, tình hình các ổ nhóm bán ma túy lẻ trên địa bàn Hà Nội ngày càng phức tạp. Việc hoạt động của bọn tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại hỗ trợ. Chính điều này đã khiến công tác đấu tranh với các tội phạm bán lẻ ma túy trong lòng Thủ đô ngày càng khó khăn, trở thành một trận chiến thực sự quyết liệt và chưa biết đến hồi kết

Những nhóm tội phạm tinh vi trong những hang ổ ma túy ở Thủ đô

Năm 2009 - 2010, lực lượng cảnh sát về tội phạm ma túy Công an Hà Nội ghi nhận những mánh lới ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn Thủ đô. Buôn bán ngay trong lòng thành phố, nơi tập trung đông lực lượng Công an, nên nhóm đối tượng tội phạm ma túy tại Hà Nội ngày càng có nhiều thủ đoạn để đối phó với nghiệp vụ của lực lượng Công an. Năm 2009 - 2010, xuất hiện ngày càng nhiều các "pháo đài" ma túy được trang bị đầy đủ hệ thống camera giám sát để theo dõi động tĩnh quanh những hang ổ của tội phạm ma túy, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng chuyên môn nghiệp vụ và sự mưu trí dũng cảm, các trinh sát ma túy của Công an Hà Nội vẫ tiếp cận các "pháo đài" này, triệt phá nhiều tụ điểm ma túy lớn, hoạt động tinh vi trên địa bàn Thủ đô.

Cứ vào những dịp cuối năm, các trinh sát ma túy Công an Hà Nội lại tăng cường rà soát các tụ điểm ma túy nổi cộm trên địa bàn, với mục tiêu "dọn dẹp" các tụ điểm này để đảm bảo cho nhân dân Thủ đô được đón Tết trong bầu không khí lành mạnh.

Cuối tháng 12 năm 2009, trong đợt cao điểm triệt phá các ổ nhóm bán buôn, bán lẻ ma túy, khi tiến hành điều tra về các nhóm đối tượng trên địa bàn, các trinh sát Công an Hà Nội đã chú ý ngay đến đối tượng Đặng Thị Yến, 49 tuổi, trú tại Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngoài 40 tuổi, khá xinh xắn, nhưng Đặng Thị Yến không được xếp vào dạng "con nhà lành" mà được giới xì ke ma túy tôn lên làm hàng "nữ quái".

Đặng Thị Yến có tiền sử nghiện ngập nhiều năm, không công ăn việc làm và có nhiều tiền án tiền sự. Trước đó, Đặng Thị Yến đã có 3 tiền án. Nhưng sau khi đi trả án về, Đặng Thị Yến không những không tỉnh ngộ mà còn tiếp tục lao vào con đường cũ, ngày càng dấn sâu vào nghiện ngập, hút chích. Để có tiền "chơi" ma túy, Đặng Thị Yến đã lập hẳn một đại lý ma túy lớn, chuyên cung cấp các loại ma túy tổng hợp cho các dân chơi trên địa bàn Thủ đô.

Lê Văn Hoàng, Tô Thị Mai Hồng.
Lê Văn Hoàng, Tô Thị Mai Hồng.

Theo những nguồn tin đáng tin cậy mà cơ quan điều tra thu được, thì nữ quái Đặng Thị Yến có mối quan hệ làm ăn, buôn bán ma túy với các vũ trường, quán bar, karaoke. Không dừng lại ở đó, thị còn lập ngay một tụ điểm tại nhà mình, để các con nghiện có thể đến hút hít suốt ngày suốt đêm. Là một nữ quái có nhiều tiền án tiền sự, nên Đặng Thị Yến không hề xa lạ gì với các mánh đối phó với lực lượng Công an.

Trước cửa nhà của mình, nơi nữ quái này sử dụng làm tụ điểm hút chích ma túy của các con nghiện, Đặng Thị Yến lắp đặt một hệ thống camera theo dõi 24/ 24 giúp Đặng Thị Yến dễ dàng xác định các đối tượng "lảng vảng" xung quanh nhà mình, xem có quen mặt hay không. Thị chỉ cho những đối tượng nghiện quen mặt và những đối tượng được giới thiệu bước vào "pháo đài ma túy" mà thị dày công xây dựng và bảo vệ.

Là một người đàn bà tinh quái, Đặng Thị Yến rất hạn chế ra khỏi nhà. Mọi giao dịch, buôn bán, trao đổi hàng, Đặng Thị Yến đều thông qua các đàn em mà thị dùng làm tay sai. Việc giao dịch, mua bán  cần có tiếng nói của mình, Đặng Thị Yến đều dùng điện thoại di động, nhưng thị tinh vi hơn vì dùng toàn số khuyến mại và đổi số liên tục trong một vài ngày. Chính vì những thủ đoạn ranh ma của Đặng Thị Yến mà các trinh sát phải khó khăn vô cùng mới theo dõi được hoạt động của Đặng Thị Yến và dần dần tiếp cận tụ điểm ma túy do thị làm chủ.

Chuyên án triệt phá "pháo đài" ma túy của Đặng Thị Yến được các trinh sát thực hiện vào đúng ngày lễ Noel, ngày mà các trinh sát ma túy nhận định rằng có thể các đối tượng bán ma túy thường có thói quen tích hàng nhiều vì nhu cầu của dân chơi ma túy trong những dịp lễ thường gia tăng đột biến.

Kiên trì theo dõi ngôi nhà của Đặng Thị Yến suốt cả buổi sáng, đến chiều hôm đó, các trinh sát đã áp sát ngôi nhà của nữ quái này, vô hiệu hóa hệ thống camera theo dõi rồi bất ngờ ập vào kiểm tra. Quá bất ngờ vì bị bắt quả tang mà không kịp phản ứng gì, Đặng Thị Yến thậm chí còn không có thời gian tẩu táng ma túy mà thị đang giấu trong nhà. Cơ quan Công an đã thu giữ tại chỗ nhiều loại chất kích thích như Ketamin, Methaphetamine, cần sa, thuộc lắc, cùng một số tài sản phục vụ cho hoạt động phạm tội của Đặng Thị Yến và đồng bọn.

Tiếp tục mai phục, các trinh sát còn bắt được 3 đối tượng khác thường xuyên đến nhà Đặng Thị Yến mua ma túy. Nhóm đối tượng này nhanh chóng bị tạm giữ và cúi đầu nhận tội trước những chứng cứ quá rõ ràng mà lực lượng Công an thu được.

Xu hướng sử dụng camera để theo dõi tình hình bên ngoài ngày càng được các đối tượng tội phạm ma túy sử dụng rộng rãi. Ngoài Đặng Thị Yến, nhiều trường hợp khác cũng học theo cách này nhưng đều không thoát được sự truy quét của lực lượng Công an.

Tháng 6 vừa qua, các trinh sát ma túy đã triệt phá tụ điểm ma túy trá hình của đối tượng Lê Văn Hoàng (50 tuổi, trú tại phường Văn Miếu) điều hành. Đối tượng Lê Văn Hoàng cũng là kẻ có bề dày tiền án tiền sự. Trước đây, Lê Văn Hoàng từng bị án tù chung thân vì tội cướp vũ khí, tài sản và chống người thi hành công vụ. Năm 2006, Lê Văn Hoàng được giảm án, tha tù trước thời hạn. Trở về với xã hội, Lê Văn Hoàng đã lao ngay vào con đường buôn bán ma túy với mơ ước làm giàu.

Lê Văn Hoàng thuê một căn nhà 4 tầng ngay khu vực phường Văn Miếu, dùng vỏ bọc quán cà phê, karaoke trá hình để che giấu việc buôn bán ma túy của mình. Theo nguồn tin trinh sát, Lê Văn Hoàng điều hành một đường dây buôn bán ma túy lẻ lớn, chuyên cung cấp cho nhiều tụ điểm ăn chơi trác táng trong thành phố. Để bảo vệ an toàn cho ngôi nhà của mình, Lê Văn Hoàng cũng có đặt một hệ thống camera để theo dõi tình hình.

Một buổi tối đầu tháng 6 năm 2010, các trinh sát Công an đã áp sát, vô hiệu hóa hệ thống theo dõi tinh vị rồi bất ngờ kiểm tra nhà Lê Văn Hoàng. Hoàng đã bị bắt mà không kịp trở tay. Ngoài số ma túy thu được, các trinh sát còn thu được súng tự tạo, đạn và một thanh dao dài, được Hoàng chuẩn bị sẵn sàng cho những lúc chẳng may có chuyện. Cuối cùng, dù thủ đoạn tinh vi, những tụ điểm ma túy này vẫn phải khuất phục trước sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng trinh sát ma túy, Công an Hà Nội.

Cuối năm 2007 - đầu năm 2008, trên địa bàn khu vực Phúc Xá - điểm nóng nổi tiếng về ma túy của Hà Nội đã hình thành một nhóm tội phạm hoạt động bán lẻ ma túy gồm những đối tượng trẻ, với quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi. Một trong những tên cầm đầu nhóm đối tượng này là Đào Anh Tuấn (32 tuổi, trú tại phường Phúc Xá) và Nguyễn Thái Sơn (22 tuổi, trú tại Hát Lót, Sơn La).

Tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng các đối tượng này đã hình thành một đường dây tiêu thụ ma túy vô cùng tinh vi do Nguyễn Thái Sơn trực tiếp điều hành, quản lý. Bản thân đối tượng Nguyễn Thái Sơn cũng từng là một sinh viên mới ra trường, đã có công ăn việc làm ổn định nhưng lại ham chơi đua đòi nên đã sa chân vào con đường tội lỗi. Tuy sinh ra trong một gia đình khá giả ở Sơn La, nhưng Nguyễn Thái Sơn đã sa ngã và phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm ở tuổi 22 khi tương lai vừa mới mở ra đã vội khép lại.

Trong đường dây ma túy của mình, Nguyễn Thái Sơn và đồng bọn đã tổ chức chia ca, chia tốp bán hàng kiêm canh giữ tụ điểm thành nhiều nhóm khác nhau. Đối tượng mà bọn chúng chọn để làm nhiệm vụ này cũng đều là những con nghiện nặng, nhiễm HIV, lúc nào cũng ở trong trạng thái "không còn gì để mất". Bọn chúng đổi vai cho nhau liên tục để tránh bị lực lượng Công an sờ gáy.

Với lực lượng phòng hộ bên ngoài chặt chẽ, sẵn sàng báo gấp bằng điện thoại cho đồng bọn mỗi khi có những dấu hiệu khả nghi, thiếu an toàn, nhóm đối tượng này càng ngày càng lộ liễu trong việc bán ma túy ở Phúc Xá. Nhưng cuối tháng 3 năm 2008, các trinh sát đã chia làm nhiều mũi, tấn công ổ nhóm ma túy này, tóm gọn các đối tượng tham gia, trong đó có Nguyễn Thái Sơn  - một trong những kẻ cầm đầu đường dây, thu giữ được 130 gói heroin, điện thoại di động và một số tiền bán ma túy có được.

Khi phát hiện đồng bọn đã bị sa lưới, đối tượng Đào Anh Tuấn và Ngô Thị Thu Huyền, hai đối tượng cầm đầu đường dây cùng Nguyễn Thái Sơn đã nhanh chóng bỏ trốn. Hai đối tượng này có quan hệ bồ bịch với nhau và cùng móc nối với nhau tổ chức lên đường dây tiêu thụ ma túy ở bãi Phúc Xá, dưới sự điều hành của Tuấn. Công an Hà Nội đã phát lệnh truy nã với hai đối tượng này và nhanh chóng dùng các biện pháp nghiệp vụ khiến các đối tượng này buộc phải sa lưới.

Khi nữ quái đi buôn ma túy

Nguyễn Thị Nữ, Phạm Văn Hoàng.
Nguyễn Thị Nữ, Phạm Văn Hoàng.


Sinh năm 1977, ở xóm 7, đội 8, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội, chồng mất sớm, nên từ nhiều năm nay, Nguyễn Thị Nữ đã tha hóa, biến chất, trở thành một nữ quái buôn ma túy "có nghề", gây nhức nhối trong dư luận quần chúng nhân dân xã Tự Nhiên. Nữ lấy chồng từ khi còn rất trẻ, nhưng sau khi chồng mất, kinh tế khó khăn, mất chỗ dựa chính trong gia đình, lại một nách nuôi hai con, Nguyễn Thị Nữ sinh ra chán nản và bắt đầu vướng vào nghiện ma túy. Để kiếm tiền nuôi cơn nghiện của mình, Nguyễn Thị Nữ - từ người đàn bà nông thôn chất phác đã biến thành một nữ quái buôn ma túy khét tiếng trên địa bàn huyện Thường Tín.

Ngôi nhà của Nguyễn Thị Nữ là một ngôi nhà nằm ngay bên cạnh bãi sông Hồng, một nơi hoàn toàn biệt lập với khu dân cư trong thôn 5 của xã Tự Nhiên. Lợi dụng ưu thế này, Nguyễn Thị Nữ đã biến nơi đây trở thành một pháo đài ma túy vô cùng kiên cố ngay cạnh bãi sông Hồng.

Chồng chết, để "tiện" cho việc buôn ma túy, Nguyễn Thị Nữ thường cặp bồ với các đối tượng nghiện và nhờ các đối tượng này giúp sức trong hoạt động mua bán ma túy. Cách đây vài năm, Nữ cặp bồ với Nguyễn Văn Tiền, một kẻ nghiện ngập trong xã hơn Nữ 3 tuổi. Đôi tình nhân "mèo mả, gà đồng" này đã cùng nhau tổ chức bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện xung quanh địa bàn. Tuy nhiên, năm 2005, Nguyễn Văn Tiền bị bắt đi tù. Nguyễn Thị Nữ nhờ ranh mãnh hơn nên thoát tội, nhưng không còn ai hỗ trợ để tiếp tục hoạt động bán ma túy.

Đến lúc này, Nguyễn Thị Nữ lại giở chiêu cũ, tiếp tục tìm các đối tượng nghiện khác để cặp bồ, phục vụ cho mục đích của mình. Điểm mặt các đối tượng nghiện xung quanh mà mình biết, "đôi mắt xanh" của Nữ đã chọn Phạm Ngọc Hoàng, 39 tuổi, cũng trú tại Thường Tín, kẻ từng có tiền tán tiền sự. Như lần trước, sau khi cặp bồ với Hoàng, Nữ lại tiếp tục phối hợp cùng Hoàng mở đại lý bán ma túy ngay tại nhà riêng của Nữ.

Để đảm bảo an toàn cho việc buôn bán phạm pháp của mình, nên căn nhà 2 tầng của Nguyễn Thị Nữ tại bãi sông Hồng được nữ quái này xây dựng một cách kiên cố, biến thành một nơi khó ra, khó vào đối với những người không phải "bạn" của nữ quái này. Cổng nhà Nữ luôn được khóa chặt, xây cao. Những khu tường xây xung quanh nhà cũng được chằng dây thép gai và mảnh chai. Cẩn thận hơn, khi hoạt động buôn bán, Nguyễn Thị Nữ thường xuyên ngồi trên tầng hai ngôi nhà của mình để theo dõi động tĩnh từ xa, kịp thời phán hiện những hiện tượng không bình thường để tẩu tán tang vật khi gặp sự cố.

Hoạt động của Nguyễn Thị Nữ và tình nhân của thị từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng Công an. Tuy nhiên, đã rất nhiều lần tiếp cận với ngôi nhà của nữ quái này, các trinh sát đều gặp phải thất bại, bởi ngoài hệ thống "phòng thủ gần", nữ quái Nguyễn Thị Nữ còn tổ chức hệ thống "phòng thủ từ xa". Thị thuê cả một đội quân xe ôm chuyên lảng vảng quanh đó để báo tin cho thị ngay khi có dấu hiệu khả nghi.

Việc phá hang ổ của Nguyễn Thị Nữ đã khiến các trinh sát ma túy mất rất nhiều thời gian. Rạng sáng ngày 21 tháng 5 năm 2010, đoán biết đây là thời điểm các đối tượng mất cảnh giác nhất, các trinh sát ma túy Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thường Tín đã bí mật áp sát, bao vây xung quanh nhà Nguyễn Thị Nữ. Một mặt các trinh sát kêu gọi Nguyễn Thị Nữ ra đầu hàng, mặt khác một nhóm trinh sát bí mật đột nhập từ phía sau nhà để phòng các đối tượng tẩu táng hết tang chứng, vật chứng.

Phát hiện có động, đối tượng Nguyễn Thị Nữ đã nhanh chóng chạy đi tìm cách tẩu tán số ma túy có trong nhà. Trong lúc đó, thị sai người tình là Phạm Ngọc Hoàng xông ra cản trở lực lượng Công an. Nghe lời người tình, tên Phạm Ngọc Hoàng cầm vũ khí chạy ra, chửi bới và dọa nạt lực lượng Công an. Hắn còn đe dọa các trinh sát ma túy bằng cách tự dí dao vào cổ mình để uy hiếp các anh. Nhưng cuối cùng, dưới sự kiên trì thuyết phục của các trinh sát ma túy, biết không thể thoát tội, đối tượng Nguyễn Thị Nữ và Phạm Ngọc Hoàng cũng phải ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8. "Pháo đài" ma túy ở bãi sông Hồng nhờ đó đã được dẹp bỏ, trả lại bình yên cho người dân sinh sống ở khu vực bãi sông ở xã Tự Nhiên.

Với lợi nhuận khổng lồ thu được từ ma túy, ngày càng có nhiều người phụ nữ tham giàu nhảy vào lĩnh vực này, biến thành các nữ quái sừng sỏ trong hoạt động buôn bán ma túy. Ngày 1 tháng 12 năm 2010, các trinh sát ma túy Công an Hà Nội đã tóm gọn ổ nhóm mua bán, tàng trữ ma túy trái phép quy mô lớn do hai nữ quái Hoàng Thị Đức và Tô Thị Mai Hồng cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Thị Đức là một nữ quái có bản lý lịch đầy "thành tích" phạm tội, với 4 tiền án, trong đó có 3 tiền án liên quan đến tội ma túy. Ra tù vào tội nhiều lần, nhưng bản chất lười lao động, thích làm giàu dễ dàng đã ngấm sâu vào máu, Hoàng Thị Đức lại tiếp tục dấn chân vào con đường cũ, tiến hành buôn ma túy ngay tại nơi khu vực mà thị sinh sống. Đối tượng này thường đến ngõ Quỳnh mua ma túy về kiếm lời.  Theo dõi hành tung của đối tượng này, các trinh sát phát hiện cầm đầu tụ điểm mà Đức đến mua hàng là một nữ quái rất trẻ, sinh năm 1978, tên là Tô Thị Mai Hồng trú tại hẻm 295/75 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng.

Hoàng Thị Đức là một đối tượng vô cùng cáo già. Thị đã thu nạp một đám đệ tử gồm 5 tên đàn em nghiện ngập cùng thuê trọ tai ngõ 107/ 3B đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Bọn chúng cố thủ trong căn nhà này cả tuần và chỉ ra khỏi nhà một tuần 2 lần mỗi khi đến nhà nữ quái Tô Thị Mai Hồng để lấy ma túy. Những con nghiện đến đây mua ma túy đều quen mặt với đám đàn em của Hoàng Thị Đức, nên nếu có xuất hiện người lạ quanh đó, đám đàn em của Hoàng Thị Đức sẽ lập tức đi theo và tìm cách "đuổi" ra khỏi khu vực của bọn chúng. Chính vì vậy, việc ập vào bắt Hoàng Thị Đức ngay tại hang ổ của nữ quái này là vô cùng khó khăn.

Đối tượng Tô Thị Mai Hồng thậm chí còn cao tay hơn Hoàng Thị Đức. Chồng mất sớm, không có nghề nghiệp, Tô Thị Mai Hồng đã chọn con đường làm giàu bằng ma túy. Hồng đã móc nối với các đối tượng xung quanh, hình thành một đại lý lớn, chuyên phân phối cho các đại lý, tụ điểm nhỏ hơn. Tụ điểm của Tô Thị Mai Hồng chỉ bán cho đại lý, tuyệt đối không bán lẻ. Ai muốn vào mua hàng của nữ quái này đều phải đi qua nhiều "cửa ải" luôn có một lũ đàn em đầu trâu mặt ngựa do Hồng thuê để quản lý. Nhưng cuối cùng, các trinh sát vẫn vượt qua những cửa ải này, bắt gọn hai nữ quái, phá tan hang ổ của chúng.

Sau khi bắt Tô Thị Mai Hồng, trên đường áp tải nữ quái này ra khỏi khu vực ngõ Quỳnh, các trinh sát liên tục bị nhóm đàn em của nữ quái cản trở, tìm cách giải cứu cho đàn chị, gây khó khăn cho lực lượng Công an. Tuy nhiên, với hành vi của mình, hai nữ quái này đã buộc phải cúi đầu nhận tội, chờ sự trừng phạt của pháp luật

Trọng Đức

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…