Năm 2007, An Giang từng đá Play Off mùa giải với Hoà Phát. Hà Nội tại sân Chi Lăng (Đà Nẵng) và đấy là trận đấu mà đoàn quân của ông Nhan Thiện Nhân (khi ấy mới vào nghề) thực sự khát khao chiến thắng. Hình ảnh cầu thủ An Giang đá thứ bóng đá của trái tim, tạo ra vô số cơ hội ghi bàn nhưng cuối cùng lại ôm mặt thất bại 1-2 là một hình ảnh đầy xúc động với những ai có mặt trên sân Chi Lăng hôm ấy. Cái sân mà nếu như ở khán đài A, nhóm CĐV ruột của Hoà Phát không ngừng hát bài: "Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng" thì ở khán đài B, các CĐV An Giang giật một bandrone thật ý nghĩa: "Hàng triệu trái tim An Giang chờ tin thắng trận".
Bảy năm sau, An Giang lại bước vào một trận Play Off thứ hai. Lần này họ không ở thế "chiếu dưới" như xưa nhưng cũng đồng thời không giữ được "ngọn lửa Play Off" như xưa. Mùa V.League vừa qua cầu thủ An Giang vừa đá bóng vừa lo lãnh đội quỵt tiền. Ngay cả khi ông GĐĐH lên báo khẳng định: "Chúng tôi không quỵt" thì vẫn có không dưới 3 cầu thủ đình công vì bị chậm trả tiền lót tay. Nghe đâu sát sạt ngày đá Play Off, 2/3 cầu thủ nói trên đã đồng ý xỏ giày ra sân, và nghe đâu lại có những hứa hẹn về việc "tiền nong sẽ được giải quyết kịp thời ngay sau trận đấu".
Nhưng nói như chính một lãnh đạo Tỉnh uỷ An Giang thì một đội bóng èo uột từ tài chính đến chuyên môn như An Giang thực sự đã không đem lại niềm vui, sự khoái cảm cần phải có cho người hâm mộ quê nhà. Thế nên ngay ở An Giang bây giờ nhiều người cũng đang đặt ra câu hỏi: bóng lăn để làm gì? Và cố gồng mình nuôi một đội bóng "dở sống dở chết" ở V.League để làm gì? Những câu hỏi mà với nó và vì nó mà có thể chiều nay cầu thủ An Giang vừa ra sân vừa mang theo những lấn cấn không nhỏ trong đầu óc.
Trái ngược với một An Giang nhìn đâu cũng thấy nguy lại là một Cần Thơ hồn nhiên, trong sáng. Một Cần Thơ đã hội quân từ tháng 7, đã đến Bình Dương để làm quen thời tiết, chuẩn bị cho trận đấu đến cả tuần. Xét về mặt chất lượng đội hình, với một loạt các cựu cầu thủ V.League như thủ thành Thế Anh, các cầu thủ nhập tịch Nguyễn Rogerio, Hoàng Phát Thiery... Cần Thơ không phải là đội dễ bắt nạt. Nhưng dẫu vậy thì so với đối phương, cầu thủ Cần Thơ cũng đuối hơn chút ít về cảm giác thi đấu (họ gần như tập chay từ tháng 7 tới giờ) và trạng thái thi đấu trong các trận đấu cam go (tất yếu thôi, vì Cần Thơ chưa bao giờ đá V.League cả).
Trong lịch sử, Cần Thơ đã từng 2 lần tham gia các trận Play Off, đó là mùa giải năm 2005 với LG. HN.ACB và năm 2009 với Nam Định. Cả hai lần ấy Cần Thơ đều chết, trong đó lần chết sau được cho là thiếu may còn lần chết trước được cho là "trọng tài giết chết". Chính từ lần chết oan nghiệt này mà ông chủ của Cần Thơ khi đó, cựu bầu Lê Phước Vũ đã rút vốn đầu tư khỏi đội bóng, đồng thời quyết tâm cải cách đội ngũ trọng tài Việt Nam bằng việc trở thành nhà tài trợ chính cho giải thưởng Chiếc còi vàng lần 1. Bây giờ, hơn lúc nào hết, người hâm mộ Cần Thơ tin vào câu "quá tam ba bận", và họ cũng tin vào việc ngay cả khi đội mình không đủ lực đánh bại đối phương thì đối phương cũng... tự thua, bằng cách này hay cách khác.
Dẫu sao vẫn mong trận Play Off giữ được sự kịch tính của một cuộc chiến có kẻ "Play", có kẻ "Off", chứ không phải là trận đấu của một người chủ động "Off", vì đã và đang thấm thía cái khổ của một đội bóng nhà nghèo nhưng trót dại "Play"!?
| Nguy cơ đổ vấy Mùa V.League năm nay An Giang là một trong những đội bóng kêu ca, đổ vấy nhiều nhất. Trước gần như mọi quyết sách của BTC giải liên quan tới mình, từ việc thay đổi thời gian đăng ký cầu thủ giữa mùa giải tới việc ra những mức án cho những người vi phạm luật chơi, An Giang đều kêu ca BTC giải đã "ép" mình vào chỗ chết. Trận "chung kết ngược" An Giang - Quảng Ninh, sau khi không thể đánh bại đối thủ, họ thậm chí đã đổ vấy cho trọng tài đã "ép" mình, dù sau khi mổ băng ai cũng thấy trọng tài không như vậy. Hôm nay, trong một trận đấu mà bóng chưa lăn, nhiều người đã dự đoán về việc "An Giang bại trận" thì không loại trừ khả năng phía An Giang sẽ lại tìm ra một lý do nào đó để mà... đổ vấy. Chắc chắn là người hâm mộ An Giang chờ một ứng xử đẹp, bất chấp kết quả thắng - thua, chứ không chờ những "kịch bản sân cỏ" được dàn dựng và cả những "kịch bản đổ vấy" được tô vẽ một cách tinh ranh!?. (Ngọc Anh) |