“Chúng ta không đơn độc” trong cuộc chiến chống lại bệnh tật
Câu nói thốt ra từ đáy lòng của bác sỹ Lê Lâm khi nhận được sự sẻ chia của Báo CAND và Công ty Duy Lợi trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo cho các em nhỏ tại Viện Huyết học - Truyền máu TW. Nhìn các bệnh nhi hớn hở nhận bao lì xì từ tay Trung tướng Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng Biên tập Báo CAND và Truyền hình ANTV tới thăm và tặng quà, chúng tôi cảm thấy ấm lòng. 100 bệnh nhân nghèo mắc bệnh về máu đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu TW là đối tượng mà chương trình "Tết vì người nghèo" của Báo CAND trao quà. Việc làm này nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, phóng viên Báo CAND biết trân trọng, nâng niu và giữ gìn truyền thống "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc cũng như thực hiện tiêu chí "Nhân văn" của Báo CAND.
Bác sỹ Lê Lâm, Phó Giám đốc Viện Huyết học - Truyền máu TW cho biết, bệnh viện có quy mô 300 giường bệnh nhưng số lượng người bệnh điều trị nội trú luôn gấp đôi. Việc quá tải cũng gây áp lực không nhỏ cho người bệnh lẫn các y, bác sĩ. Quá trình điều trị bệnh về máu khá nan giải, thế nên vấn đề tinh thần của người bệnh rất quan trọng. Việc các tổ chức xã hội, các cá nhân… quan tâm, động viên người bệnh là liều thuốc tinh thần, giúp họ củng cố tinh thần, cùng đội ngũ y, bác sĩ chiến đấu với bệnh tật. Cùng tham gia trao tận tay người bệnh những phong lì xì có chữ "Phúc" với người dẫn đầu đoàn công tác XHTT, bác sỹ Lê Lâm xúc động cảm ơn việc làm tốt đẹp này. "Chúng ta không đơn độc", vị bác sĩ gắn bó với công tác điều trị bệnh hiểm nghèo đã nói như vậy trước các bệnh nhân của mình.
Ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Tỵ 2013, Công ty Duy Lợi cùng gia đình dùng toàn bộ 567.110.000 đồng tặng quà Tết cho đồng bào nghèo khó ở nhiều tỉnh, thành từ Bắc tới Nam.
Đến Tây Nguyên trao nhà tình nghĩa, tặng quà
Tết này, khó có gì tả được niềm vui của 4 gia đình các đồng chí Công an xã ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Các anh Đinh Phăng, Phó Công an xã Kon Pne; Đinh Blơi, Phó Công an xã Koong Lơing Khơng; Đinh Phong, Phó Công an xã Krong; và Nguyễn Nhật Thuấn, Công an thị trấn Kbang đã cùng gia đình được dọn đến ở trong ngôi nhà tình nghĩa thơm mùi vôi vữa. Đây là những cán bộ Công an xã, thị trấn có nhiều đóng góp tích cực cho công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cơ sở, nhiều năm công tác tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, hiện cuộc sống khó khăn, chưa có nhà ở ổn định. Đáp ứng tâm nguyện của gia đình và để các đồng chí yên tâm làm công tác giữ bình yên cho địa bàn, Công ty CP Giao thông Hà Nội phối hợp với Báo CAND ủng hộ 120 triệu đồng cùng các gia đình xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa.
Ngày 29/1, Đại tá Phạm Văn Miên, Phó Tổng Biên tập Báo CAND cùng Công an huyện Kbang trao nhà tình nghĩa cho các gia đình. Trong chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Tỵ 2013, Đại tá Phạm Văn Miên đã cùng lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, tỉnh Gia Lai đến tặng quà trị giá 50 triệu đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số của xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Xây nhà đoàn kết, gặt câu kết đoàn
Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND cùng với Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện biên giới Bến Cầu, ông Thân Văn Do, Giám đốc Công ty Gas Hồng Mộc; ông Thân Văn Rớt, Giám đốc Công ty TNHH TM & SX Rực Sáng (TP Hồ Chí Minh) tặng 200 phần quà Tết cho bà con nghèo các xã Tiên Thuận, Lợi Thuận, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, mỗi suất quà trị giá 300.000đ.
Trung tướng Nguyễn Minh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND tham gia cùng đoàn trực tiếp tặng quà Tết cho bà con nghèo tại địa phương. Đoàn còn tổ chức lễ bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Thạch Sơn, thành viên đội tuần tra nhân dân tại ấp Voi, xã An Thạnh và anh Nguyễn Hữu Hiền, hộ nghèo tại khu phố 3, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Mang hơi ấm đến vùng giá rét
Đến với đồng bào nghèo trên các bản cheo leo của huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của Báo CAND và Công ty Duy Lợi do đồng chí Phó Tổng Biên tập Nguyễn Hồng Thái làm Trưởng đoàn, đã trao 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng bao gồm chăn và tiền mặt để bà con có thêm chăn ấm và chút quà bánh đón Tết. Trăn trở khi biết cuộc mưu sinh của đồng bào chủ yếu nhờ vào cây lúa, cây ngô, điều kiện thời tiết lại khắc nghiệt, mỗi năm chỉ trồng được một vụ nên đời sống của bà con nơi đây hết sức khó khăn. Những xã như Tà Si Láng, Làng Nhì (Trạm Tấu) đến nay chưa có điện lưới. Đây là món quà lớn nhất mà bà được nhận. “Có quà của Báo, tôi có chăn ấm đắp, lại có tiền mua thêm cân thịt, con gà ăn Tết, mua một ít bánh kẹo chia cho trẻ con. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi cô ạ!”.
Ấm lòng người dân Nậm Xé
Nậm Xé là một xã nghèo của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Bởi vậy mà chương trình khám và phát thuốc miễn phí cùng những phần quà đầy ý nghĩa vào những ngày cuối năm của Báo CAND, Công ty CP Linh Linh và Viện Quân y 7 đã mang mùa xuân đến sớm cho vùng núi xa này. Ngày 5-1, 100 phần quà Tết đã được chuyển đến tận tay những hộ gia đình nghèo ở Nậm Xé. Hai cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, Lý Thị Lam 15 tuổi và Lý Thị Ly, 13 tuổi là những cái tên đầu tiên trong danh sách được tặng quà. Ngoài ra, Công ty CP Linh Linh còn dành 100 suất quà gửi tới 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Sa Pa, Mường Khương… của tỉnh Lào Cai. Chia sẻ khó khăn với đồng bào, Công ty CP Linh Linh ủng hộ 100 triệu đồng trong chương trình “Tết vì người nghèo” cùng những hoạt động nghĩa tình khác.
200 suất quà Tết đến với đồng bào nghèo vùng Đông Bắc
Đến với đồng bào nghèo vùng Đông Bắc, Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND - Chuyên đề ANTG đã trao tận tay 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các hộ đồng bào có hoàn cảnh éo le và cả những cán bộ, chiến sỹ Công an có hoàn cảnh khó khăn ở hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Mong muốn người nghèo nào cũng có điều kiện vui Xuân, đón Tết, Công ty cổ phần Tân Việt Bắc đã đồng hành cùng Báo CAND đi trao những món quà Tết đầy tình nghĩa đến với người nghèo ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và huyện Đông Triều, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Cảm động nhất trong chuyến đi này là hình ảnh những em bé người dân tộc Dao ở xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ mới vài tháng tuổi nằm trên lưng mẹ cùng đi nhận quà Tết. 100% dân số ở xã Đồng Sơn là người dân tộc Dao, đến nhận quà hôm nay đều là chị em phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong xã.
Ấm áp miền Trung
Đồng hành với Báo CAND và Chuyên đề ANTG có Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), Công ty Duy Lợi và khách sạn Mường Thanh Thanh niên Nghệ An. Vietinbank tài trợ 100 suất quà, trị giá 50 triệu đồng cho bà con nghèo các huyện miền núi Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn (Thanh Hóa) và 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho bà con nghèo ở huyện Thanh Chương (Nghệ An). Cảm thông với khó khăn của thầy và trò Trường Tiểu học Nam Tân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Công ty Duy Lợi tặng phần quà gồm 2 bộ máy tính và 1 thùng sách tham khảo cho các em có điều kiện học tập, nâng cao tri thức. Khách sạn Mường Thanh Thanh niên trao 82 suất quà, trị giá 41 triệu đồng tặng đồng bào nghèo 2 xã Hạnh Dịch và Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) và các chiến sỹ Công an có hoàn cảnh khó khăn của Công an huyện Quế Phong.
Sẻ chia cùng đồng bào nghèo Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị
Khúc ruột miền Trung gian khó bao giờ cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Báo CAND và các nhà hảo tâm. Đoàn công tác xã hội – từ thiện do Đại tá Nguyễn Phúc Bồng – Trưởng ban Pháp luật – Bạn đọc, Báo CAND cùng Công ty cổ phần Tân Việt Bắc, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã đem sắc xuân đến sớm với đồng bào nghèo các tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Thông qua Báo CAND, Công ty cổ phần Tân Việt Bắc đã trao tặng 100 suất quà mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho đồng bào nghèo Hà Tĩnh. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam dành tặng 200 suất quà cho đồng bào nghèo hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, mỗi tỉnh 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng).
Ông Nguyễn Văn Bắc, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tân Việt Bắc chia sẻ: Những năm qua, hoạt động xã hội – từ thiện luôn được Công ty chú trọng, đẩy mạnh. Ông nói, Báo CAND là sợi chỉ gắn kết tâm nguyện sẻ chia yêu thương, sẻ chia khó khăn của tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty với những mảnh đời éo le, đồng bào nghèo trên mọi miền Tổ quốc. Trong chương trình “Tết vì người nghèo 2013”, Công ty Tân Việt Bắc ủng hộ 300 triệu đồng qua Quỹ XHTT của Báo CAND gửi tới đồng bào nghèo nhiều tỉnh, thành.
Niềm vui ở vùng cao Tây Bắc
Với mong muốn đồng bào nghèo trên các bản làng xa xôi vùng cao Tây Bắc có niềm vui đón Tết, Đoàn công tác xã hội – từ thiện, Báo CAND do Đại úy Nghiêm Xuân Luận, Phó trưởng Ban Pháp luật – Bạn đọc cùng nhà tài trợ đã ngược lên các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La… để thực hiện chương trình đầy nghĩa tình này. Thông qua Báo CAND, Công ty Duy Lợi tặng 200 suất quà cho đồng bào nghèo tỉnh Lai Châu, Sơn La, mỗi tỉnh 100 suất, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Khách sạn Mường Thanh Điện Biên Phủ tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho đồng bào nghèo tỉnh Điện Biên.
Mang mùa xuân đến biên giới Tây Ninh và Bình Phước
Đến với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đoàn công tác của Báo CAND - Chuyên đề ANTG và Công ty CP Tân Việt Bắc phối hợp với Công an hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước đã trao tặng 200 suất quà Tết gồm gạo, bột ngọt, dầu ăn… tới đồng bào nghèo, gia đình chính sách ở Tây Ninh và Bình Phước, tổng trị giá 100 triệu đồng do Công ty CP Tân Việt Bắc ủng hộ. Bà con dân làng, nhất là số bà con Việt kiều Campuchia ở xã Tân Hòa, huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) và bà con đồng bào dân tộc Stiêng ở xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), lòng vui như mở hội. Điểm đặc biệt là nhiều kiều bào Campuchia gặp khó khăn cơ nhỡ cũng được chính quyền đùm bọc và thăm hỏi, tặng quà.
Giúp đỡ 22 gia đình ngư dân gặp nạn tại Quảng Bình
Chương trình “Tết vì người nghèo 2013” cũng chia sẻ với 22 gia đình có ngư dân mất tích do chìm tàu cá ở xã Quảng Minh, Quảng Hải và Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Báo CAND và Công ty Duy Lợi đã đến tận từng gia đình trao cho thân nhân mỗi ngư dân mất tích 1 triệu đồng. Món quà tuy không lớn nhưng cũng phần nào giúp đỡ bà con vơi đi nỗi đau để đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Đem Xuân đến với đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 8
Cơn bão số 8 bất ngờ đổ bộ vào các huyện ven biển Thái Bình, Nam Định vào cuối tháng 10-2012 gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu cho bà con. Ngày 4 và 5-2, Đại tá Phạm Văn Miên, Phó Tổng Biên tập Báo CAND dẫn đoàn công tác về thăm, trao quà và chúc Tết những hộ nghèo gặp thiên tai tại hai tỉnh Thái Bình và Nam Định. 35 hộ nghèo của 13 xã thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 20 hộ nghèo ở xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã được nhận những túi quà gồm bánh kẹo, dầu ăn, mì chính… và tiền tổng trị giá 500.000 đồng.
Đến với đồng bào nghèo Khmer
Đoàn công tác do đồng chí Đại tá Hà Thế Cương – Phó trưởng CQĐD tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Công ty Duy Lợi, gia đình ông Lâm Tấn Cường, Lâm Tấn Thành, Lâm Ngọc Bích, Lâm Như Quỳnh, Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai (TP Vũng Tàu). Gia đình bà Cao Thị Thanh, ngụ thị trấn Vĩnh An và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 609 phần quà cho bà con nghèo thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) và bà con đồng bào nghèo dân tộc Khmer thuộc xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tổng số tiền quà trị giá 167 triệu đồng.
Mang Xuân đến đồng bào hai xã nghèo Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiếp nối chương trình “Tết cùng đồng bào nghèo Xuân Quý Tỵ 2013”, ngày 6-2, cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mang 60 suất quà, trị giá 18 triệu đồng do Công ty Duy Lợi ủng hộ, về tặng cho đồng bào nghèo hai xã Tân Hòa (huyện Tân Thành) và xã Suối Rao (huyện Châu Đức) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng chí Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập trực tiếp trao quà cho bà con. Chúng tôi cảm nhận được niềm vui qua ánh mắt của bà con khi cầm túi quà trên tay.
Theo Phó Chủ tịch xã Tân Hòa Dương Bá Phước, Tân Hòa là một xã nghèo của huyện Tân Thành. Toàn xã vẫn còn 322 hộ nghèo, trong đó có 175 hộ nghèo chuẩn quốc gia. “Với nhiều người, số tiền 300.000 đồng không đáng là bao nhưng với những người dân nghèo nơi đây không chỉ là phần quà vật chất mà còn là món quà tinh thần cho bà con hưởng được cái Tết cổ truyền vui và đầm ấm. Thay mặt cho bà con và lãnh đạo xã, chúng tôi chân thành cảm ơn quý Báo, Công an tỉnh và các nhà tài trợ đã không quản đường sá xa xôi đến với chúng tôi”, ông Dương Bá Phước xúc động nói.
Chia tay bà con nghèo xã Tân Hòa, vượt thêm 30 cây số qua những vùng đất bạc màu, Đoàn công tác đến xã Suối Rao (huyện Châu Đức), xã vùng sâu vùng xa nghèo nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nơi đây người dân sống bằng nghề nông nghiệp, năm nay do hạn hán kéo dài người dân xã Suối Rao bị ảnh hưởng nặng nề, có đến 254 hộ bị thiệt hại trên diện tích 308ha. Ngoài ra, do ảnh hưởng cơn bão số 1, hơn 30ha diện tích cây trồng bị thiệt hại. Khó khăn chưa dừng lại đó bà con lại tiếp tục lao đao vì có đến 81ha đất cây trồng bị nhiễm bệnh. Dù chính quyền địa phương đã vận động bà con phun xịt phòng trừ kịp thời nhưng sản lượng thu hoạch vẫn giảm so với mọi năm…
Thay mặt chính quyền địa phương và bà con, ông Phạm Xuân Núi, Chủ tịch xã Suối Rao cảm ơn các nhà tài trợ, Báo CAND, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mang không khí Tết đến với đồng bào nơi đây.
Đến với đồng bào vùng Hậu Giang, Kiên Giang
Thật xúc động khi nghe chúng tôi kể về chương trình Tết vì người nghèo Xuân Quý Tỵ 2013, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tham gia chương trình và trực tiếp cùng đi trao quà. Đồng nghiệp của chúng tôi – nhà báo Lê Quốc Khánh – Trưởng Văn phòng Báo Đại đoàn kết tại ĐBSCL và nhiều bạn bè, doanh nghiệp từng đồng hành trong công tác xã hội từ thiện cùng Báo CAND – Chuyên đề ANTG nhiều năm qua tại ĐBSCL như Công ty TNHH Honda Hồng Đức (Cần Thơ), chị Lô Thị Trà My,… cũng xin được hưởng ứng. Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo cũng tháp tùng…
Buổi sáng 2/2, đối với người dân hai huyện Thới Lai, Cờ Đỏ thật ý nghĩa khi vùng quê này được thêm con đường mới ngang qua có giá trị đầu tư trên 1.300 tỷ đồng. Đó là đường Bốn Tổng – Một Ngàn, nối liền vùng quê các huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thới Lai với tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang qua việc kết nối với QL80 và QL61B.
Ngay khi thực hiện xong nghi thức cắt băng, thông xe tuyến đường quan trọng và có ý nghĩa kể trên, ông Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo chủ chốt của TP Cần Thơ đã tiếp tục hành trình kết nối yêu thương với người nghèo cùng chúng tôi. Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo cũng có mặt cùng đoàn công tác xã hội từ thiện từ tờ mờ sáng, vượt chặng đường quê mấy chục cây số. Giám đốc Công an TP Cần Thơ dù bận bịu công việc nhưng cũng đã quan tâm, chỉ đạo đơn vị Hậu cần cho 2 xe tải chở hơn 300 phần quà về vùng quê Cờ Đỏ, Thới Lai.
Gần 11h trưa cùng ngày, tại hội trường Huyện ủy Thới Lai, những phần quà ấm áp nghĩa tình đã được trao cho bà con nghèo. Nhà báo Lê Quốc Khánh vừa cùng đại diện Báo CAND trao quà cho bà con, vừa kể thêm với bà con rằng, khi nghe hai Văn phòng thường trú Báo Đại đoàn kết và Báo CAND phối hợp thực hiện chương trình trao quà Tết này, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn rất hoan nghênh, rồi ông tự nguyện đóng góp 20.000.000 đồng để cùng chăm lo vui Xuân cùng bà con, nâng mỗi phần quà tặng bà con từ 300.000 đồng theo như dự tính ban đầu lên 400.000 đồng.
Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo cho biết, đây cũng là một trong những chuyến đi đầy kỷ niệm và ý nghĩa. Ân cần thăm hỏi nhiều hộ dân nghèo, Thu Thảo chia sẻ: “Đến đây chứng kiến bà con vùng ngoại ô đến nhận quà Tết, em không kìm được sự xúc động bởi em thấy vẫn còn nhiều bà con có hoàn cảnh khó khăn chưa biết ăn Tết thế nào. Em mong muốn được cùng với nhiều tấm lòng hảo tâm hỗ trợ thật nhiều suất quà để người dân nghèo có được cái Tết đầm ấm”.
| Còn nhiều lắm những trái tim vàng, những tấm lòng nhân ái đã ủng hộ Báo CAND và Chuyên đề ANTG trong chương trình này mà chúng tôi chưa thể kể hết. Báo CAND xin tri ân các nhà hảo tâm về nghĩa cử cao đẹp đó và mong rằng, quý độc giả, các nhà hảo tâm bước sang năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và tiếp tục đồng hành cùng Báo CAND trong công tác xã hội từ thiện. |