Tiếp tục điều tra mở rộng vụ làm giả hàng loạt hồ sơ đối tượng chính sách

Từng vào sinh ra tử khắp các chiến trường, kết thúc chiến tranh, họ may mắn trở về quê hương với những thương tích, mất mát. Nhận thấy đã có những đối tượng lợi dụng chính sách đối với người có công của nhà nước để làm giả hàng loạt hồ sơ, hưởng lợi bất chính; những chiến sĩ năm xưa ấy đã không thể làm ngơ, họ đã đứng lên, đấu tranh vạch mặt các đối tượng cho dù họ luôn bị gửi thông điệp "cùng chết".

Những câu chuyện cười ra nước mắt

Khi mới 18 tuổi, ông Đỗ Khắc Thuận (77 tuổi) đã lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Khi ấy, thế hệ của ông coi thường sự sống và cái chết miễn sao đánh thắng giặc. Ông từng chứng kiến cả chục, cả trăm đồng đội hy sinh, họ đều là những người còn rất trẻ, chưa vợ con.

"Chiến tranh qua đi rồi nhưng hệ lụy của nó thật khủng khiếp. Như chúng tôi đây vẫn còn mang trong mình bao thương tật, rồi còn bao người vợ vẫn ngóng tin chồng, bao người mẹ già không nơi nương tựa" - ông Thuận tâm sự.

Những người lính trở về, hành trang của họ chỉ có chiếc ba lô cùng với bệnh tật, thương tích. Những cơn đau hành hạ mỗi khi trái gió trở trời, chỉ với hai bàn tay trắng họ bắt đầu xây dựng cuộc sống.

"Thấy được những thiệt thòi của anh em chúng tôi, nhà nước có chế độ chính sách với người có công trong hoạt động kháng chiến. Mong muốn anh em cựu binh chúng tôi phần nào vượt qua khó khăn. Vậy mà những người thực sự thì bị gây khó dễ. Ở Nghĩa Hưng đã hình thành cả một đường dây làm giả hồ sơ đối tượng chính sách, chính vì điều này đã phát sinh những câu chuyện nực cười" - ông Trần Xuân Việt (68 tuổi), một cựu binh của xã Nghĩa Hưng chua chát.

Cựu binh xã Nghĩa Hưng bức xúc trình bày sự việc.
Cựu binh xã Nghĩa Hưng bức xúc trình bày sự việc.

Theo tìm hiểu, khi Nhà nước ban hành chủ trương chính sách cho những người vào Nam chiến đấu tại những nơi địch rải chất độc hóa học, được làm thủ tục hồ sơ khai báo giám định sức khỏe, xếp thành bệnh tật được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước. Khi làm hồ sơ phải chứng minh được có vào Nam chiến đấu, thì phải có huân chương giải phóng mới đủ điều kiện.

Khi ấy, những người làm chính sách của huyện Nghĩa Hưng là Đỗ văn T. - Trưởng ban Chính sách và Tạ Đức K. là trợ lý chính sách tung huân chương giải phóng ra bán để làm hồ sơ giả khắp các xã trong huyện.

Trong đó có xã Nghĩa Đồng. Giá cho mỗi chiếc huân, huy chương là 2,5 triệu đồng/chiếc. Khi ấy cán bộ chính sách phổ biến phải khai có con dị dạng, dị tật bẩm sinh mới làm được. Thế là những người đang lành lặn đã đi chụp ảnh đủ kiểu quái dị đánh lừa Nhà nước.

Nói về chuyện này, ông Đỗ Duy Hoàn (78 tuổi), một cựu binh xã Hoàng Nam chua chát nói: "Sau khi hoàn thành thủ tục cấp xã, hồ sơ được nộp lên Phòng LĐTB - XH. Kèm theo mỗi bộ hồ sơ là 20 triệu đồng là xong, chờ ngày lấy sổ lĩnh tiền. Những người vào Nam chiến đấu thực sự lẫn người không đi bộ đội, đảo ngũ đều một mức giá giống nhau".

Vậy là các hồ sơ được hợp thức hóa mức độ 41 - 61% chất độc da cam trong người. Điều đặc biệt, muốn mức độ cao hơn thì bỏ thêm tiền. Có đối tượng mua đến 2-3 chế độ thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học.

Trong đó có những trường hợp mà các cựu binh này có thể chỉ mặt, gọi tên trước là thành phần đảo ngũ bị cưỡng chế lao động, bị phạt chạy quanh làng, quanh xã hô "ai cũng như chúng tôi thì mất nước".

Không những vậy, khi nhà nước ban hành chính sách với những người tham gia lực lượng thanh niên xung phong chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường cũng được làm hồ sơ khai báo, giám định sức khỏe, xếp hạng thương tật, được hưởng trợ cấp hàng tháng và ưu đãi theo quy định nhà nước; có đối tượng cũng mang huy hiệu Trường Sơn, kỷ niệm chương vào từng nhà rao bán với giá 20 triệu đồng.

Chính vì điều này mà ở xã Nghĩa Đồng đã xảy ra những câu chuyện "cười ra nước mắt", như: Bố không được hưởng chế độ chất độc hóa học nhưng con được hưởng, như trường hợp của Đỗ Thị H. con ông Đỗ Văn U. hay trường hợp bố là Trần Binh M. con là Trần Đắc U.

Ông Đỗ văn T. không có bệnh, không thương tật nhưng lại là thương binh nặng, da cam nặng… và chỉ tính riêng xã Nghĩa Đồng có tới  25 trường hợp có dấu hiệu làm giả hồ sơ hưởng chính sách. Các cựu chiến binh ở đây cho rằng, những trường hợp nhập ngũ sau năm 1971 mà được xét da cam là không đúng. Vì năm 1961 - 1971, đế quốc Mỹ mới rải chất độc da cam.

Có những trường hợp đẻ con năm 1971, đến năm 1972 mới đi bộ đội bỏ tiền mua cho cả hai bố con được hưởng chế độ hóa học. Hoặc đi bộ đội 2 tháng đảo ngũ sau 10 năm được thương binh 47% thương tật.

Đặc biệt hơn, có trường hợp đi bộ đội ở Thái Bình sau 10 năm lại được hưởng chế độ bệnh binh và chất độc hóa học. Đóng quân ở Hà Nội, Thái Nguyên cũng có chế độ chất độc hóa học.

Ông Đỗ Duy Hoàn cho biết: "Huyện Nghĩa Hưng có 25 đơn vị hành chính (trong đó có 23 xã) thì xã nhiều tới vài trăm trường hợp, xã ít cũng phải 30-40 trường hợp. Nếu thanh, kiểm tra có thể lên đến trên 80% là giả. Cụ thể ở thôn Xa Hạ, xã Hoàng Nam có 9 người hưởng chế độ chất độc hóa học thì chỉ có 1 người vào Nam chiến đấu".

Sau những lá đơn tố giác của các cựu binh, họ đã bị các đối tượng đe dọa, hành hung. Ông Đỗ Khắc Thuận và Trần Xuân Việt cho biết: "Đối tượng là Đỗ Xuân T. đã viết "thông điệp" gửi chúng tôi đe dọa: Nếu em lên Sở và dừng cấp tiền như đợt 1 thì em sẽ chết trước nhà 2 anh với 1 lưỡi dao lá lúa…. Nếu Sở gọi em lên em sẽ rơi vào trường hợp như anh C. em không sợ mất. Nếu em lên Bộ... Bộ tối cao không giải quyết và ngâm để đấy em sẽ chết cùng với 2 anh. Không biết là ở nhà chôn 2 người 1 lỗ để chứng minh…".

Ông Hoàn tâm sự: "Chúng tôi là những người lính trong chiến tranh, không sợ khổ, không sợ hy sinh. Trở về với những thương tật nhưng vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều đồng đội đã ngã xuống. Chứng kiến cảnh vàng thau lẫn lộn như vậy, chúng tôi như thắt từng khúc ruột. Nhiều người không dám nói, vì cho rằng đó là tiền của Nhà nước. Chúng tôi đau lòng lắm".

Sẽ tiếp tục điều tra mở rộng

Vì quá bức xúc trước những điều "cười ra nước mắt" trên quê hương, từ năm 2013, ông Đỗ Duy Hoàn (xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng từ địa phương tới Trung ương.

Trong đơn tố cáo ông đã chỉ ra 13 trường hợp trong xã giả mạo hồ sơ người có hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Sở LĐTB- XH tỉnh Nam Định đã tiến hành xác minh, kết luận. Theo đó đã đình chỉ và truy thu số tiền của 8 đối tượng đã hưởng sai quy định với số tiền 583.833.200 để hoàn nộp ngân sách Nhà nước.

Theo kết luận thì hồ sơ của 8 đối tượng này được lập, xét duyệt theo quy định tại Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26-7-2006 của Bộ LĐTB-XH.

Các đối tượng đã viết bản khai cá nhân khai nhận sai thời gian nhập ngũ, thời gian ở chiến trường, xuất ngũ nhưng vẫn được UBND xã Hoàng Nam xác nhận, trong đó gồm có: giấy xác nhận về tình trạng bệnh tật, khả năng lao động, sinh con dị dạng, dị tật của người tham gia kháng chiến do Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hoàng Nam tự xác nhận con đẻ của 8 đối tượng này bị dị dạng, dị tật. Tuy nhiên, thực tế các con của 8 đối tượng này hoàn toàn khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, hàng loạt những chứng lý vùng miền, quyết định phục viên, huân chương, huy chương chiến sĩ giải phóng đều là giấy tờ không đúng với quy định của Nhà nước.

Công văn của Văn phòng cơ quan CSĐT gửi ông Hoàn.

Công văn của Văn phòng cơ quan CSĐT gửi ông Hoàn.

Các đối tượng gửi “thông điệp” đe dọa các cựu binh.
Các đối tượng gửi “thông điệp” đe dọa các cựu binh.

Việc làm hồ sơ giả có sự tiếp tay của hàng loạt cán bộ từ cấp xã lên tỉnh, gây thất thoát tiền Nhà nước có dấu hiệu của tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là ông Nguyễn Công Hoan - nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàng Nam là Chủ tịch hội đồng xét duyệt người hoạt động kháng chiến.

Ông Trần Văn Thuỳ - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách công tác LĐTB-XH. Ông Đinh Công Chiến - Cán bộ LĐTB-XH là người tiếp nhận kiểm tra, thẩm định hồ sơ cùng các cán bộ đại diện ban, ngành ở địa phương… trong hội đồng xét duyệt các hồ sơ giả mạo này.

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Xuân Thanh - Đội trưởng (PC46) Công an tỉnh Nam Định được biết: "Sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân ở xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Bước đầu đã xác định được 4 đối tượng có hành vi  lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Nguyễn Văn Chu (68 tuổi), Dương Công Ngọc (61 tuổi), Dương Minh Thoả (67 tuổi), Lê Minh Tuấn (67 tuổi) đề nghị truy tố theo khoản 2 điều 139/BLHS. Hai cán bộ địa phương là Nguyễn Công Hoan - nguyên Chủ tịch UBND xã, Đinh Công Chiến - nguyên cán bộ LĐTB-XH bị đề nghị truy tố theo điều 285/BLHS.

Nguyễn Vinh Quy dấu hiệu làm giả con dấu theo điều 276/BLHS. Ngày 13-5-2016, Công an tỉnh Nam Định đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 7 đối tượng với các tội danh trên".

Thượng tá Thanh chia sẻ, do các đối tượng đều là những người có tuổi, vì lòng tham mà làm như vậy. Hơn nữa họ rất thành khẩn khai báo nên sau thời gian tạm giam, các đối tượng được tại ngoại.

Bên cạnh đó vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đối với các đối tượng, trường hợp khác. Do phải đối chiếu nhiều tài liệu ở nhiều đơn vị khác nhau nên mất nhiều thời gian và khá phức tạp. Đó cũng là việc làm cần thiết nhằm tránh oan sai cho nhân dân nhưng cũng cương quyết không bỏ lọt tội phạm.

Song Anh

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.