Tình người xoa dịu nỗi đau Lèn Cờ

Đến thăm và chia sẻ nỗi đau với các gia đình có người tử nạn trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, những người làm Báo CAND bùi ngùi, xót xa cho hàng chục đứa trẻ lên năm lên ba không may sớm chịu cảnh mồ côi. Nhìn cảnh con trẻ vấn trên đầu vành tang trắng, xếp hàng trước bàn thờ cha, bàn thờ mẹ chắp tay đáp lễ khách, chúng tôi thấy mắt mình cay cay rồi nhòa đi.
>> Sẻ chia nỗi đau với gia đình các nạn nhân vụ sập mỏ đá Lèn Cờ

Đón nhận món quà mang đậm nghĩa tình của những người làm Báo CAND, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi và các nhà hảo tâm giúp đỡ, con trẻ hỏi chúng tôi rất hồn nhiên "Sao cha con chưa về hả bác?". Tôi ôm con trẻ vào lòng, nước mắt chảy tràn trên mặt mà chẳng thể trả lời câu hỏi của chúng. Thật tội cho con trẻ, ở vào cái tuổi chưa biết mặt con chữ thì làm sao chúng hiểu được, thế nào là mất mát.

Ngày 7/4, trời mù mịt, mưa rả rích khắp mọi nẻo đường của huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND - Chuyên đề ANTG, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi và lãnh đạo Công an huyện Yên Thành tiếp tục hành trình đi làm việc thiện với các gia đình có người tử nạn trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ. Chúng tôi thấy lòng trĩu nặng khi tận mắt chứng kiến nỗi đau của những người mẹ mất con, anh chị em mất nhau, những người vợ mất chồng, những người chồng mất vợ, những đứa trẻ mồ côi mẹ, mồ côi cha đang sống trong những ngày đau thương nhất.

Bao năm qua, với bản tính chịu thương chịu khó, những người dân nơi đây dẫu cuộc sống còn không ít khó khăn, nhưng họ luôn được sống trong cảnh bình yên, hạnh phúc. Vậy mà tai họa ập đến khiến cuộc sống của họ chỉ trong phút chốc trở nên đảo lộn. Vụ sập mỏ đá Lèn Cờ không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho các gia đình có người tử nạn, mà còn gây ra thiệt hại lớn cho xã hội khi các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An phải huy động rất nhiều cả về con người và phương tiện tham gia giải quyết vụ tai nạn thương tâm này.   

Nỗi đau chồng lên nỗi đau, trong khoảng thời gian 180 ngày, ba đứa con của bà Trần Thị Sáu, SN 1962, ở xóm Sơn Thành, huyện Yên Thành đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sáu tháng trước, ông Nguyễn Văn Đức là chồng bà Sáu đã qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Nỗi đau mất cha chưa kịp nguôi ngoai thì giờ đây, ba đứa con của bà Sáu lại phải đối diện với nỗi đau mất mẹ.

Gia đình bà Sáu rất khó khăn, ông Đức mắc bệnh cả chục năm qua nên chẳng giúp được bà là bao, ba đứa con của bà lại đang đi học ở xa nên bao việc lớn nhỏ trong gia đình dồn cả lên đôi vai của người đàn bà có tính hiền hậu, cả đời chỉ biết làm việc để lo lắng cho chồng, con. Ngoài khoản thu nhập ít ỏi từ đồng ruộng, khi còn sống bà Sáu phải làm thuê đủ nghề mới tạm đủ chi tiêu trong gia đình. Trong lúc nông nhàn, bà đi làm thêm công việc nặng nhọc là bốc đá thuê ở mỏ Lèn Cờ để có thêm chút tiền trang trải cuộc sống.

Vậy mà không ngờ, cái ngày 1/4 định mệnh ấy đã cướp đi tính mạng của bà, để lại nỗi đau và mất mát quá lớn cho ba đứa con đang tuổi đến trường. Trong ngôi nhà nhỏ tuềnh toàng, giữa khói hương nghi ngút, ba đứa trẻ lặng lẽ đứng bên bàn thờ cha, mẹ. Nỗi đau mất cha và nỗi đau mất mẹ cùng đến trong thời gian ngắn đã khiến bọn trẻ bị suy sụp tinh thần rất nhiều. Nhận số tiền Báo CAND - Chuyên đề ANTG và Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi giúp đỡ cùng lời sẻ chia nỗi đau, người con cả của bà Sáu là Nguyễn Văn Đạo thực sự cảm động. Đạo bảo rằng "Ba anh em cháu sẽ cố gắng phấn đấu để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ".

Đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi, Công an huyện Yên Thành chia buồn và tặng quà gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Ngân.
Đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi, Công an huyện Yên Thành chia buồn và tặng quà gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Ngân.

Chia tay ba người con của bà Sáu, chúng tôi tới gia đình anh Chu Ngọc Mạnh, ở xóm Hợp Thành, xã Nam Thành. Vợ chồng anh Mạnh chỉ có nguồn thu từ đồng ruộng nên cuộc sống hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Với mong muốn cải thiện cuộc sống, vợ chồng Mạnh vay ngân hàng 170 triệu đồng để mua chiếc xe ôtô tải vận chuyển hàng hóa cho người có nhu cầu thuê xe.

Thế nhưng xe ôtô mua về chạy chưa được bao lâu thì xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng ở mỏ đá Lèn Cờ. Anh Mạnh tử vong, chiếc xe ôtô hỏng hoàn toàn. Trong căn nhà mới xây nằm sâu trong ngõ nhỏ, chị Phan Thị Lan, vợ anh Mạnh ngồi thẫn thờ bên bốn đứa con gái. Đôi mắt buồn rười rượi hướng về phía di ảnh chồng đặt nơi bàn thờ. Sự ra đi đột ngột của anh Mạnh khiến chị Lan vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Ngay cả bây giờ, em vẫn không muốn tin anh ấy ra đi không trở về nữa. Vợ chồng em có bốn người con. Cháu lớn nhất mới học lớp 6. Ba đứa còn lại đều quá nhỏ nên chúng chưa cảm nhận được sự mất mát này", chị Lan nghẹn ngào nói với chúng tôi. Anh Mạnh không may ra đi để lại trách nhiệm quá lớn cho người vợ trẻ trong việc nuôi dạy con cái và trả món nợ đã vay của ngân hàng. Nhìn bốn đứa trẻ vấn trên đầu vành tang trắng đứng bên người mẹ mang nặng nỗi niềm, chúng tôi hiểu rằng, những khó khăn trong thời gian tới mà chị Lan phải đối diện là rất lớn. Với tinh thần tương thân tương ái, góp phần xoa dịu nỗi đau với gia đình nạn nhân, Báo CAND - Chuyên đề ANTG và Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi đã giúp đỡ chị Lan và các cháu món quà nghĩa tình.     

Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Quyên, ở xóm Đăng Lưu, xã Nam Thành, chúng tôi lại chứng kiến một nỗi đau khác. Trong căn nhà cấp 4 chật chội và ẩm thấp ở giữa cánh đồng, tài sản trong nhà vợ chồng chị Quyên chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp cà tàng. Quanh năm làm ruộng, cố gắng chắt chiu, vợ chồng chị cũng chỉ lo được cuộc sống đủ ăn. Dẫu vậy nhưng bằng sức mạnh của tình yêu, vợ chồng chị vẫn từng bước vượt qua để nỗ lực vươn lên. Khi con trai là cháu Nguyễn Sỹ Kiên được 5 tuổi, chị Quyên có thai đứa thứ hai. Để có thêm nguồn thu, mỗi lúc nông nhàn, chị Quyên đi đập đá thuê tại mỏ đá Lèn Cờ.

Nhưng thật không may cho chị, vụ tai nạn kinh hoàng ấy đã cướp đi mạng sống của chị và cả hài nhi trong bụng chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Sự ra đi đột ngột của chị Quyên đã đẩy chồng chị là anh Nguyễn Sỹ Cường vào cảnh "gà trống nuôi con". Và dù cho vụ tai nạn kinh hoàng ấy đã qua đi hơn một tuần, nhưng bây giờ, anh Cường vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Nói chuyện với chúng tôi, anh Cường vẫn như người mất hồn. Cũng may là mẹ anh Cường còn khỏe mạnh nên trong những ngày qua, cháu Nguyễn Sỹ Kiên đã được bà nội chăm sóc chu đáo. "Kể từ ngày vợ nó không may bị tai nạn qua đời, cháu Cường nhà tôi chẳng tập trung được việc gì các chú ạ", mẹ anh Cường nói.

Trong số 18 gia đình nạn nhân bị tai nạn ở mỏ đá Lèn Cờ dẫn đến tử vong mà Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND - Chuyên đề ANTG, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi và Công an huyện Yên Thành đến chia buồn và giúp đỡ, còn nhiều gia đình đang phải gánh chịu những nỗi đau không kém. Đó là gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Ngân, ở xóm Đăng Lưu, xã Nam Thành.

Chị Ngân bị tai nạn qua đời để lại bốn người con nhỏ dại cho chồng gánh vác. Gia đình một nạn nhân khác là Phan Công Mai, ở xóm Hợp Thành, xã Nam Thành. Anh Mai bị tai nạn qua đời cũng để lại cho vợ gánh vác trọng trách lớn là bốn người con thơ. Vụ tai nạn thương tâm ở mỏ đá Lèn Cờ cũng đã cướp đi tính mạng của hai anh em ruột Nguyễn Thọ Vũ, SN 1990 và Nguyễn Thọ Hoàng, SN 1984, ở xóm Hợp Thành, xã Nam Thành. Anh Hoàng ra đi để lại cho người vợ trẻ một con gái mới được 22 tháng tuổi. Còn anh Vũ ra đi khi chưa kịp lập gia đình…

Chúng tôi tin rằng, không chỉ những người làm Báo CAND - Chuyên đề ANTG và Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi mà rất nhiều nhà hảo tâm đã và sẵn lòng cùng chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Quân đội, các cơ quan hữu quan khác của huyện Yên Thành và tỉnh Nghệ An, bằng những việc làm cụ thể sẽ giúp người dân nơi đây từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó vẫn còn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm bằng tình cảm của mình sẽ có những giúp đỡ đối với các gia đình gặp nạn.

Lèn Cờ có nhiều dãy núi đá thấp, đỉnh cao nhất gần 50m, dài gần 400m chạy theo hướng Đông - Tây. Núi đá được tạo thành bởi các vỉa đá xếp nghiêng khoảng 45 đến 55 độ, dày từ 4 đến 5m. Công ty TNHH Chín Mến, được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng. Sáng 1/4, tại bến khai thác có 5 máy xay, sàng đá ngô đang hoạt động, mỗi máy có từ 5 đến 6 người, trong đó có 4 máy đặt sát chân lèn, một máy sàng đặt cách đó từ 30 đến 40m phía ngoài. Có ba xe ôtô, trong đó 1 xe ôtô tải đỗ sát nơi sàng đá để chờ lấy đá, có lái xe ôtô và thợ sửa chữa ôtô đang sửa còi, cạnh đó có hai ôtô khác.

7h15', một khối lượng đá lớn của một vỉa đá trên 5.000m3 trên lèn đổ ập xuống vùi lấp toàn bộ số công nhân, lái xe đang có mặt ở bến khai thác đá. Một số công nhân đứng phía ngoài và số đang làm tại máy sàng đá tháo chạy hoảng loạn nhưng vẫn bị đá vỡ đè lên người. Hậu quả của vụ tai nạn này đã khiến 18 người chết và 7 người bị thương.

Báo CAND và Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi trực tiếp thăm hỏi, trao tiền và thông qua Công an huyện Yên Thành ủng hộ 2 triệu đồng tới mỗi trường hợp tử nạn; 1 triệu đồng mỗi trường hợp bị thương.

Gia đình anh Toàn, chị Hà ở 43 Trần Xuân Soạn, Hà Nội ủng hộ 3 triệu đồng.

Bà Lê Thanh Nhuần, phòng 205, nhà C, Đền Lừ 1, Hà Nội ủng hộ 1 triệu đồng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức Giải SeABank Pickleball Championship 2026 trong hai ngày 11–12/4/2026 tại Sân US Pickleball (70 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) với tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Đây vừa là sự kiện thể thao gắn kết cộng đồng, vừa là giải đấu mang ý nghĩa nhân văn khi các VĐV thi đấu đều chung tay đóng góp cho Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ - SeADreams, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên cả nước hoặc vì môi trường xanh.

Không chỉ là một căn nhà…

Không chỉ là một căn nhà…

Trong quá trình triển khai, xây dựng 1.000 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, Công an TP Cần Thơ đã có những chỉ đạo sát thực tế, cách làm hay để giúp người dân có được căn nhà vững chắc, tiết kiệm chi phí, cùng với đó là những hỗ trợ để gia đình có điều kiện, lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả do thiên tai, hạn hán, ngập mặn… đặc biệt, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2026); 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2026) và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, Bộ Công an đã thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc; xây dựng 500 căn nhà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 40 tỷ đồng (80 triệu đồng/căn) từ nguồn vốn xã hội hoá...

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Ngày 13/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” - đợt 1 năm 2026 cho hơn 200 CBCS, y, bác sĩ đoàn viên, hội viên của bệnh viện, các cơ sở đoàn thuộc Bộ Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Những ngày đầu năm mới, con đường dẫn vào thôn Tân Lợi, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi nhà mới vừa hoàn thiện. Những mái tôn sáng lên dưới nắng, những bức tường còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, trên chính những khoảng đất ấy vẫn còn những căn nhà tạm bợ, dột nát – nơi nhiều gia đình nghèo phải chật vật chống chọi với mưa nắng suốt nhiều năm.

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Với sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an, mô hình công trình “Đường sáng an ninh” do Công an phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn và Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội đã nhanh chóng hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người dân khối dân cư Sơn Hồng - địa bàn đồng bào dân tộc Nùng ở phường Kỳ Lừa đón một cái Tết an vui, ấm áp hơn.