Những vũ khí mơ màng
Hiện tại, ĐT.LA đang đứng ở "tọa độ chết 13" với 2 điểm nhiều hơn so với đội bét bảng HN.ACB. Vậy nên trong trận đấu chiều mai, cả ĐT.LA lẫn HN.ACB đều có lý do để mà quyết thắng, qua đó "ấn" sâu đối thủ vào lưỡi hái tử thần. Vấn đề là mỗi bên đang nắm trong tay những vũ khí gì để thắng?
Với ĐT.LA vũ khí ấy nằm gọn trong 2 chữ "ký ức" - cái ký ức mà ngày Calisto còn nắm đội, và ngày ĐT.LA sống trong một loạt trận bết bát thì chính những chiến thắng trên sân Hàng Đẫy đã giúp họ vượt cạn một cách ngoạn mục. Cách đây 3 năm, cũng ở Hàng Đẫy, ĐT.LA đã thắng chính HN.ACB với tỉ số kinh hoàng 5-1.
Còn với HN.ACB thì vũ khi chiến thắng đương nhiên nằm ở vị thế sân nhà. Thực ra nói đến chữ "sân nhà" với HN.ACB hẳn sẽ có người ôm bụng, cười lăn bò càng. Lý do là rất nhiều trận đấu trên sân Hàng Đẫy của HN.ACB, lượng CĐV của họ thậm chí còn thua cả lượng CĐV đội khách (điển hình là trận gặp HAGL). Nhưng dẫu sao đi nữa thì tư thế chủ nhà không ít thì nhiều cũng sẽ giúp HN.ACB tự tin hơn khi bày trận với đối phương.
Những mảnh hồn đã mất
Công bằng mà nói, ở cả hai đội bóng này, người ta vẫn nhìn ra và nhìn rõ những cá nhân xuất sắc, mà điển hình như Antonio (ĐT.LA) hay Phạm Thành Lương (HN.ACB). Nhưng cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng bên cạnh những cầu thủ xuất sắc này là cả một tập hợp bạc nhược, rệu rã đến vô hồn.
Cái "hồn" mà vừa qua những người làm bóng đá ở ĐT.LA đã rất khát khao phục dựng khi mời về cho được ông thầy trẻ MC Menemy người Anh. Mà những tín hiệu đầu tiên của Menemy ở ĐT.LA đều là những "tín hiệu màu hồng" khi rất nhiều cầu thủ khen phương pháp huấn luyện hiện đại của ông, và khen cả cái cách kích thích tinh thần mà ông thể hiện. Nhưng thực tế là Menemy cầm quân 3 trận thì đội bóng hòa 1 thua 2, trong đó có trận thua trắng 0-3 trước SHB.ĐN không thể nhục nhã hơn ngay ở thánh địa của mình.
Sau 270 phút thất vọng cực điểm ấy không ai trách Menemy, bởi người ta vẫn nói phải có bột mới gột nên hồ. Làm việc ở một đội bóng đang trống huơ trống hoác sau sự ra đi của hai biểu tượng lớn (Minh Phương, Tài Em) thì đừng nói là Menemy, ngay cả Calisto có quay về cũng khó làm ăn gì được.
Nhưng kể ra nếu ĐT.LA còn mang khát vọng phục dựng lại cái hồn đã mất bằng hành động thay tướng thì với HN.ACB, người ta thậm chí còn chẳng cần làm chuyện đó. Một HN.ACB làng nhàng với chỉ "một mình Thành Lương đủ trình chơi V.League" như nhận xét của nhiều chuyên gia, một HN.ACB yếu từ chuyên môn qua tinh thần, và cũng là một HN.ACB ít tiền thưởng, ít đầu tư vốn đã được cảnh báo từ trước lúc bóng lăn rốt cuộc vẫn chẳng được cải tiến gì.
Sự quyết tâm của những "anh còi"
Một ngày trước khi cùng ĐT.LA dấn thân vào ván bài sinh tử, nhiều cầu thủ HN.ACB tự động viên nhau: "Quyết tâm chơi một trận tưng bừng nhé!". Ở phía ngược lại, ĐT.LA cũng quyết phải lấy điểm bằng mọi giá trên sân Hàng Đẫy. Những cái "quyết" của hai "anh còi" (mà có lẽ trên cả "còi", phải gọi là "suy dinh dưỡng" mới đúng) liệu có tạo ra một trận "chung kết ngược" đáng xem?
Dẫu sao thì vòng 10 V.League mọi con mắt cũng sẽ đổ dồn về Thủ đô, và dẫu sao thì sau 90 phút ở Thủ đô, người ta rồi cũng sẽ nhìn thấy một đội bóng gần như chắc chắn sống trong vực xoáy tử thần!
| Sẽ chỉ có 1 đội V..League xuống hạng? Về lý thuyết, 2 đội đứng cuối V.League sẽ phải xuống hạng. Nhưng nếu số lượng các đội bóng ở giải hạng Nhất kịp chuyển sang mô hình chuyên nghiệp dừng lại ở con số "9" như hiện nay, đồng nghĩa với việc chỉ có 1 đội hạng Nhất được trực tiếp lên hạng, thì ở V.League cũng sẽ chỉ có 1 đội phải xuống hạng mà thôi. Khi đó đội đứng nhì giải hạng Nhất sẽ đá Play Off với đội đứng thứ 13 V.League để quyết định một suất lên - xuống hạng còn lại. Kịch bản này năm ngoái đã diễn ra, và nhờ thế, Navibank Sài Gòn - đội đứng áp chót V.League đã được "cứu" vào phút chót. Năm nay theo tìm hiểu của chúng tôi, công tác chuyển đổi sang mô hình chuyên nghiệp của các đội bóng hạng Nhất là rất chậm. Và vì thế kịch bản năm ngoái nhiều khả năng lập lại. Và đấy cũng chính là "hy vọng lớn" cho cả HN.ACB lẫn ĐT.LA - những đội đáng đứng cuối V.League vào thời điểm này. |