Chuyện 4 ông thầy
Cả 4 đội bóng ở bán kết Champions League năm nay nhiều khả năng đều sẽ thay HLV bất kể họ có lên ngôi vô địch hay dừng bước. “Người đặc biệt” Mourinhho chắc chắn sẽ chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để trở lại mái nhà xưa Chelsea. Chuyện Mourinho sẽ không ở lại Real sau mùa bóng này đã được đồn đoán từ lâu nhưng khi tin này được tiết lộ nó làm tinh thần Real thêm rệu rã và chuyện lật ngược thế cờ càng trở nên không tưởng.
Nhưng ai sẽ thay thế “Người đặc biệt”? Thật trớ trêu đó có thể lại chính là Jurgen Kloop. Dù đã thắng ở lượt đi nhưng động lực chiến thắng của HLV phía Dortmund trong trận lượt về lớn hơn Jose Mourinho. Jurgen Kloop, cái tên đang lên muốn có một chiến thắng ngay trên sân Bernabeu làm quà ra mắt ban lãnh đạo Real. Jurgen Kloop đang được ca ngợi như “Người đặc biệt” của bóng đá Đức và nếu nhà cầm quân này dến Real thay Mourinho thì đó sẽ là một sự hoán đổi xứng đáng.
Tất nhiên với những nhà cầm quân đẳng cấp và chuyên nghiệp cỡ “Người đặc biệt” dù ra đi hay ở lại ông vẫn sẽ cố gắng dùng mọi kế sách để giúp Real lật ngược thế cờ và để ông có thể ra đi trong vinh quang.
Với cặp đấu còn lại, hai đội bóng Barca và Munich cũng đều sẽ có biến động trên ghế cầm quân. Pep Guardiola sẽ thay Jupp Hayneckes để trở thành HLV mới của Munich, còn trợ lý Jordi Roura sau giai đoạn tạm quyền sẽ phải trả lại ghế cho Tito Vilanova. Đó cũng là một sự hoán đổi thú vị bởi Guardiola là cựu HLV Barca, một huyền thoại từng giúp Barca có 2 chức vô địch Champions League gần đây nhất.
Ở những cuộc đổi vai trên, các đội bóng đang nắm lợi thế lên ngôi vô địch đều sẽ không còn HLV trưởng. Đặc biệt Munich muốn lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận chung kết Champions League. Hayneckes muốn giành những gì đã mất khi thua Chelsea ở trận chung kết năm ngoái và một lần đứng trên đỉnh cao vinh quang trước khi về hưu.
Báo Đức vào cuộc
Tất cả các trang báo thể thao đã phân tích về sai lầm chiến thuật của các đội bóng Tây Ban Nha dẫn đến thất bại khi họ hành quân đến đất Đức với thế cửa trên và tâm lý chủ quan. Những nhà cầm quân bậc thầy của Đức đã giăng sẵn những chiếc bẫy hoàn hảo để “săn” những con mồi như Barca, Real.
Khi đã đo lường được những con tính nhỏ nhất thì không gì có thể cản được người Đức giành chiến thắng kể cả Barca có Messi trong đội hình đi chăng nữa thì với lối đá như họ đã trình diễn khó ai có thể tin Messi có thể cứu cả một bản giao hưởng tiki-taka lỗi nhịp. Trước lượt về, các đội bóng Đức còn đang được tiếp sức thêm nhờ giới truyền thông. Không phải ngẫu nhiên mà nhật báo Bild của Đức là tờ đầu tiên loan tin Mourinho sẽ rời Real. Cách họ chọn thời điểm để tung tin cũng cho thấy sự chuẩn bị chu đáo để dọn đường cho bóng đá Đức trở lại ngôi vua châu Âu ở cấp CLB.
Thậm chí, báo Bild còn ra chiêu rất độ. Sau tin tiết lộ Mourinho ra đi, Bild đã có bài báo khẳng định chính “Người đặc biệt” đã tâm sự chuyện này với đồng nghiệp Jurgen Kloop sau trận Real thua 4-1. Một gáo nước lạnh với những cổ động viên Real! Dù kết quả lượt về bán kết Champions League năm nay ra sao thì người Đức cũng đã có chiến thắng về nhiều mặt. Họ chứng tỏ bóng đá Đức không chỉ là những cỗ xe tăng lầm lì mà đó là những cỗ xe tăng được điều khiển bằng hệ thống lập trình hiện đại bậc nhất.
Nếu như người Đức khuất phục được lối đá tiki-taka từng làm mưa làm gió và thống trị thế giới thì đó chính là nhờ trí tuệ Đức với những nhà chiến lược đại tài.
| MP&Silva có bản quyền truyền hình World cup 2014 Hãng MP&Silva vừa tiết lộ đã sở hữu bản quyền truyền hình World cup 2014 trên lãnh thổ VN (BQTH). Tin này ngay lập tức được người hâm mộ và dư luận chú ý bởi MP&Silva chính là Tập đoàn mở đầu cho trào lưu độc quyền bản quyền trước đó khi bán gói độc quyền ngày chủ nhật giải Ngoại hạng Anh cho K+. Các đài truyền hình VN vẫn khá dè dặt và khẳng định sẽ chưa có động thái gì khi đơn vị nắm bản quyền chưa gửi công văn xác nhận và chào bán. Đài Truyền hình VN (VTV) là đầu mối được Bộ Thông tin - truyền thông giao nhiệm vụ đàm phán để mua bản quyền các giải đấu như Euro, World Cup trên lãnh thổ VN. (T.Vũ) |