Nhà cầm quân này cho biết: “Mấu chốt của trận đấu là pha đối mặt với khung thành rồi dứt điểm vào cột dọc của Niang. Nếu trong tình huống đó, cầu thủ của tôi ghi bàn, cân bằng tỉ số 1-1 thì mọi thứ đã khác rồi. Nhưng mọi người thấy đấy, ngay sau cơ hội bị bỏ lỡ ấy, chúng tôi đã bị trừng phạt, Messi đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, và sau đó thì chúng tôi không thể kiểm soát trận đấu nữa”.
Tiếc nuối với một tình huống mình cho là “mấu chốt của trận đấu” nhưng Allegri cũng đồng thời khẳng định Barcelona quá mạnh.
Trái ngược với tâm lý bại tướng của thầy trò Milan, ở phía đối diện, quyền HLV trưởng Barcelona, ông Roura hồ hởi nói: “Trước trận đấu này các cầu thủ của tôi đã vấp phải vô số chỉ trích, và điều đó khiến không khí trong đội rất trầm lắng. Nhưng chiến thắng tưng bừng này đã xoá tan tất cả. Tôi tự hào vì các cầu thủ Barca đã biết đứng dậy sau một giai đoạn khó khăn”.
Nhìn chung với thế trận áp đảo toàn diện của Barca, cả báo chí Tây Ban Nha lẫn Italia đều khẳng định chiến thắng của đội bóng này là xứng đáng. Đặc biệt, sau quãng thời gian ngắn bị chỉ trích vì phong độ mờ nhạt, ngôi sao Messi – người đã ghi 2 bàn thắng đẳng cấp trong trận đấu này đã nhận được sự tán dương của các phương tiện truyền thông khắp châu Âu