Trước hết, cần phải nói về màn derby Hà Nội giữa Hòa Phát Hà Nội với T&T Hà Nội. Ai cũng biết, cả hai đội bóng này đều lấy SVĐ Mỹ Đình làm "trung tâm tập luyện", và chuyện cầu thủ đội này sau giờ tập phóng xe đi uống bia với cầu thủ đội kia là chuyện hết sức thường tình. Những động thái trước mùa giải cho thấy, trong khi Hòa Phát của HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh đang phải tồn tại trong một thứ "kỷ luật thép" thì T&T Hà Nội của tân HLV Phan Thanh Hùng xem ra lại có một nền nếp sinh hoạt thoải mái hơn.
Thế thì trận derby Thủ đô vô tình lại là cuộc chạm trán giữa hai phong cách: Một phong cách nhà binh với một phong cách theo đậm kiểu "hảo hán" trường đời. Có lẽ vì thế mà trận đấu sẽ căng. Và chưa biết chừng cuộc đụng độ giữa "hai con gà" nằm sát sạt "chuồng" của nhau sẽ có nhiều pha bóng nặng trên mức cần thiết.
Nếu như cuộc derby Thủ đô giữa hai người anh em Hòa Phát và T&T được cho là một derby "nóng" thì trận đấu Khánh Hòa - HA.GL ở Nha Trang lại gợi lên rất nhiều kỷ niệm về chuyện tình thương mến thương. V.League một năm về trước, khi HA.GL đại hạn, gặp Khánh Hòa thì lập tức có điểm, và nhờ cái trận cầu "có điểm" ấy mà HA.GL mới có thể gượng dậy sau cơn bão lũ.
Lại nữa, một lãnh đạo bóng đá Khánh Hòa bây giờ chính là nhân vật đã từng nằm gai nếm mật với bóng đá Gia Lai. Tất nhiên, trong bối cảnh của một "buổi chiều khai mạc", khi mà tình thế và số phận của các đội bóng là ngang ngửa nhau thì rất khó có khả năng xảy ra cảnh "tình thương mến thương" như một năm về trước. Thế nhưng nếu đặt ra câu hỏi là trận đấu có "căng" có "nóng" không thì nhiều người sẽ không ngại ngần trả lời là "không". Lý do là, cả hai bên chưa biết chừng vừa đá vừa… chờ gặp lại nhau ở lượt về trên phố Núi(!?).
Một cặp đấu khác cũng làm người ta buộc phải liên tưởng tới "tình anh em" là cặp đấu giữa SLNA với Navibank Sài Gòn. Chỉ đúng 1 năm trước thôi, SLNA và Navibank Sài Gòn (hồi ấy còn mang tên QK4) đã cùng trú ngụ ở thành phố Vinh. Chỉ một năm trước thôi, cuộc gặp gỡ giữa hai đội còn được người ta ví von là trận "derby thành Vinh". Thế mà bây giờ hai đã lại gặp nhau trong tư thế mới. Cái tư thế mà những người lính QK4 ngày nào giờ đã khoác trên mình màu áo mới, và trở thành một đại diện của bóng đá Sài Gòn. Không hiểu những cầu thủ QK 4 (cũ) - Navibank (hiện tại) sẽ nghĩ gì khi trở lại mảnh đất xưa?
Những nhà làm giải đã khéo lên một lịch thi đấu có rất nhiều những tâm tư, cảm xúc ngay từ vòng đấu đầu tiên. Vậy thì hãy cứ chờ xem, sau 90 phút của buổi chiều khai cuộc, những trận đấu anh - em rồi sẽ diễn ra theo cảnh "môi hở răng lạnh", hay sẽ là chuyện "huynh đệ tương tàn"?