"Vụ án đâm chết vợ trước mặt con thơ"

Tội ác của người chồng vô nhân tính

Cuộc đời của người phụ nữ có lẽ không gì bất hạnh và đau khổ hơn khi phải gắn bó với một người chồng vũ phu, tàn độc. Chịu đựng đau đớn về thể xác và tinh thần đã đành, nhiều người còn mất đi mạng sống do tội ác của chính người đầu gối tay ấp với mình, gây bao đau thương, tang tóc.

"Dù con đã ôm mẹ mà ba vẫn đâm"

Vụ án dùng dao Thái Lan đâm chết người vợ cũ đã ly hôn trước sự chứng kiến của đứa con thơ đã xảy ra mấy ngày qua nhưng dư luận vẫn chưa hết bàn tán và tỏ thái độ căm phẫn về hành vi tàn ác, dã man của người chồng Trần Thành Trung (32 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi).

Chúng tôi đến nhà chị Trang Thanh Tâm (30 tuổi, ngụ khu phố 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi) - nạn nhân trong vụ án, đúng lúc mọi người vừa đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng trở về. Hai con của chị trên đầu vẫn còn vành tang trắng, tuy còn nhỏ nhưng có lẽ chúng cũng hiểu phần nào sự việc, không khí trong nhà rất lặng lẽ dù trong nhà có rất đông người.

Người mẹ già (63 tuổi) của chị Tâm mấy ngày nay đau xót vì mất con đã mấy lần ngất xỉu phải ra vô bệnh viện. Chị H., chị hai của chị Tâm tiếp chúng tôi với gương mặt hốc hác, đượm vẻ buồn đau. Nói chuyện với chúng tôi, chị đã cố kìm những giọt nước mắt không để chúng tuôn ra. Chị H. ngậm ngùi: "Gia đình tôi rất đau xót khi mất đi người thân, Tâm chết quá oan uổng".

Chị H. cho biết Tâm và Trung quen nhau từ hồi mới 16 tuổi, đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, rồi lần lượt có với nhau hai người con. Tâm rất giỏi buôn bán, kiếm tiền nuôi con. Nhưng oan nghiệt thế nào Tâm vớ phải người chồng vũ phu, côn đồ, ham mê cờ bạc…, không hề phụ giúp vợ con việc gì. Một mình chị Tâm phải còng lưng làm nuôi cả gia đình. Ngay những ngày đầu sống chung, Trung đã thường xuyên "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" vợ mình. Chị Tâm thường cắn răng cam chịu những trận đòn roi của người chồng vũ phu.

Hung thủ và hung khí - con dao Thái Lan đã bị gãy làm đôi.
Hung thủ và hung khí - con dao Thái Lan đã bị gãy làm đôi.

Sau này gia đình chị H. mới biết chuyện chị Tâm luôn bị chồng đánh đập rất dã man, nhất là những khi Trung cờ bạc hết tiền về xin chị Tâm không cho, ngay cả chuyện chị Tâm muốn về thăm nhà cha mẹ ruột Trung cũng cấm tiệt, nếu không nghe là Tâm lại bị đánh. "Có lần Tâm rất muốn về nhà thăm cha mẹ, nhưng sợ Trung đánh đập nên Tâm chỉ về gần nhà, đứng bên đường đối diện nhà để nhìn thấy mặt cha mẹ cho đỡ nhớ rồi lại đi mà không dám vào nhà cha mẹ", chị H. đau xót kể.

Chị H. còn cho hay rằng trước khi đi đến quyết định ly hôn vì không biết bao nhiêu lần Trung đánh đập chị Tâm thì gần đây gia đình chị được biết chị Tâm đã bị chồng đánh đập tàn nhẫn, nhất là Trung đã dùng dao rạch ngực của Tâm phải khâu đến hơn 20 mũi và vô nhân tính hơn Trung còn gây thương tích nặng nề cả bộ phận sinh dục của vợ. Chính lần bạo hành dã man này mà chị Tâm mới quyết ly hôn cho bằng được dù thời gian trước đó không biết bao lần chị Tâm đã cố gắng nín nhịn và cả che giấu tội ác của người chồng hung bạo đối với mình.

Theo chị H., thì có lẽ chị Tâm biết bản tính chồng mình côn đồ tàn bạo nên chị đã không dám lên tiếng và tố cáo hành vi tàn ác của Trung với cơ quan pháp luật vì sợ gia đình cha mẹ của mình sẽ bị liên lụy. Từ khi ly dị, thương cảm các con thơ thiếu thốn tình cảm của cha, chị Tâm chấp nhận cho hắn ta thỉnh thoảng đến chơi với con. Dù chẳng còn tình nghĩa với nhau, nhưng hắn vẫn thường xuyên ghen tuông một cách mù quáng.

Trước hôm xảy ra cớ sự đau lòng, người nhà chị H. còn nghe chị Tâm nói chuyện điện thoại với Trung rằng "… ông đừng điên quá ông ơi, ông phải để tôi sống mà nuôi con chứ".

Khi được đưa đi cấp cứu, chị Tâm đã cố gắng lấy chút hơi thở yếu ớt để nói với bác sĩ rằng hãy cố gắng cứu lấy mạng sống của chị để chị còn nuôi con nữa, rồi chị lịm dần đi.

Điều thương tâm nhất chính là hình ảnh đứa con trai lớn 7 tuổi của chị Tâm đã phải chứng kiến cảnh bố dùng dao đâm mẹ mình, mà theo lời chị H., thì nó nói là ba nó đâm mẹ nó nhiều nhát ngay trước mặt nó, "dù con đã ôm mẹ mà ba vẫn đâm", khi mẹ nó được đưa đi cấp cứu thì mình mẩy của nó dính đẫm máu mẹ nó.

Lời khai lạnh lùng của kẻ giết vợ

Sau khi đến đầu thú, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi, tên Trần Thành Trung (SN 1979, ngụ thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi) đã khai nhận hành vi phạm tội tàn ác của mình.

Tên Trung lạnh lùng kể lại sự việc: "Vào lúc 7h30, ngày 21/7 tôi do ghen tuông với vợ tôi tên Trang Thanh Tâm có quan hệ tình cảm với người khác trong khi đã ly dị với tôi. Vì vậy tôi đã dùng dao đâm vợ tôi gây thương tích ở vùng lưng. Sau khi gây án tôi sợ bị bắt nên bỏ đi lang thang đến 21h30, cùng ngày, nhận thức được hành vi vi phạm nên đã đến cơ quan công an đầu thú".

Xuất phát từ mâu thuẫn gì anh lại đâm chị Tâm?

"Tôi và Tâm kết hôn từ năm 2003 đã có chung hai mặt con. Con lớn tên T.A.K. sinh năm 2004, con nhỏ tên T.V.A. năm 2008. Sau khi cưới nhau cho đến năm 2010, tôi và Tâm buôn bán nệm tại nhà trên đường TL8 khu phố 2 thị trấn Củ Chi. Từ tháng 12/2010 giữa tôi và Tâm thường xuyên cãi vã nhau, thậm chí tôi có dùng tay đánh Tâm vào mặt một lần, Tâm giận dẫn cả hai con đi về nhà cha mẹ ruột ở khu phố 8, thị trấn Củ Chi ở. Sau đó tôi và Tâm ra Tòa án nhân dân huyện Củ Chi công nhận ly hôn. Tâm nuôi hai con, tôi phụ cấp cho Tâm nuôi con mỗi tháng 2.000.000 đồng.

Thời gian gần đây thì tôi được một số người chung quanh nhưng cụ thể là ai thì tôi không nhớ nói lại là Tâm có quan hệ tình cảm với người khác phái bên ngoài. Việc cấp dưỡng nuôi con tôi thực hiện đều đặn nhưng Tâm luôn nặng nhẹ với tôi đủ điều. Vì thế sáng ngày 21/7 tôi chờ sẵn ở ngã ba đường Lê Cẩn gần Trường Mẫu giáo 3B nơi con nhỏ T.V.A. học để gặp Tâm nói chuyện vì tôi biết sáng Tâm đưa T.V.A. tới trường. Sau khi thấy Tâm đã đưa con gái vào trường, trên xe Tâm còn chở T.A.K., khi xe Tâm chạy ngang qua tôi thì tôi có gọi Tâm dừng xe lại để nói chuyện nhưng Tâm không dừng mà vẫn chở con trai đi.

Do tức giận Tâm không dừng xe lại nói chuyện phải quấy nên tôi quay xe lại để đuổi theo Tâm. Lúc này thấy có người đàn bà bán trái cây tại ngã ba, trên xe có con dao Thái Lan cán nhựa màu vàng để trên xe, tôi chụp lấy con dao cầm bằng tay phải và điều khiển xe gắn máy hiệu Spacy màu đen, biển số thì tôi không nhớ do tôi mượn của bạn. Tôi đuổi theo Tâm được khoảng 50m thì đuổi kịp Tâm và con. Tôi kêu Tâm dừng xe nhưng Tâm không dừng mà còn truy hô "cướp, cướp".

Tôi áp sát đầu xe thì Tâm dừng xe lại, do không giữ được thăng bằng xe tôi điều khiển bị ngã ra ngoài. Tôi xuống xe lại gần nắm vai phải kéo Tâm xuống trong tư thế khom người. Tâm vẫn còn ngồi trên xe. Tay phải tôi cầm dao đâm liên tục hai nhát vào vùng lưng của Tâm gây thương tích. Tâm vùng dậy bỏ chạy vào nhà dân, con dao tôi cầm đâm Tâm bị gãy, tôi ném xuống lề đường. Lúc này xe của Tâm bị đổ, tôi đỡ con trai dậy. Tôi thấy có người dân đưa Tâm đi cấp cứu. Tôi sợ bị bắt nên lên xe bỏ trốn".

Vậy anh nhận thức hành vi như thế nào?

"Tôi tự nhận thức hành vi dùng dao đâm Tâm gây thương tích ngày 21/7 là vi phạm pháp luật. Nay tôi xin chịu trách nhiệm vì hành vi do tôi đã gây ra.

Mục đích của tôi khi đâm để đe dọa Tâm gây thương tích nhẹ chứ không có ý định đâm đến chết. Trước khi ra đầu thú tôi có gọi điện về nhà và được người nhà cho biết là vết thương của Tâm ở vùng lưng rất nặng.

Con dao tôi lấy được từ người phụ nữ đẩy xe bán trái cây dạo gần ngã ba đường Lê Cẩn gần cổng Trường Mẫu giáo 3B chứ tôi không có sự chuẩn bị trước…".

Hôm đến tiếp xúc với Trung, chúng tôi thấy Trung thái độ rất bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện gì của một kẻ vừa gây ra một tội ác man rợ. Dáng người Trung to lớn, hơi béo, thử tưởng tượng với sức vóc của một người đàn ông như vậy, tên Trung đã dùng hung khí là con dao Thái Lan sắc nhọn (dài 22,2cm, lưỡi bằng kim loại màu trắng dài 11,7cm, bản 0,2cm, cán nhựa màu vàng dài 10,5cm) đâm chị Tâm những nhát đâm chí mạng từ ngực cho đến bụng làm đứt một xương sườn gần sát cột sống, thủng phổi, xuyên thủng cơ hoành bụng... đâm đến mức mà con dao bị gẫy đôi thì có lẽ không một thân người nào có thể chịu nổi!

Sau khi bị tên Trung đâm, chị Tâm được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa Củ Chi cấp cứu, sau đó nhanh chóng chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng chị Tâm đã mất ngay trong ngày hôm sau 22/7. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã trưng cầu bác sĩ pháp y Phòng PC54 Công an TP.Hồ Chí Minh, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chị Tâm chết do sốc mất máu không hồi phục do đa vết thương ở phổi, gan, động mạch mạc treo đại tràng ngang và cơ hoành phải.

Hành vi tàn ác của tên Trung chắc chắn rồi đây sẽ bị trừng phạt bằng một mức án thích đáng dành cho y, nhưng điều nhiều người không khỏi âu lo là hai đứa con thơ sẽ lớn lên như thế nào với những hình ảnh thật khó phai nhạt về hành vi tàn độc của cha chúng?!

Lữ Phạm - Đỗ Hưng – CSTC tuần số 69

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…