Những kế hoạch ăn mừng, những băng-rôn, khẩu hiệu chờ chiếc vé vào trận chung kết được ném thẳng vào sọt rác. Những bức ảnh chế tràn lan trên mạng xã hội. Cụ thể, tượng Chúa cứu thế được chế thành Chúa ôm mặt khóc. Trước trận đấu, 60.000 chiếc mặt nạ in hình Neymar được CĐV Brazil đeo để cổ vũ tinh thần đội nhà. Tuy nhiên, đến phút 30 của trận đấu, khi Đức đang dẫn Brazil 5-0, có... 59.999 người đã tháo bỏ chiếc mặt nạ này.
Trên khán đài, chỉ còn một cậu bé vẫn đeo, bởi với cậu, Neymar mới là thần tượng chứ không phải Selecao. Một số người khẳng định sẽ không cổ vũ cho ĐT Brazil trong trận tranh giải Ba nữa, mà chuyển sang cổ vũ đội bóng của ông Joachim Loew trong trận chung kết. Sự thất vọng lên đến đỉnh điểm, họ vỗ tay khi chứng kiến Schurrle vô lê ghi bàn thứ 7.
Ở các Fan Fest, nhiều CĐV tức giận, lao vào đập phá các công trình công cộng, chửi bới lực lượng an ninh. Một số kẻ quá khích ném pháo vào đám đông khiến 20.000 người giẫm đạp lên nhau mà chạy. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, có 7 người bị bắt giữ sau vụ bạo loạn trên. Tuy nhiên, số người bị thương trong vụ này không được tiết lộ. Hiện tại, Chính phủ Brazil đã ban bố tình trạng báo động và yêu cầu công dân hết sức bình tĩnh, đồng thời cảnh báo khách du lịch không nên ra ngoài ở thời điểm này.
Theo tìm hiểu của báo giới, nguyên nhân một phần vì ĐT Brazil thua nhưng lý do chính dẫn đến cuộc bạo loạn vẫn là người dân phản đối chính phủ chi 14 tỷ USD cho World Cup. Tổng thống Brazil, bà Rousseff đã viết trên Twitter của mình những lời xin lỗi gửi toàn thể người dân Brazil vì thất bại đáng tiếc trước tuyển Đức. Nhiều tờ báo còn giật tít: “Sau một đêm, 14 tỷ USD đã trôi sông”