Ngày 27/2, nữ luật sư người Argentina kiêm nhà báo nổi tiếng của tờ Liberation Marcela Iacub đã cho ra mắt cuốn tự truyện về cuộc tình của mình với một người đàn ông giàu có, tài năng, có địa vị và rất ga-lăng. Dù không nói tên thật của người đàn ông này nhưng trong lần trả lời phỏng vấn tờ Le Nouvel Obsevateur, nữ luật sư Marcela Iacub đã tiết lộ rằng, đó là ông Dominique Strauss-Kahn, phu quân của nữ nhà báo nổi tiếng Anne Sinclair.
Mang tên "Belle et Bête" (Người đẹp và ác thú), cuốn sách này đã kể khá chi tiết về cuộc tình dài 8 tháng của bà Marcela Iacub và ông Strauss-Kahnm, một mối quan hệ mà tác giả miêu tả là giống "một chuyến thực nghiệm ngoài hiện trường". Đáng chú ý là cuộc tình này diễn ra từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2012, vào thời điểm ông Strauss-Kahn đang vướng vào kiện tụng về bê bối tấn công tình dục ở Manhattan, New York (Mỹ).
Đây cũng là quãng thời gian mà cựu Tổng Giám đốc IMF mới tạm ly thân người vợ từng trải qua nhiều sóng gió với mình, nữ nhà báo Anne Sinclair. Tiếng sét ái tình xảy ra vào một ngày đẹp trời tháng 1 năm 2012 khi ông Strauss-Kahn ra ngoài ăn trưa cùng một luật sư bào chữa vụ cô hầu phòng Nafissatou Diallo.
Tại cuộc gặp này, Marcela Iacub đã trình bày quan điểm của mình về vụ kiện của ông Strauss-Kahn và nhắc đến một vài vụ kiện khác nổi tiếng trên thế giới. Sau đó, nữ luật sư 46 tuổi này thường xuyên gặp cựu Tổng Giám đốc IMF để trò truyện, nhằm tìm kiếm thêm nhiều tư liệu viết cuốn sách mang tên "A society of rapists" (Xã hội của những kẻ phạm tội cưỡng dâm).
Từ câu chuyện của ông Strauss-Kahn, Marcela Iacub cũng đã lên án mạnh mẽ những người theo chủ nghĩa bảo vệ quyền phụ nữ, những người thường xuyên chỉ trích ông Strauss-Kahn sau vụ bắt giữ ở Manhattan, New York hồi tháng 5 năm 2011. Cảm kích trước tình cảm của nữ luật sư này, ông Strauss-Kahn đã chủ động hò hẹn.
Trong 8 tháng đó, Marcela Iacub như vừa được "sống trên mây rồi lại bị kéo tụt về thực tại, đối mặt với những gì mà bà không bao giờ muốn". Nữ luật sư người Argentina kể rằng, cựu Tổng Giám đốc IMF là một người đàn ông nghiện sex và có những sở thích quái đản về khoản này. Vì thế, trong cuốn sách của mình, Marcela Iacub đã dùng nhiều lời lẽ thô tục và còn gọi nhân vật chính là "nửa người, nửa lợn" nhưng "nửa lợn" mà bà nói ở đây lại được xem như một "sự ca tụng trong việc giường chiếu".
Marcela Iacub nói: "Những gì có trong sách không chỉ là sản phẩm mang tính sáng tạo, nghệ thuật. Nó là cuộc tình thật của tôi. Trong Dominique Strauss-Kahn, những điều đẹp đẽ thuộc về đặc tính của loài lợn và không thuộc về loài người".
Cho đến nay, Marcela Iacub không phải là người phụ nữ duy nhất xuất hiện trên báo giới và xuất bản sách nói về cuộc tình của mình với cựu Tổng Giám đốc IMF. Một nữ nhà văn trẻ tuổi người Pháp cũng từng làm việc này. Hồi tháng 1, trong một phiên tòa xét xử ở Pháp, một gái gọi người Bỉ tên Jade (30 tuổi) thậm chí còn hồn nhiên kể những lần cô được trả tiền để quan hệ tình dục với ông Strauss-Kahn.
Thậm chí, Jade còn được chi tiền vé máy bay sang tận Washington D.C (Mỹ) để phục vụ ông Strauss-Kahn khi ông có cuộc họp tại đây. Jade nói: "Ông Strauss-Kahn luôn có hứng thú với các cô gái trẻ và không tiếc tiền chi cho việc này". Điều đáng nói là trước những lời kể tục tĩu về chuyện chăn gối của mình, cựu Tổng Giám đốc IMF lại không hề tức giận mà vẫn hồn nhiên thừa nhận "có thể ngủ với bất kỳ cô gái nào sẵn lòng phục vụ ông trong các bữa tiệc trên khắp thế giới".
Ngay với mối tình của Marcela Iacub, ông Strauss-Kahn cũng không hề phủ nhận. Trong lá thư gửi tới ban biên tập tờ Le Nouvel Observateur, ông Strauss-Kahn chỉ chỉ trích "hành vi của một phụ nữ đã quyến rũ người khác để viết sách và dựa trên các cảm xúc yêu thương để thu lợi về tài chính". Ông Strauss-Kahn cũng tuyên bố sẽ yêu cầu các luật sư can thiệp vì truyện còn là một sự lăng mạ đáng khinh đối với đời sống riêng tư và phẩm giá của ông. Nhiều khả năng cựu Tổng Giám đốc IMF sẽ kiện nữ luật sư Marcela Iacub ra tòa án ở Argentina.
Được biết, ngoài cuộc tình của mình, trong cuốn truyện, bà Marcela Iacub cũng đã đề cập tới cả vụ tấn công tình dục ở New York, các vụ kiện nhằm vào ông Strauss-Kahn ở Pháp cũng như mối quan hệ của ông này với người vợ đã ly thân Anne Sinclair.
Đáng chú ý, cuốn sách còn cáo buộc bà Anne Sinclair đối xử với ông Strauss-Kahn như "một chú chó cưng" và buộc ông này tham gia tranh cử Tổng thống vì mục đích thâu tóm quyền lực. Bà Anne Sinclair đã cáo buộc Marcela Iacub kể lại một câu chuyện "lầm lạc và độc địa" về cuộc phỏng vấn giữa họ và chuyển tải nó theo hướng mang tính nhục mạ, đánh lừa độc giả. Do đó, bà Anne Sinclair cũng đang cân nhắc việc đưa ra các hành đồng phù hợp chống lại tác giả của cuốn sách. Hiện cựu Tổng Gám đốc IMF và bà Anne Sinclair đã sống ly thân được 1 năm.
Ông Strauss-Kahn cũng đã thoát khỏi vụ kiện ở Mỹ với việc chi 6 tỷ USD để dàn xếp thỏa thuận tài chính. Dẫu vậy, ông Strauss-Kahn vẫn đang đối mặt với 20 năm tù giam vì những cáo buộc liên quan đến vụ án đường dây gái gọi cao cấp mà tòa án Pháp đang thụ lý hồ sơ