Một buổi sáng chủ nhật giữa tháng 7, theo chân các thành viên nhóm Đom Đóm, chứng kiến cảnh họ không ngại vất vả đi đến từng hộ gia đình, phòng trọ sinh viên nhặt nhạnh vỏ lon bia, xì dầu, mắm nêm… bán lấy tiền làm từ thiện, chúng tôi mới thấm thía được niềm hạnh phúc của công việcnhỏ nhoi, nhưng chứa đựng bao nghĩa cử cao đẹp này.
Nhóm Đom Đóm thành lập vào cuối tháng 11/2008, đến nay đã gần 5 năm, cứ đến chủ nhật hằng tuần, các thành viên lại tập trung đi làm việc quỹ giúp người nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật… Hiện nhóm có trên 50 người, chủ yếu là sinh viên, học sinh ở các trường cao đẳng, đại học, THPT trên địa bàn TP Huế. Tất cả đều cùng chung suy nghĩ, làm sao giúp được càng nhiều người nghèo thì càng vui.
“Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng để làm được thì phải có sự nỗ lực rất lớn mới đeo bám nỗi. Khổ nhất là những ngày mưa to gió lớn...”, nhóm trưởng Võ Văn Tố (22 tuổi, sinh viên năm 2, Trường Đại học Nông Lâm Huế) tâm sự...
Tố cho biết thêm, cật lực làm việc, bình quân mỗi ngày, cả nhóm thu được từ 500-700 nghìn đồng. Với số tiền dành dụm được từ việc nhặt ve chai, hằng tuần, hằng tháng, các thành viên nhóm đến các trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi, khuyết tật trao quà cho các em. Ngoài ra, nhóm còn đến thăm, phát bún, cháo từ thiện tại các viện dưỡng lão, Bệnh viện Tâm thần Phạm Thị Liên…
“Trong xã hội vẫn còn rất nhiều người nghèo khổ, bệnh tật. Việc làm của chúng em chỉ là hành động nhỏ, như những đom đóm nhỏ kết nhau lại để cùng tỏa sáng hơn, mang chút niềm vui đến những hoàn cảnh sống khó khăn”, Tố trải lòng