Chẳng là, chị Thanh vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố không may mất sớm. Ngay từ lúc sinh ra, chị Thanh đã có những biểu hiện không bình thường như trí nhớ chậm phát triển. Đến tuổi trưởng thành, với khát khao cháy bỏng có được một đứa con, chị Thanh đã sinh được cháu Bùi Văn Hải.
Có được đứa con làm điểm tựa, một mình chị Thanh làm đủ mọi công việc, đủ thứ nghề để nuôi con khôn lớn. Không những thế, chị Thanh còn nuôi mẹ là bà Lương Thị Quỳnh bị ốm nặng. Quần quật làm ruộng, làm thêm nhiều công việc nhưng sức của người phụ nữ nhỏ bé ấy cũng chỉ bằng một nửa người bình thường khoẻ mạnh. Ba bà cháu vẫn rau cháo nuôi nhau qua ngày.
Mẹ con chị Bùi Thị Thanh.
Bỗng nhiên, từ tháng 7/2012, chị Thanh bị ngớ ngẩn, làm gì quên nấy, gặp người thân cũng không nhận ra. Không những thế, chị thường xuyên có những biểu hiện như cáu gắt, đập phá đồ đạc trong nhà. Anh em họ hàng đã đưa chị đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định. Các bác sỹ chẩn đoán chị bị tâm thần phân liệt. Tiền thuốc phải bỏ ra hằng tháng để điều trị là khoảng 1,5 triệu đồng.
Từ ngày mẹ bị bệnh, cháu Hải đã nghỉ học và xin làm thêm tại một xưởng may ở quê để lấy tiền lo điều trị bệnh cho mẹ. Nhiều hôm đi làm về không thấy mẹ đâu, Hải lại phải đi tìm khắp trong thôn mới thấy mẹ đang đi lang thang một mình. Vốn là hộ nghèo của xã, chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng, nay lại thêm bệnh tật nên cuộc sống mẹ con chị Thanh càng trở nên khó khăn. Thương cảm 2 mẹ con, anh em hàng xóm láng giềng, mỗi người một tay đã cùng giúp đỡ mẹ con chị Thanh. Người giúp bát gạo, người giúp tiền mua viên thuốc…
Hoàn cảnh 2 mẹ con chị Thanh đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa, những tấm lòng hảo tâm để chị Thanh lấy tiền chữa bệnh, cháu Hải được tiếp tục đến trường. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ XHTT, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 043.9420.595