Thời gian qua, Arsenal công khai ý định đưa Fabregas trở lại đội bóng của mình để tăng cường sức mạnh. Còn với M.U, ngay sau khi tiếp quản ghế HLV trưởng từ nhân vật huyền thoại Alex Ferguson, tân HLV David Moyes đã đề cập tới việc mang Fabregas về Old Trafford, và đã có những tin đồn về việc Fabregas khó có thể cưỡng lại sự mời gọi của M.U.
Mặt khác ở hai mùa giải vừa qua trong màu áo Barca, Fabregas luôn được đẩy lên đá như một tiền đạo -một số chín rưỡi trong sơ đồ tấn công của Barca, chứ không được đá vị trí tiền vệ sở trường.
Fabregas cũng chỉ được vào sân từ ghế dự bị, thế nên ai cũng nghĩ anh không mấy mặn mà với Barca nữa. Thành thử khi Fabregas đăng đàn cho biết: “Tôi không đi đâu cả, vì tôi thấy cuộc sống, công việc ở đây thật hạnh phúc” thì rất nhiều người đã phải bất ngờ.
Theo báo giới Tây Ban Nha, trong vài ngày tới, Fabregas sẽ làm việc trực tiếp với HLV trưởng Tito của Barca, và sau cuộc làm việc này khả năng hợp đồng mới giữa hai bên sẽ chính thức được công bố