Kết quả đó là xứng đáng cho những gì Tây Ban Nha thể hiện tại World Cup lần thứ 20 khi các cầu thủ xứ sở bò tót là cái bóng mờ nhạt của chính họ 4 năm về trước. Sau “thảm bại”1-5 trước Hà Lan, những học trò của Vicente del Bosque tiếp tục chơi như mơ ngủ trong trận đấu “sinh tử” với Chile.
Ngược lại, Chile chơi pressing toàn sân, kèm người chặt chẽ. Thậm chí những phút đầu trận có cảm tưởng chính đội bóng Nam Mỹ mới là những người chơi tqui - taka khi họ có tỉ lệ cầm bóng vượt trội (64%).
Phòng ngự vẫn là điểm yếu nhất của của La Roja khi không tạo ra sự chắc chắn quanh khung thành Casillas. Còn hàng công với những Costa, Alonso bế tắc trong việc tìm được đường vào khung thành Chile. Những siêu sao của Tây Ban Nha vừa toả sáng trong mùa bóng 2013-2014 lại chơi mờ nhạt, dường như những thành công tại cấp CLB đã vắt hết sức của họ.
Khi hàng công chưa làm được gì, thì Tây Ban Nha đã phải nhận bàn thua. Alonso với pha truyền hỏng tệ hại tạo cơ hội cho Chile tổ chức một đợt phản công bên cánh phải. Aranguiz chuyền như đặt cho Vargas, cầu thủ số 11 bên phía Chile làm động tác đánh lừa Casillas trước khi sút tung lưới nhà đương kim vô địch. 1-0 cho Chile.
Sau bàn thua, các học trò của Del Bosque đẩy mạnh tấn công tìm kiếm bàn gỡ nhưng lối chơi áp sát của Chile khiến những cầu thủ đắt giá của La Roja không thể triển khai được lối đá quen thuộc. "Ngòi nổ" Iniesta bị phong toả chặt chẽ, mỗi khi tiền vệ của Barca có bóng anh luôn được 2-3 cầu thủ Chile "chăm sóc". Chân sút được kỳ vọng là Diego Costa cũng không chứng tỏ được gì nhiều, anh thi đấu mờ nhạt, không thể tái hiện được hình ảnh của chính anh trong màu áo Aletico mùa vừa rồi. Có lẽ chấn thương gặp phải cuối mùa vẫn "ám" tiền đạo người Brazil này.
Xabi Alonso, người mắc sai lầm dẫn tới bàn thua đầu tiên, cũng không chứng tỏ được gì. Thứ mà anh này kiếm được sau bàn thua đầu tiên chỉ là chiếc thẻ vàng vào phút 40 sau pha vào bóng ác ý với Isla.
Trong khi Tây Ban Nha bế tắc trong tấn công. Chile lại chơi rình rập và chờ cơ hội. Cơ hội lại đến với đội bóng Nam Mỹ vào cuối hiệp 1. Trong tình huống sút phạt, bóng bật ra từ tay Casillas, Araguiz không bị ai kèm thoải mái tung cú sút ghi bàn nhân đôi tỷ số. 2-0 cho Chile.
Sau giờ nghỉ các nhà đương kim vô địch cố gắng đẩy mạnh tấn công nhằm thắp lại hy vọng đi tiếp. La Roja có hai cơ hội rõ rệt với tình huống đối mặt thủ thành Chile của Diego Costa và cú đệm bóng cận thành của Sergio Busquets ít phút sau đó. Tuy nhiên không một cơ hội nào được chuyển hóa thành bàn thắng cho Tây Ban Nha.
Ngay cả khi HLV del Bosque tung cả Fernando Torres vào sân thì Tây Ban Nha vẫn không sao tìm ra con đường dẫn vào khung thành Bravo. Thậm chỉ tỉ số đã có thể là 3-0 cho Chile nếu Isla và Felipe Gutierrez dứt điểm chỉnh chu hơn vào phút 70.
Tất cả những sự cố gắng của Tây Ban Nha đều không mang lại sự thay đổi. Trận đấu kết thúc không lâu sau cú sút xa đẹp mắt của Iniesta - một sự cố gắng vô vọng của tiền vệ Barca.
Hà Lan và Chile đã chính thức có vé đi tiếp tại bảng B. Tây Ban Nha chính thức bị loại, nhà đương kim vô địch dừng chân tại vòng bảng với hai trận thua liên tiếp và để thủng lưới tới 7 bàn. Một kết quả bẽ bàng mà trước vòng chung kết không ai tưởng tượng nổi. Dù là những CĐV anti Tây Ban Nha. Nhưng có lẽ, bất ngờ mới là vẻ đẹp của bóng đá!