Cụ bà Lê Thị Khang run run chìa tờ giấy mời bảo bà mắt mờ quá, không biết chữ, chừng nào đến tên thì đưa bà lên giúp. Mấy kilôgam gạo cũng trở thành "vật quá tải" với bà và người bạn già cùng cảnh ngộ. Còn phong bì tiền, bà sẽ bớt một phần để kêu xe ôm đưa về. Rất may, tan buổi trao quà, chưa kịp kêu xe ôm thì có người phụ nữ thương tình kêu chúng tôi để túi gạo lên, nhận giúp chở cụ về nên mấy trăm ngàn mới không hao hụt…
Ông Phạm Văn Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết, đây là một trong những địa phương tập trung nhiều người nghèo nhất thành phố. Hiện, vẫn còn trên 3.000 người nghèo, trong đó có 1.000 người nghèo cần được chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán này. Mặc dù thời gian qua, chính quyền, đoàn thể tại địa phương đã cố gắng vận động, chăm lo cho người dân nghèo về nhiều mặt như bảo hiểm y tế, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo… Tuy nhiên, khả năng chỉ có hạn nên để giúp bà con có cái tết đầm ấm hơn vẫn còn phải chờ mong rất nhiều vào tấm lòng, vào nhiều sự giúp đỡ khác. Những món quà của Báo CAND - Chuyên đề ANTG chuyển đến hôm nay là sự giúp đỡ rất kịp thời khi Tết đến xuân về…
Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Thượng tá Hà Thế Cương, Phó trưởng cơ quan đại diện Báo CAND tại TP HCM cùng ông Phan Bửu Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Tính Phát; ông Phan Ngọc Tâm, chủ cơ sở sản xuất quạt điện Bidophan tại quận 8, ông Mã Giang - một Việt kiều Mỹ đã trao tặng 155 suất quà trị giá 250.000 đồng/suất cho bà con nghèo quận 8, trong đó, ông Mã Giang hỗ trợ 20 triệu đồng.
Tại buổi trao quà, Thượng tá Hà Thế Cương cho biết: Dù mỗi phần quà còn nhỏ nhoi nhưng là tấm lòng của những người làm Báo CAND và các nhà hảo tâm gửi đến đồng bào nghèo dịp Tết năm nay.
Được biết, ngay sau khi trao quà cho người dân nghèo quận 8, đoàn công tác từ thiện vẫn đang gấp rút đến trao quà cho đồng bào nghèo trên nhiều vùng, miền khác của Tổ quốc, hoàn thành chương trình "Tết vì người nghèo" của Báo CAND trước Tết Nguyên đán Tân Mão 2011