Thắp một nén nhang cho đồng đội giữa gió chiều Trường Sơn; thầm thì với người đã ngã xuống ở nghĩa trang; siết chặt bàn tay với những đồng đội cũ, hay các em nhỏ mồ côi... nhiều thành viên trong đoàn đã rơi lệ.
Trên chuyến xe về lại Trường Sơn, nhiều thành viên trong đoàn "Quỹ mãi mãi tuổi hai mươi" nhắc đến cố nhà thơ Phạm Tiến Duật. Nhắc đến nhà thơ với những ca khúc bất hủ của núi rừng Trường Sơn không chỉ vì những bài thơ tài hoa anh viết, mà chính anh là một trong những người đầu tiên đã tổ chức thành công "Quỹ mãi mãi tuổi hai mươi". Nhà thơ đã đi xa, nhưng những đồng đội cùng anh chí hướng vẫn tiếp tục hành trình để "Quỹ mãi mãi tuổi hai mươi" ngày một vươn xa đến với mỗi cuộc đời đồng chí, đồng đội.
Dọc theo tuyến đường Trường Sơn, chúng tôi đến Hang Tám Cô trên đường 20 Quyết Thắng. Cung đường biểu tượng chủ nghĩa anh hùng cách mạng của lực lượng TNXP. Ngày 14/11/1972 máy bay B52 ném bom rải thảm tuyến đường 20. Tám TNXP thuộc đơn vị C217 trong lúc làm đường đã bị bom Mỹ đánh phá vùi lấp tất cả trong hang đá lớn. Những TNXP "mãi mãi tuổi hai mươi" ngã xuống ở lại với núi rừng Trường Sơn.
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng và các thành viên của Quỹ thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Viễn.
Thắp một nén nhang cho đồng đội, các cựu binh trong đoàn "Quỹ mãi mãi tuổi hai mươi" đã lặng người xúc động. Thắp hương ở Khu di tích TNXP Bến phà Long Đại ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, mọi người đã lặng đi khi nghe Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng-Anh hùng LLVT, Chủ tịch "Quỹ mãi mãi tuổi hai mươi" kể về những ngày tháng "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của lực lượng TNXP ở bến phà này: Nhiều TNXP mới 17 tuổi, nhưng hàng chục ngày đêm thức trắng để canh cho xe qua ở bến phà này. Phía trên, máy bay, đạn pháo của địch gầm rú, nhưng TNXP vẫn nắm chặt tay nhau làm hàng rào cho xe qua phà. Vì Tổ quốc, họ sẵn sàng chấp nhận quên đi bản thân mình. Đó là bản anh hùng bất diệt ngàn đời.
"Khi đã có lý tưởng, khi lòng yêu đất nước đã đặt lên hết thảy thì chẳng có vũ khí nào, chẳng có kẻ thù nào đè bẹp được ý chí sắt đá của mỗi người dân Việt" Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng chia sẻ.
Các thành viên trong đoàn "Quỹ mãi mãi tuổi hai mươi" hầu hết tuổi đã cao, nhưng khi hướng về đồng đội mỗi người như được tiếp thêm sức mạnh. Rời đường Trường Sơn chúng tôi đến Nghĩa trang Ba Dốc, Quảng Bình thắp hương cho những liệt sĩ đang an nghỉ tại đây. Sau đó đoàn đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm chăm sóc người già và người có công, trẻ mồ côi cơ nhỡ ở Quảng Bình. Mỗi cuộc đời, mỗi số phận nơi đây đều ít nhiều chịu thua thiệt. Siết chặt bàn tay các cụ, sẻ chia với trẻ em làm cho mỗi thành viên trong đoàn đều thấy lòng ấm lại. Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thiệc năm nay đã bước qua tuổi 104 ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới và Mẹ Hà Thị Viễn (90 tuổi) ở phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới...
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng đã thay mặt đoàn cảm ơn các mẹ đã sinh ra những người con tận trung với nước. Mang nặng, đẻ đau nhưng với tình yêu Tổ quốc bao la các mẹ đã tiễn đưa những đứa con của mình lên đường đánh giặc. Các anh hy sinh, mẹ nuốt nước mắt, và đồng đội của các anh lại đến với mẹ. Ở đây tình mẫu tử, tình đất nước đã hoà quyện với nhau