Đại tá Phạm Kim Anh, Trưởng phòng An ninh Đầu tư, Cục An ninh Tài chính tiền tệ và Đầu tư, Tổng cục An ninh: "Phụ nữ làm trinh sát có điểm thuận lợi hơn nam giới"
Ngồi tiếp chuyện Đại tá Kim Anh trong một không gian ấm cúng, chúng tôi khá bất ngờ bởi sự nhiệt tình, giản dị, gần gũi của một nữ chỉ huy trong lực lượng Công an.
Nhìn chị, người ta dễ nghĩ chị là người phụ nữ của gia đình hơn là người của công việc, mà lại là công việc trong lực lượng vũ trang. Thế nhưng, phía sau sự giản dị đậm chất phụ nữ Việt Nam ấy lại là một con người có kiến thức sâu rộng về nghiệp vụ, làm việc với mục tiêu phòng ngừa là chính, nhưng không dung hòa với tội phạm mà hướng tới hạn chế thấp nhất thiệt hại cho Nhà nước.
Để nắm được tình hình trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, phát hiện bất cập từ xây dựng cơ chế chính sách đến điều hành về tài chính, tiền tệ, đầu tư là cả một nghệ thuật. Vì không phải ai cũng dễ dàng chia sẻ những thông tin đó. Nếu mình có một lối đi riêng, có niềm say mê, được đào tạo bài bản và áp dụng cả nghệ thuật trong công việc nữa thì chắc chắn sẽ thành công.
Đặc biệt, Đại tá Kim Anh nhấn mạnh đến sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy và lãnh đạo cấp trên để đưa tới sự thành công trong công việc của một nữ chỉ huy như hiện nay.
Dù vậy, Đại tá Kim Anh vẫn công nhận, người phụ nữ phải hy sinh rất nhiều để đạt tới thành công trong công việc. Để đạt được mục tiêu: "Con cái trưởng thành, gia đình êm ấm, công việc thành đạt", người phụ nữ ấy phải rất nỗ lực. Chị khẳng định, phụ nữ không kém nam giới, nhưng cần phải cố gắng hài hòa, sắp xếp công việc và gia đình - "cứ làm đi, cứ hy sinh đi thì mọi người sẽ nhìn thấy".
Thượng tá Nguyễn Thị Xuân khẳng định: Dù phụ nữ có nhiều hạn chế hơn phái mạnh, nhưng công việc nào người phụ nữ cũng có thể hoàn thành xuất sắc. Có lẽ, bằng chứng sống động nhất chính là sự thành công của chị trong suốt quá trình rèn luyện, phấn đấu với vai trò của một nữ trinh sát an ninh.
Là nữ, lại chỉ huy một đơn vị có 50 cán bộ chiến sỹ, chị cũng gặp phải khó khăn nhất định. Nhưng cũng vì thế mà chị cố gắng hơn, chị phải gồng mình để hoàn thành nhiệm vụ, để vượt lên quan niệm vẫn chưa đánh giá cao lắm về người nữ chỉ huy trong lực lượng Công an. Những lúc mệt mỏi chị không cho phép mình nghỉ khi chưa hoàn thành công việc. Chị xông vào những việc khó, làm tốt hơn để làm gương cho anh em.
Thời gian trước, khi tình hình an ninh trật tự còn phức tạp, chị phải lao vào công việc từ 6h cho tới 11h đêm, liên tiếp có các đợt công tác vào nơi nương rẫy, rừng sâu, đối mặt với đối tượng nguy hiểm… Nhiều đêm, về nhà khi các con đã ngủ say trong vòng tay của ông bà, chị cảm thấy mình thương con vô cùng.
Bọn trẻ thiệt thòi nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng may mắn, chị có một người chồng cùng công tác trong lực lượng Công an giúp chị sẻ chia việc nhà. Chị tâm sự rất thật: "Nếu có biểu dương thì ông xã đáng biểu dương hơn vì anh ấy vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến của mình".
Có lẽ, với nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động hợp tác Interpol, ASEAN, ASEANAPOL về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia là quá sức với một phụ nữ. Nhưng với Đại tá Trần Thị Thu Hòa, công việc đó là trong tầm tay.
Ngoài ra, chị còn chỉ đạo nhiều hoạt động khác như: Hệ thống cơ sở dữ liệu Interpol, ASEAN, ASEANAPOL về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Đây cũng là một trong những công tác trọng tâm của Văn phòng.
Chị cũng khẳng định, phụ nữ không thua đàn ông trong công việc. Là chỉ huy nữ còn có thuận lợi hơn là sự mềm mại, không cứng nhắc. Chị vừa lãnh đạo bằng cái lý, cái tình, lại vừa làm công tác xã hội, bởi vậy mà cán bộ chiến sỹ gần mình hơn, dễ tâm sự hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà người nữ chỉ huy trong lực lượng Công an mất đi cái uy của mình.
Để hoàn thành nhiệm vụ một nữ chỉ huy của Văn phòng Interpol Việt Nam là sự chỉn chu trong công việc, sự đảm đang trong gia đình. Biết lắng nghe, quyết đoán, giải quyết công việc vừa mềm, vừa rắn là yếu tố dẫn đến thành công của người nữ chỉ huy này.
Sự bình yên, hạnh phúc trong mỗi ngôi nhà, trên mỗi nẻo đường có một phần công sức của các nữ chỉ huy này. Những dòng viết trên không thể nói hết công việc, sự hy sinh và những cống hiến của các chị. Nhưng, với những phác thảo trên, chúng tôi hy vọng đó là bó hoa tươi thắm tặng các chị nhân ngày 8-3