Sân Ninh Bình chiều thứ bảy, rất nhiều người hâm mộ hy vọng sẽ được chứng kiến trận thắng đầu tiên của đội nhà sau 2 trận đầu V.League toàn hòa và một trận thua cũng ngay trên sân nhà ở vòng tứ kết Cúp QG. Nhưng cái hy vọng đó đã dần dần chuyển cực thành thất vọng khi dàn cầu thủ nội chất lượng cao cộng với một đội hình có "nhiều Tây nhất V.League" đã chơi bóng chuệch choạc với vô số những đường chuyền sai khó chấp nhận.
Thế là điều gì phải đến cũng đã đến, hai lần phá trung lộ là hai lần đội khách ĐT.LA ghi bàn. Nhưng bàn thắng mà với nó HLV Nguyễn Văn Sỹ của Ninh Bình đã cuống cuồng thay đổi nhân sự, nhưng những thay đổi cũng chỉ đem về một bàn danh dự ở những phút cuối cùng.
Xem Ninh Bình đá và tự thua những trận đấu gần đây, người ta không khó nhìn ra 2 vấn đề cốt yếu. Thứ nhất, phần lớn các cầu thủ Ninh Bình hiện nay như Vũ Như Thành, Hoàng Vissai, Đinh Hoàng Max, Nguyễn Việt Thắng… đều đồng loạt xuống phong độ mà theo lý giải của những người hiểu đội bóng thì đó là hậu quả của một chính sách quản quân rất lỏng lẻo.
Thứ hai, Ninh Bình tiếng là có nhiều ngôi sao nhưng lại thiếu và thiếu trầm trọng một người dẫn dắt trận đấu đủ tầm. Ở Ninh Bình bây giờ, vai trò dẫn dắt được giao cho tiền vệ Mota, song người ta dễ có cảm giác rằng Mota chỉ chơi tốt trong sơ đồ phòng ngự phản công kiểu như của QK4 - đội bóng cũ của mình trước đây, chứ không phù hợp với sơ đồ tấn công.
Nếu cái thua của Ninh Bình ngay ở sân Ninh Bình là cái thua đơn thuần chuyên môn thì cái thua của Bình Dương ngay ở sân nhà Gò Đậu lại là những cái thua có nhiều dấu hỏi ngoài chuyên môn. Nói thế là bởi, nếu xét về chất lượng, đương nhiên dàn sao Bình Dương với những cái tên bóng bẩy như Anh Đức, Philani, Vũ Phong, Lee Nguyễn… ở một đẳng cấp khác hẳn so với đội khách Khánh Hòa.
Còn xét về cục diện trận đấu thì một Bình Dương với 2/3 thời gian ồ ạt tấn công đối thủ cũng ở một tứ thế "trên cơ" đối phương rất nhiều. Nó trên tới độ ngay cả khi bất ngờ bị đối phương chọc thủng lưới thì CĐV Bình Dương vẫn cứ tin rằng đội nhà sẽ gỡ hòa, và thắng ngược - như cách mà họ vẫn hay làm. Song kỳ lạ là sau bàn gỡ hòa thì cầu thủ Bình Dương lại chuệch choạc đến khó hiểu, và đã dẫn đến một kết cục không thể nào tin nổi: Để thua chớp nhoáng 2 bàn trong chỉ khoảng 2, 3 phút cuối.
Nên nhớ là ở trận tứ kết Cúp QG gần đây, Bình Dương cũng đã thua đau ngay trên sân Gò Đậu. Trận thua mà sau đấy cả một cuộc họp khẩn đã được thực hiện, và nghe đâu vai trò của HLV trưởng Ricardo đã được phân tích, mổ xẻ đủ điều. Đến bây giờ, sau trận thua thứ hai này thì một lần nữa người ta lại nói đến vai trò của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.
Nói đến không phải vì ông không có khả năng (những gì ông làm được ở ĐT.LA năm ngoái và quãng thời gian dài làm trợ lý cho "người đặc biệt" Mourinho ở Porto đủ chứng minh trình độ của ông). Mà nói đến ông ở góc độ: Có cảm giác như nhiều cầu thủ Bình Dương đã không còn "khoái" ông thầy của mình - mà lịch sử chứng minh cứ khi nào cầu thủ Bình Dương không khoái thầy là y như rằng đội bóng thua trận, và y như rằng sau đó ông thầy ra đi.
Hôm qua, trong một cuộc trao đổi riêng với chúng tôi, một cầu thủ vốn rất hiểu bóng đá Bình Dương đã "đánh cá" rằng chỉ trong từ 3 đến 5 lượt đấu nữa, ông thầy người Bồ rồi cũng sẽ bị "hạ bệ" như những gì người ta đang dự đoán.
Cùng trong cảnh "thuyền chìm tại bến", và cùng đau khổ ở cái bến của mình nhưng trong khi ông Nguyễn Văn Sĩ ở Ninh Bình chỉ khổ đơn thuần ở phương diện chuyên môn thì xem ra ông Ricardo ở Bình Dương lại khổ cả những cái khổ chẳng liên quan gì tới chuyên môn.
V.League mới chạy ở vòng đấu thứ 3 thế mà đã có những ông thầy phải sống trong cảnh đắng cay, bạc bẽo!