Chiều 26/12, vượt hàng trăm cây số từ Thủ đô Hà Nội, Đoàn công tác xã hội - từ thiện đã đến với bà con nhân dân xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn. Biết tin có Đoàn công tác xã hội - từ thiện Báo CAND về tặng quà cách đây đã mấy ngày nên bà con háo hức tụ tập rất đông tại trụ sở UBND xã để nhận quà.
Là xã Anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, với 834 hộ, đời sống của nhân dân xã Phương Viên hiện còn gặp nhiều khó khăn do đất đai cằn cỗi. Hiện số hộ nghèo trong xã còn chiếm hơn 6,3%. Chiến tranh đã qua đi nhưng di chứng còn để lại khi tại xã Phương Viên có nhiều gia đình thuộc diện chính sách như hoàn cảnh ông Nguyễn Hữu Luyện, 65 tuổi, ở thôn Nà Khe. Ông Luyện bị nhiễm chất độc da cam trong thời kỳ tham gia kháng chiến chống Mỹ thường xuyên đau yếu. Kinh tế gia đình chỉ trông vào 1 sào ruộng nên cuộc sống rất khó khăn.
Đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn của bà con nhân dân tại xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, Đoàn công tác xã hội - từ thiện đã trao 30 suất quà cho bà con, mong rằng sẽ góp phần nhỏ bé mang đến cái Tết ấm áp hơn cho bà con.
Rời huyện Chợ Đồn, sáng 27/12, Đoàn công tác lại tiếp tục đến với đồng bào nghèo tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Với 5 dân tộc anh em sinh sống là Tày, Nùng, Mông, Dao và Kinh, hiện số hộ nghèo trong xã Nam Mẫu còn chiếm gần 50% trên tổng số 424 hộ.
Bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Nam Mẫu cho chúng tôi biết, nhiều hộ gia đình trong xã phải chịu cảnh thiếu ăn trong những vụ giáp hạt. Đưa bà con ra trung tâm xã để nhận quà từ sáng sớm là vợ chồng anh Thào Văn Mái, Trưởng thôn Đán Mẩy. Với tiếng Kinh còn lơ lớ, anh Mái tâm sự với chúng tôi: “Bà con trong thôn còn nhiều khó khăn lắm cán bộ à. Đất đai cằn cỗi nên bà con chỉ trồng được ngô và lúa thôi à, lại sinh nhiều con nên đói lắm!”.
Đại tá Lưu Vinh, Phó Tổng biên tập Báo CAND (thứ 3 từ trái sang) cùng đại diện Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt
Tay mân mê vạt áo, chị Lương Thị Dinh ở thôn Đán Mẩy đang chờ đến lượt mình để lên nhận quà của Báo CAND và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt
Được chứng kiến cảnh bà con vui mừng nhận quà Tết, bà Đinh Thuỳ Linh, Phó Ban dân vận Đảng ủy Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam xúc động tâm sự với bà con: Món quà của Báo CAND, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam tuy không lớn nhưng đã thể hiện tấm lòng của hơn 11.000 lao động của Tổng Công ty gửi đến đồng bào nghèo trên khắp cả nước, đặc biệt là bà con ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Mong rằng, món quà nhỏ bé này sẽ là nguồn động viên tinh thần để bà con có được một cái Tết đủ đầy hơn, ấm áp hơn.
Thượng tá Dương Văn Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Biên tập Báo CAND và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.
Cũng nói thêm để bạn đọc được biết, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam là đơn vị đã đồng hành cùng Báo CAND trong nhiều chương trình xã hội – từ thiện trong những năm vừa qua. Năm 2011, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam cũng đã trích ngân sách khoảng 65 tỷ đồng cho các công tác an sinh xã hội… Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt