PVF-CAND đã chiến đấu đến những giới hạn cuối cùng, nhưng vẫn không thể có được tấm vé trụ hạng V.League sau thất bại đầy tiếc nuối trước Bắc Ninh trong trận play-off. Trên sân Hà Tĩnh, đội bóng này đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: bị dẫn trước, vùng lên gỡ hòa, rồi bước vào loạt sút luân lưu nghẹt thở kéo dài đến lượt sút thứ 7. Dù đã níu kéo hy vọng đến gần như khoảnh khắc cuối cùng, PVF-CAND vẫn phải chấp nhận kết cục buồn.
Ngay từ đầu trận, áp lực đã đè nặng lên PVF-CAND khi họ buộc phải thắng để tự quyết số phận. Trong khi đó, Bắc Ninh nhập cuộc với sự tự tin và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm hơn. Sự chủ động ấy được cụ thể hóa ở phút 32, khi Bắc Ninh được hưởng phạt đền và Bruno Cunha không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số 1-0. Bàn thua khiến PVF-CAND rơi vào thế khó, buộc họ phải dốc toàn lực trong quãng thời gian còn lại.
Sang hiệp hai, PVF-CAND cho thấy tinh thần chiến đấu rất đáng ghi nhận. Họ đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép và liên tục tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 55, khi Mahmoud thực hiện đường treo bóng thuận lợi để Hoàng Vũ Samson bật cao đánh đầu tung lưới Bắc Ninh, san bằng tỷ số 1-1. Bàn gỡ không chỉ giúp PVF-CAND sống lại hy vọng mà còn tiếp thêm niềm tin để họ chơi đầy quyết tâm trong phần còn lại của trận đấu.
Những phút cuối chứng kiến PVF-CAND chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất. Họ cố gắng giải quyết trận đấu trong 90 phút, thậm chí đã có cơ hội rất rõ ràng khi Samson dứt điểm ở cuối trận, nhưng bóng lại không đi vào lưới. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trận đấu buộc phải phân định kết quả trên chấm luân lưu.
Và đó thực sự là màn đấu súng căng thẳng đến nghẹt thở. Mỗi cú sút đều đi kèm áp lực khủng khiếp, khi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể chấm dứt cả mùa giải. PVF-CAND đã nhiều lần đứng trước nguy cơ gục ngã, nhưng họ vẫn kiên cường chống đỡ, vẫn sút thành công ở những thời điểm hy vọng mong manh nhất để kéo cuộc đấu súng dài tới lượt thứ 7. Chính sự lì lợm ấy khiến người xem cảm nhận rõ nỗ lực bám trụ mãnh liệt của đội bóng này.
Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã không đến. Sau loạt sút thứ 7 đầy cân não, PVF-CAND vẫn là đội phải nhận thất bại. Đó là cái kết nghiệt ngã cho một tập thể đã làm tất cả những gì có thể: gượng dậy sau bàn thua, chiến đấu đến phút cuối và kéo dài hy vọng trụ hạng đến tận lượt sút cuối cùng. Họ rời sân trong nỗi buồn lớn, nhưng có thể ngẩng đầu vì đã chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Với PVF-CAND, đây không chỉ là một trận thua, mà còn là một đêm đầy tiếc nuối khi mọi nỗ lực sau cùng vẫn không đủ để đổi lấy suất ở lại V.League mùa sau.