Tối 30 Tết, trong cái giá lạnh của Hà Nội trước giao thừa 6 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã trao đổi qua điện thoại với Đại úy Lê Tấn Ánh - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát cơ động bảo vệ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Vừa kết thúc một ca trực trở về, anh hồ hởi cho biết: Thời tiết khu vực nhà máy rất đẹp. Công tác tuần tra bảo vệ vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch. Lúc này 6 đồng chí đang có mặt tại khu vực Cảng số 1 (nơi xuất - nhập dầu), 12 đồng chí còn lại luân phiên nhau tuần tra và sẽ có người đón giao thừa trên những cung đường khu vực Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Trước Tết Nguyên đán Canh Dần hai tuần, chúng tôi có dịp được đến thăm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Trong ánh nắng xuân của miền Trung, những khuôn mặt trẻ trung, lạc quan của các chiến sĩ Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ bảo vệ nhà máy đã để lại ấn tượng khó quên. Mỗi người một hoàn cảnh, song họ đều ý thức được nhiệm vụ thiêng liêng của mình là bảo vệ an toàn tuyệt đối công trình trọng điểm quốc gia, để nhà máy hoạt động hết công suất, làm ra những dòng dầu thương phẩm, góp phần thu ngoại tệ cho đất nước cũng như phục vụ thị trường nội địa, làm giàu cho quê hương, đất nước...
Người lớn tuổi nhất trong Tổ Cảnh sát cơ động là Đại úy Lê Tấn Ánh, cũng là người duy nhất đã lập gia đình. Không giấu niềm tự hào, anh khoe: "Mừng lắm khi có nhà máy lọc dầu. Vùng đất này xưa kia vốn nghèo khó, có những nơi gọi là hoang vu cũng đúng. Khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được khởi công, đường sá, các công trình hạ tầng kĩ thuật mọc lên đã góp phần thay đổi bộ mặt của Quảng Ngãi từng ngày. Nhiều nông dân trở thành công nhân, có thu nhập ổn định. Những người nhanh nhạy thì làm dịch vụ cho các công trình của nhà máy, nhiều người đã trở thành giám đốc doanh nghiệp làm ăn rất phát đạt".
Về nhiệm vụ bảo vệ nhà máy trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, Đại úy Lê Tấn Ánh cho biết: Tham gia bảo vệ nhà máy có nhiều lực lượng như Công an, Bộ đội Biên phòng, bảo vệ chuyên trách của nhà máy. Theo kế hoạch, 100% cán bộ, chiến sĩ Tổ Cảnh sát cơ động sẽ phải ứng trực để kịp thời phát hiện, ngăn chặn bất kì hoạt động nào có thể xâm hại tới nhà máy; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ tài sản, bảo vệ an toàn hoạt động của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất...
Là cấp phó của Đại úy Lê Tấn Ánh, Trung úy Trần Hoài Nam còn rất trẻ nhưng dường như đã được trui rèn khá nhiều qua thực tiễn công tác, chiến đấu. Nước da đen ròn khỏe mạnh, tác phong nhanh nhẹn và cởi mở, chàng Trung úy trẻ vẫn thẹn khi nói về chuyện riêng tư của mình: "Bạn gái em đang học đại học ở Huế. Tụi em ít được gặp nhau lắm, chỉ vào dịp hè hoặc Tết thôi; nhưng Tết này thì em lại phải trực rồi"...
Tổ CSCĐ phối hợp tuần tra bảo vệ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Một vụ việc mà Trung úy Nam cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị mới phát hiện, xử lí là bắt giữ đối tượng Trần Văn Tiến (27tuổi, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình) đột nhập vào khu vực nhà máy, cắt trộm 20 khúc dây đồng nặng khoảng 22kg; đối tượng được bàn giao cho Đồn Công an Dung Quất để xử lí theo pháp luật.
Có lẽ hai người trẻ nhất trong Tổ Cảnh sát cơ động bảo vệ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là Trung sĩ Đoàn Ngọc Huy và Thiếu úy Trần Đức Hà. Cùng chung nhiệm vụ trực chiến, họ cũng đón một cái Tết ngay trên công trình nhà máy. "Tụi em đều xác định ứng trực 100%, anh à. Tết nhất ai chẳng muốn về nhà ở bên những người thân, nhưng công việc là công việc, mình là người lính mà anh" - dường như đó là tâm sự chung của tất cả những cán bộ chiến sĩ Tổ Cảnh sát cơ động trên công trình Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Giữa cuộc sống hối hả, bộn bề bao lo toan, vẫn có những con người lặng thầm hi sinh như thế - vì sự an toàn tuyệt đối của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất