Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, ngay từ sớm, bà con ở các xã Minh Hòa, Hiệp An của huyện Kinh Môn đã tề tựu đông đủ để đợi đoàn công tác. Ai cũng phấn khởi vì năm nay được nhận quà Tết của Báo CAND và Công ty cổ phần Tân Việt Bắc.
Cụ Nguyễn Thị Vân, năm nay 84 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, đạp xe đến trụ sở Công an huyện từ sớm cho biết: “Những hộ nghèo chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến Báo CAND, nhà tài trợ và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chúng tôi được hưởng một cái Tết vui vẻ, đầm ấm”. Cụ Vân sinh được 5 người con gái đều đi lấy chồng xa, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không đỡ đần cha mẹ được là bao. Hai vợ chồng cụ sống với nhau, không còn sức lao động nên được xếp vào diện hộ nghèo. Cuộc sống vì thế mà càng khó khăn hơn khi tuổi cao, lại đau ốm luôn.
Bà Nguyễn Thị Huấn, ở xã Minh Hòa bị đau chân, mắt mờ phải hai người dìu mới đến được nơi để nhận quà. Hoàn cảnh gia đình bà Huấn rất khó khăn. Ngoài bệnh tật, chồng bà Huấn cũng đau yếu luôn, hai cảnh già nương tựa vào nhau để sống. Nhưng cái nghèo đeo đẳng khiến họ có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi. Nhờ chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện nên năm nào gia đình bà cũng được nhận quà Tết.
Chị Hoàng Thị Tèo, ở xã Minh Hòa cho biết, nguồn sống chủ yếu của cả gia đình chị trông chờ vào 1,6 sào ruộng, mỗi vụ thu hoạch được 1,5 tạ thóc, quy ra được khoảng 800 nghìn đồng. Cha mất sớm, mẹ tái giá, chị phải ở với bà ngoại từ nhỏ. Do ngoại hình kém may mắn nên ngoài 30 tuổi chị vẫn chưa có người thương yêu. Khát khao làm mẹ khiến chị Tèo đã sinh được một mụn con gái. Vất vả nuôi con một mình, chị lại mắc bệnh run chân run tay nên không làm được việc gì nặng nhọc. Có hôm đang làm ở ngoài đồng chị phát bệnh, người làng phải đỡ chị về để uống thuốc.
“Tiền làm không đủ trang trải cuộc sống, lại còn phải uống thuốc quanh năm, rất túng thiếu. Năm nay nhờ ơn của Đảng, ơn Báo CAND và nhà tài trợ, gia đình tôi có quà Tết cũng đỡ phần nào khó khăn” - chị Tèo cho biết.
Những hộ nghèo đến nhận quà Tết hôm nay mỗi người một hoàn cảnh, nhưng lại là những hộ đã làm tốt phong trào quần chúng BVANTQ ở địa phương. Chị Hoàng Thị Hể ở xã Hiệp An cho biết, chị đi nhận quà hộ em gái là Hoàng Thị Lài vì chị Lài bị bệnh thần kinh. Cách đây vài năm, chị Lài có sinh một người con nhưng không biết cha đứa bé là ai. Một mình chị Hể nuôi 3 đứa con, cộng với 2 mẹ con người em gái mất trí khiến gia cảnh của chị vô cùng khó khăn. Mỗi vụ lúa, chị thu hoạch được 2 triệu đồng. Số tiền ít ỏi này chỉ đủ cho 6 miệng ăn trong một tháng, thế nên gia đình chị thiếu thốn, khốn khó quanh năm.
Nằm bên con sông Kinh Thầy hiền hòa, ngoài ngành nghề xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, người dân huyện Kinh Môn sống chủ yếu nhờ vào nông nghiệp. Kinh Môn có 22 xã, 3 thị trấn, 17 vạn dân, có 7 nhà máy xi măng hoạt động, nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm tương đối cao: 7,26%. Ông Nguyễn Thanh Lộc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tân Việt Bắc cho biết: “Mỗi dịp Tết đến xuân về, công ty chúng tôi lại cùng đồng hành với Báo CAND trao quà cho người nghèo ở nhiều miền của Tổ quốc. Đây là món quà nhỏ nhưng là tấm lòng tri ân của chúng tôi gửi đến các hộ nghèo và CBCS Công an huyện Kinh Môn có hoàn cảnh khó khăn. Mong bà con đón một mùa xuân mới vui vẻ, hạnh phúc”.
Thay mặt những người làm Báo CAND, Thượng tá Phạm Văn Ba, Trưởng ban Chuyên đề An ninh thế giới xúc động cho biết: “Như đã thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến xuân về, Báo CAND cùng với các nhà tài trợ lại đi khắp mọi miền đất nước để mang quà Tết đến với đồng bào nghèo.
Thượng tá Đỗ Long Vân, Phó Trưởng Công an huyện Kinh Môn cho biết, huyện rất vinh dự khi nhận được sự quan tâm của Báo CAND và Công ty cổ phần Tân Việt Bắc đã “chia ngọt sẻ bùi” với đồng bào nghèo. Cái Tết này đặc biệt có ý nghĩa khi những món quà tình nghĩa đã đến tay bà con. Các hộ được lựa chọn đều là những người làm tốt công tác BVANTQ trong năm 2012