Đáng chú ý là bởi đây là hai đội bóng có cách làm bóng đá vừa rất giống lại vừa rất khác nhau. Cái giống đến từ những đồng tiền ồ ạt được tung ra, theo đúng tôn chỉ: "Thích người nào, phải có bằng được người ấy". Ninh Bình một năm về trước đã đi theo đúng tôn chỉ ấy để mang về đội bóng của mình cả một rừng sao, và Navibank Sài Gòn năm nay cũng làm lại điều tương tự. Những đồng tiền ở Ninh Bình và ở Navibank Sài Gòn được những ông bầu tung ra nhiều tới mức người ta đôi lúc có cảm giác rằng cái túi tiền ở đó là một túi tiền không đáy. Và cũng với những đồng tiền ấy, đã có thời các cầu thủ Ninh Bình gọi nhau theo kiểu "thằng 3 tỷ" - "thằng 5 tỷ", thay vì gọi tên như thông thường.
Tuy nhiên lại có một điểm khác nhau căn bản giữa cách chi tiền của hai đội bóng. Trong khi Ninh Bình vừa chú tâm mang về những ngôi sao nội chất lượng cao, vừa đặc biệt nhấn mạnh việc đầu tư vào những ngôi sao ngoại, và ngoại nhập nội kiểu Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max thì Navibank Sài Gòn với "cái đầu quân sư" của HLV lão làng Mai Đức Chung lại chỉ mang về những ngôi sao nội, với những cái tên điển hình như Phan Văn Tài Em hay Phan Văn Được Em.
Với những sự khác biệt về chất như vậy nên ngày khởi đầu V.League, hai đội bóng cũng đã có được hai sự khởi đầu khác nhau, dù cả hai đều có 1 điểm. Nói thế là bởi nếu 1 điểm mà Ninh Bình có được trên sân Bình Dương là 1 điểm được tạo ra bởi một thế trận trên cơ, trên cả tầm thì 1 điểm mà Navibank Sài Gòn có được ở sân nhà Thống Nhất trước Cao su Đồng Tháp lại là 1 điểm rất nhạt nhòa, nếu không muốn nói là may mắn. Thế nên sau ngày ra quân, trong khi HLV Nguyễn Văn Sỹ ở Ninh Bình đã cười thật tươi thì ông Mai Đức Chung ở Navibank Sài Gòn lại đã đau đầu với cả "bài toán chuyên môn" lẫn "bài toán tâm lý" của các học trò.
Với những tương quan đó, nhiều người đã lập tức xếp Ninh Bình ở thế cửa trên so với đội khách trong cuộc gặp gỡ chiều nay. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi thì xếp như vậy là có phần vội vàng, bởi cầu thủ Ninh Bình trong những mùa giải gần đây luôn thể hiện sự thất thường thấy rõ, với bằng chứng là sau một trận đấu rất hay, họ lại có thể chơi rất dở. Trong khi ở phía ngược lại, dàn sao của Navibank Sài Gòn sau một khởi đầu lạc nhịp đến lúc này có thể sẽ hiểu ý nhau hơn, và thi đấu một cách nhịp nhàng hơn. Bởi vậy, trận đấu sẽ diễn ra trong tình cảnh nóng bỏng, và rất khó đoán.
Cũng ở vòng đấu thứ 2, có một trận đấu khác rất đáng chú ý trên sân Vinh khi SLNA tiếp đội khách Vicem Hải Phòng. Lý do là trong những mùa giải gần đây mỗi lần Sông Lam gặp Hải Phòng là một lần tình trạng bạo lực sân cỏ, thậm chí là cả bạo lực khán đài đã không ngừng diễn ra. Và người ta vẫn chưa quên là cũng trong một cuộc gặp gỡ ở Vinh giữa 2 đội cách đây vài năm, bạo lực "leo cao" tới mức đã có một cổ động viên (CĐV) xấu số bị ôtô cán chết. Sau vụ việc này, ông trưởng giải Dương Nghiệp Khôi đã bị buộc phải từ chức. Và phải đến mùa giải năm nay thì ông mới lại được ngồi lại cái ghế "trưởng" mình mong muốn. Thế nên với riêng cá nhân ông Khôi, trận đấu Sông Lam - Hải Phòng chiều nay chắc chắn cũng là một trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Được biết, để chuẩn bị cho trận đấu này, BTC giải đã phối hợp với BTC sân Vinh lên mọi "phương án tác chiến" để đảm bảo bạo lực trong và ngoài sân đấu sẽ không thể diễn ra. Một "tín hiệu vui" khác là đoàn CĐV Hải Phòng đã xác nhận là họ sẽ không tổ chức vào Vinh như những lần trước, nên những va chạm giữa CĐV hai bên nhiều khả năng cũng không xuất hiện.
Vòng đấu thứ 2 với 2 trận đấu ở Ninh Bình và ở Vinh là một vòng đấu rất đáng xem. Ngoài ra, vòng đấu này còn chứng kiến thêm những cuộc đấu khác như HN.T&T - HN.ACB (sân Hàng Đẫy), Đồng Tháp - Đà Nẵng (sân Long Xuyên), Hoàng Anh Gia Lai - Bình Dương (sân Pleiku), Khánh Hòa - Đồng Tâm.Long An (sân Nha Trang)