Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ của Công an tỉnh Nam Định, lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Hưng, đại diện cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng.
Thương binh Trần Xuân Đắc, SN 1946, sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1964, ông đã viết đơn tình nguyện nhập quân ngũ, tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ thần thánh của dân tộc. Năm 1975, ông xuất ngũ về làm kinh tế cùng gia đình với mức độ thương tật 4/4… Gia đình ông có bốn người con, nhưng nguồn thu chủ yếu dựa vào lương thương binh của ông và nguồn thu ít ỏi từ sản xuất nông nghiệp. Các con ông tuy đã trưởng thành nhưng đều còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nên chưa đủ điều kiện phụng dưỡng bố mẹ.
Nhiều năm qua, các thành viên trong gia đình ông Đắc sống trong căn nhà cấp bốn chật chội và ẩm thấp với mái lợp prô-xi-măng được xây dựng từ năm 70 của thế kỷ trước. Biết được hoàn cảnh của gia đình, Cục C49 và Cục C43 cùng các đoàn thể xã hội tại địa phương đã quyên góp, xây dựng được căn nhà tình nghĩa cho ông bà Đắc an dưỡng tuổi già.
Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trao chìa khóa căn nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh Trần Xuân Đắc.
Tại buổi bàn giao nhà tình nghĩa, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường nhấn mạnh, món quà hôm nay tuy chưa lớn nhưng thể hiện tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Cảnh sát PCTP nói chung và Cục Cảnh sát PCTP về môi trường nói riêng đến những gia đình chính sách và mong muốn sau khi tiếp nhận ngôi nhà tình nghĩa của Cục C49 và Cục C43 trao tặng, gia đình đồng chí Đắc sẽ có cuộc sống ổn định hơn, nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng kinh tế gia đình ngày một khấm khá; đảm bảo sức khỏe để tiếp tục có những đóng góp cho địa phương, phát huy truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ cách mạng năm xưa trong cuộc sống hôm nay