Thông tin thêm về vụ cháy khiến 5 người tử vong ở phường Tây Hồ, Hà Nội
Sau khi cửa ngôi nhà 2B ngách 264/2 Thụy Khuê được mở, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội. Mọi người dân cùng nhau tìm cách tiếp cận, dập lửa, đồng thời hô hoán, gọi lực lượng cứu hỏa đến hỗ trợ. Nhiều người sống gần hiện trường cũng nhanh chóng mang bình chữa cháy đến tìm cách khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát lớn, việc dập lửa ban đầu không đạt hiệu quả.
Hơn 9h00’ ngày 16/9, các đơn vị chức năng vẫn phong tỏa nghiêm ngặt khu vực trước căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội – nơi xảy ra vụ cháy vào rạng sáng cùng ngày khiến 5 người tử vong.
Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và tổ chức dập tắt đám cháy.Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và tổ chức dập tắt đám cháy.
Theo người dân sống gần ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn, trong số 5 người tử vong có hai ông bà và một người cháu. Hai nạn nhân còn lại là người quen, đến ở nhờ trong thời gian đi chữa bệnh.
Một người hàng xóm nhà cạnh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc, cho biết, khoảng rạng sáng 16/9, khi bà phát hiện căn nhà bên cạnh xảy ra cháy, ngọn lửa tỏa ra sức nóng lớn, khiến kính tại tầng 2 và tầng 3 của nhà bà bị nổ, các mảnh kính văng tung tóe.
Trong lúc hoảng loạn, một số người bên trong căn nhà bị cháy tìm cách trèo sang mái của cơ sở kinh doanh bia hơi liền kề để thoát nạn và được người dân giúp đỡ đưa ra ngoài. Thời điểm đó, khu vực xung quanh trở nên hỗn loạn, tiếng hô hoán, gọi nhau hỗ trợ liên tục vang lên.
Nhiều người dân sống gần hiện trường cũng nhanh chóng mang bình chữa cháy đến tìm cách khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát lớn, việc dập lửa ban đầu không đạt hiệu quả.
“Một lúc sau, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt và nhanh chóng dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, tôi không nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng đến như vậy”, nhân chứng chia sẻ.
Sau vụ việc, đồng chí Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an TP Hà Nội phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả.
Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ thăm hỏi động viên các nạn nhân bị thương do vụ cháy.
Ngay trong sáng 16/9, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, Mặt trận Tổ quốc phường Tây Hồ, TP Hà Nội đã có mặt tại Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương và gia đình có người bị tử vong sau vụ hỏa hoạn ngôi nhà 4 tầng số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP Hà Nội.
Ngoài mức hỗ trợ theo quy định nhà nước, phường Tây Hồ đã có hỗ trợ thêm các gia đình có người nhà thương vong do vụ cháy. Đồng thời, phường đã huy động lực lượng hỗ trợ gia đình lo hậu sự và khắc phục hậu quả.
Theo anh N.V.H, quản lý quán bia cạnh ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, thời điểm vụ cháy mới xảy ra, do vẫn còn thức nên anh ngửi thấy mùi khói, khét. Ban đầu, anh lo quán bia chỗ mình gặp sự cố chập điện, cháy nổ nên đi kiểm tra khắp nơi nhưng không phát hiện bất thường.
Nhìn ra xung quanh, anh phát hiện khói rất nhiều tỏa ra từ ngôi nhà bán thuốc bên cạnh. Ngay lập tức, anh gọi một số người sang hỗ trợ. Anh ra sức đập cửa, hô hoán một lúc mới đánh thức được người trong nhà. Khi đó, những người bên trong vẫn chưa biết ngôi nhà đang xảy ra cháy.
Sau khi cửa được mở, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội. Mọi người cùng nhau tìm cách dập lửa, đồng thời hô hoán, gọi lực lượng cứu hỏa đến hỗ trợ. Theo anh, đám cháy lan rất nhanh, có thể một phần do đây là nhà bán thuốc Đông y, bên trong có nhiều nguyên liệu, vật dụng dễ bắt lửa.
Cũng theo anh, một người phụ nữ cùng một số thành viên trong gia đình đã cố gắng tìm cách thoát nạn qua lối phía sau nhà. Từ sự hỗ trợ từ các nhân viên của quán bia những người này đã được đưa xuống một cách an toàn.
Chứng kiến vụ hỏa hoạn diễn biến quá nhanh, anh cho biết cảm thấy rất buồn vì không thể hỗ trợ gia đình nạn nhân được nhiều hơn.
Anh Vàng Mí Lử, nhân viên quán bia thuật lại sự việc lúc hỏa hoạn.
Anh Vàng Mí Lử, quê xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang, nhớ lại thời điểm vụ cháy xảy ra. Khi đang ngủ tại khu nhà dành cho nhân viên quán bia, anh nghe tiếng quản lý hô hoán có cháy.
Lử lập tức bật dậy, cùng một số người chạy từ tầng 2 xuống sân. Mùi khét xộc vào mũi khiến mọi người nhanh chóng tỉnh ngủ. Khói đen liên tục tuôn ra từ cửa sổ ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, nằm sát quán bia và có một mặt hướng ra ngõ Văn Cao. Cả nhóm chia nhau tìm bình chữa cháy để tiếp cận, dập lửa.
Sau đó, anh cùng mọi người chạy vòng ra đường lớn phía hồ Tây để tiếp cận ngôi nhà từ phía trước. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bao trùm phần lớn căn nhà 4 tầng. Khói dày đặc khiến mọi người không thể tiến sâu vào bên trong.
Cả nhóm quay trở lại quán bia, tìm cách tiếp cận từ hướng khác. Lúc này, từ tầng cao của căn nhà cháy, tiếng một người đàn ông liên tục vọng xuống: “Mọi người ơi, cứu tôi với”.
CBCS Cảnh sát PCCC & CNCH đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.
Lử nhận ra người kêu cứu là con trai chủ nhà. Tại cửa sổ tầng 4, ngoài người đàn ông này còn có một phụ nữ và một trẻ nhỏ đang chờ được giúp đỡ. Ngay bên dưới cửa sổ là mái tôn của quán bia, cách khoảng 7-8 m.
Lử cùng những người dân xung quanh bắc thang, lần lượt trèo lên mái tôn. Do khoảng cách từ mái đến cửa sổ vẫn khá lớn, cả nhóm đã lấy các thùng bia dung tích 30 lít, xếp chồng lên nhau làm điểm kê, tìm cách tiếp cận những người mắc kẹt.
Người phụ nữ và trẻ nhỏ được đưa xuống trước. Sau khi sang được mái quán bia, con trai chủ nhà bám vào dây điều hòa bên ngoài căn nhà rồi từ từ tụt xuống.
“Khi xuống tới nơi, họ gần như kiệt sức, có người ngất xỉu. Con trai chủ nhà bị bong da do sức nóng”, Lử kể.
CBCS Công an phong tỏa khu vực nơi xảy ra hỏa hoạn.Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.Hiện trường bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.
Cũng vào thời điểm đó, hồi 02h06’ ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP Hà Nội.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 CBCS thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.
Khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Khi tiếp cận căn nhà, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát ra ngoài, trong khi vẫn còn người mắc kẹt bên trong.
Chỉ huy chữa cháy lập tức chỉ đạo triển khai lực lượng trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận từng tầng, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, các mũi chữa cháy được triển khai nhằm khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Đến khoảng 2h45’, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.
Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.
Khi xảy ra cháy, có 10 người đang ngủ trong nhà. 5 người tử vong gồm: vợ chồng chủ nhà là ông H.M.T (SN 1960) và bà L.T.K (SN 1961), cùng cháu nội H.P.L (SN 2020), HKTT và nơi ở tại số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội; vợ chồng ông Đ.M.T (SN 1960, bị liệt) và bà Đ.T.L (SN 1962), HKTT tại thôn Xài Thị, xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên.
Những người thoát được ra ngoài gồm: H.M.T (SN 1991); L.T.Tr (SN 1994); H.M.K (SN 2021), là con, cháu chủ nhà, HKTT và nơi ở tại số 2B, ngách 264/3 Thụy Khuê; Đ.T.H (SN 1977, con nuôi bà V.K.P), trú tại thôn Xài Thị, xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nơi ở tại số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê; N.T.H (SN 1958, người giúp việc cho bà V.K.P), trú tại xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình, nơi ở tại số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê.
Theo thông tin ban đầu, bà V.K.P thuê một số căn hộ của vợ chồng bà K. làm nơi bấm huyệt. Vợ chồng ông T. và bà L. quen biết với bà P. và đến ở nhờ vài hôm để đi chữa bệnh tại bệnh viện thì không may xảy ra vụ cháy thương tâm nêu trên.
Buổi tối trong lúc đi nhặt ve chai trên đường DD6, bà Đinh Thị Thủy (SN 1965) nhặt được chiếc ví chứa gần 400 USD cùng nhiều giấy tờ tùy thân của một Việt kiều Mỹ đánh rơi. Không chút đắn đo, người phụ nữ đã mang chiếc ví đến Công an phường Đông Hưng Thuận nhờ tìm chủ nhân trả lại. Ngay sáng 15/9, tài sản cùng giấy tờ đã được trao trả tận tay người bị mất.
Gần 20 năm qua, một phụ nữ ở Cà Mau kế thừa truyền thống ông, cha, miệt mài với những thanh tre, tờ giấy màu... để làm ra những chiếc lồng đèn Trung thu truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc.
Bỏ lại phía sau những lớp học gió lùa, năm học mới này, thầy cô và học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý vui mừng đón ngôi trường mới. Vượt qua những khó khăn về địa hình hiểm trở, Binh đoàn 12 (Bộ đội Trường Sơn) đã gấp rút xây dựng đồng bộ trường học mới có phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng, khu hiệu bộ và các công trình phụ trợ hiện đại…cho các em.
Sau nhiều giờ khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm, khoảng 18h05’ ngày 13/9, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, cách khu vực chân cầu Bo, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên khoảng 350m.
Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 13/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh thứ 2 (Khu A), Công viên Lê Thị Riêng.
Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gây mưa lớn kéo dài nhiều giờ với lượng mưa đặc biệt lớn đã gây sạt lở đất, uy hiếp nhiều nhà dân ở các xã A Lưới, TP Huế. Sạt lở còn làm hư hỏng công trình, ách tắc giao thông tại nhiều vị trí trên tuyến QL49A và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.
Hồi 18h55 ngày 12/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai nhận được nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp: Vào khoảng 18h45 tại khách sạn Sapaly, số 48, đường Nguyễn Huệ, tổ dân phố số 28 phường Lào Cai có người đàn ông nhảy từ tầng 17 của khách sạn rơi xuống khu vực phía trước cửa khách sạn và tử vong sau đó.
Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, từ ngày 28/9, VNeID có nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó tài khoản có thể bị tự động khóa nếu số thuê bao đăng ký không chính chủ và được mở rộng nhiều tiện ích phục vụ người dân.
Những ngày qua, mưa lớn đã gây ngập cục bộ, sạt lở tại nhiều địa bàn, làm hư hại nhà cửa, đường sá, hoa màu và tài sản của người dân Lâm Đồng. Đáng lo ngại, tại một số khu vực, những vết nứt trên mặt đất đang ngày càng mở rộng, báo hiệu nguy cơ sạt trượt tiếp diễn nếu mưa lớn còn kéo dài.
Khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, đến Km1394, đoạn qua thôn Ngok Ta Vak, xã Phước Năng (Đà Nẵng) thì bất ngờ xe máy bị ngã, anh Thành bị đa chấn thương. Sau đó, tổ công tác Công an xã Phước Năng đã kịp thời có mặt, sử dụng xe ôtô chuyên dụng để đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.
Nguyên liệu bên trong xưởng gia công gối ngủ chủ yếu là vải vụn, bao bì giấy, mút xốp... nên đám cháy đã tạo ra cột khói đen cao hàng chục mét. Lực lượng PCCC đã kịp thời khống chế không cho đám cháy lan sang nhà dân…
Không chỉ chủ trì tổ chức cuộc tìm kiếm đứa trẻ 6 tuổi, đi lạc xuyên đêm trong núi, mà trong vòng một tuần trước đó Công an phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk còn hỗ trợ, tìm kiếm 3 người lẫn trí, trầm cảm, tâm thần đi lạc.
Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua khiến nước trên các sông ở Quảng Trị dâng cao, nhiều khu vực bị ngập lụt, chia cắt. Tại xã miền núi Lao Bảo, nước sông Sê Pôn lên nhanh, đe dọa nhiều khu dân cư.
Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Tỉnh Quảng Trị đang huy động sức mạnh tổng hợp, quyết tâm đưa ngày càng nhiều liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình trước mùa mưa lũ đã cận kề.
Tối 12/9, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã kịp thời hỗ trợ, mở đường đưa một bệnh nhi 11 tháng tuổi đang sốt cao, co giật đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.
Trong điều kiện mưa lớn, địa bàn đồi núi hiểm trở, lực lượng Công an xã Phước Năng (Đà Nẵng) vẫn khẩn trương xác minh, tìm kiếm người thân cho một cháu bé được phát hiện đi bộ một mình trên địa bàn (cách nhà cháu hơn 80km), giúp gia đình tìm thấy cháu sau nhiều ngày rời nhà đi mà không liên lạc được.
Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), sóng biển dâng cao đã đánh chìm 1 tàu cá của ngư dân đang neo đậu ở cảng cá Thuận An; mưa lớn gây sạt lở ta luy dương trên tuyến QL49A đi các xã miền núi A Lưới.