Thật ra thì mức lót tay 5 tỷ trong 5 năm cùng mức lương ngấp nghé 50 triệu đồng/tháng mà phía ĐT.LA cam kết với Tài Em cũng chưa thấm vào đâu so với mức chuyển nhượng cùng một khoản lương khủng mà Navibank Sài Gòn - một đại gia mới nổi trong làng bóng có thể chi trả cho cầu thủ này.
Cũng như thế, khi rời một CLB nổi tiếng là "thích chắt chiu" về dưới trướng SHB.ĐN của bầu Hiển, Minh Phương cũng gặt được một khoản lót tay, lương thưởng lớn hơn rất nhiều so với con số mình đang có. Thế nên khi ông Phạm Phú Hòa bảo rằng Tài Em và Minh Phương ra đi vì… tiền thì cũng chẳng có gì là quá đáng.
Vấn đề đặt ra là, đứng ở góc độ tình cảm mà nói thì những sự ra đi như thế, liệu có để lại một vết xước nào không? Nên nhớ rằng, trong màu áo ĐT.LA thì Minh Phương và Tài Em không đơn thuần chỉ là 2 cầu thủ cần mẫn ở khu trung tuyến. Họ thực chất là những biểu tượng của một CLB, một mô hình bóng đá.
Minh Phương ghi bàn trận Việt Nam - Kuwait.
Gần 10 năm gắn bó với đội bóng, chất của Minh Phương lẫn Tài Em chính là cái "chất" ĐT.LA không lẫn đi đâu được. Cái chất mà với nó, cả hai cầu thủ đều nổi tiếng bởi sự sạch sẽ, khác hẳn so với một số đồng đội khác vẫn thích chơi trò "lật thầy" ở cả cấp độ CLB lẫn cấp độ ĐTQG. Cái chất mà với nó, cả Minh Phương lẫn Tài Em đều không thuộc dạng những tiền vệ hào hoa, nhưng lại luôn chơi bóng rất hiệu quả và luôn biết cách tung ra những đường chuyền phản công chết người.
Không phải đến bây giờ, hai chữ "ra đi" mới xuất hiện trong đầu của hai cầu thủ này. Thực tế thì ngay từ 2, 3 năm trước, khi những đại gia mới nổi nhảy vào V.League và muốn thâu tóm quyền lực V.League thì Minh Phương và Tài Em đều đã được họ "gõ cửa nhà". Nhưng ở thời điểm ấy, cả hai đều ý thức rất rõ giá trị biểu tượng của mình ở ĐT.LA. Vì thế họ chủ động ở lại phấn đấu với đội nhà, và cũng có nghĩa là tiếp tục đánh bóng thêm cái ý nghĩa biểu tượng mà mình đang gánh vác.
Thế nhưng đời cầu thủ ngắn ngủi, nên khi trả lời phỏng vấn báo chí, cả Minh Phương lẫn Tài Em đều không ngại ngần cho biết, giờ là lúc họ cần phải tích lũy và cần phải tính cho tương lai. Thật ra thì ở lại với ĐT.LA không có nghĩa là họ không thể tính cho… tương lai. Bởi nói gì thì nói, mức lương trên dưới 50 triệu đồng/tháng mà ĐT.LA sẵn sàng trả cho hai cầu thủ này rõ ràng là một mức lương "khủng" trong làng bóng. Nhưng khi mà cái "khủng" ấy vẫn không bằng cái "khủng" mà những Navibank Sài Gòn và SHB.ĐN đưa ra thì rõ ràng là khi về đầu quân cho 2 đội bóng mới, hai cầu thủ nói trên sẽ được lợi hơn rất nhiều.
Tất nhiên, với bản thân ĐT.LA cùng những người hâm mộ ĐT.LA thì sự ra đi của Minh Phương và Tài Em là đáng trách. Nhưng đứng ở góc độ của Minh Phương và Tài Em - góc độ của những con người đang cần tích lũy trước khi treo giày thì rõ ràng là họ cũng cần phải tính cho cái "nồi cơm" của họ và vợ con họ.
Ở đây, không thể nói cái lý nào cao hơn và nên ủng hộ hơn so với cái lý nào, vấn đề có chăng chỉ nằm ở chỗ, một đội bóng đã không còn đủ sức hút để giữ lại những biểu tượng vốn có của mình thì cũng có nghĩa là đội bóng ấy đã trượt, và trượt dài lắm rồi!