3 trận đấu ở SEA Games năm nay là 3 trận đấu mà Thái Lan đá tốt dần lên. Một Thái Lan nhợt nhạt vô hồn trong ngày ra quân đã được thay bằng một Thái Lan gắn kết, nhịp nhàng trong chiến thắng 4 bàn trước Campuchia, và được phát triển thành một Thái Lan nguy hiểm đến kinh ngạc trong cuộc "tử chiến" với người Indonesia. Khoảng 10 phút đầu tiên của cuộc tử chiến ấy, Thái ép Indonesia đến nỗi cầu thủ Indonesia không sao lên nổi bóng.
Nhìn khoảng thời gian bừng bừng sức sống ấy, ai cũng bảo nếu Thái nhập cuộc SEA Games bằng một khí thế như vậy thì họ đã không thua Malaysia trong ngày xuất quân, và không phải đối diện với cái hiện thực nghiệt ngã như lúc này. Nhưng cái chữ "nếu" đầy tiếc nuối cũng đồng thời tố cáo một "điểm chết" của bóng đá Thái Lan tại SEA Games này: Quá trình chuẩn bị vội vàng, thiếu những trận cọ xát cần thiết nên khi lâm trận cầu thủ "nóng máy" quá chậm.
Cũng chính vì thiếu sự chuẩn bị dài hơi cùng những trận cọ xát bổ ích mà cầu thủ Thái thể hiện sự non nớt kinh nghiệm thấy rõ. Hai thẻ đỏ, một đến từ những phản ứng rất không đáng có xung quanh một cú ném biên của hậu vệ Bunmathan, một đến từ cú tung chân chết người của trung vệ Chaobut trong trận đấu với Indonesia chứng minh điều này. Nếu được tích lũy một kinh nghiệm thi đấu đủ dày, những cầu thủ tuổi 23 sẽ biết cách giữ "cái đầu lạnh", chứ không bao giờ hành xử cẩu thả, nóng vội như thế. Sự cầu thả, nóng vội mà với nó đội bóng thất thế về con người, từ đó mất luôn sự áp đảo về lối chơi.
Khi các cầu thủ hành xử non thì hơn lúc nào hết vai trò "cầm lái" của HLV trưởng cần phải phát huy. Nhưng suốt 3 trận đã đấu hình ảnh ông thầy Pongpanich với gương mặt đen nhẻm đầy rẫy lo âu đủ nói lên tất cả. Ông dường như phản ứng rất chậm với những diễn biến trên sân, lại rất nhiều lần lắc đầu thất vọng trước mặt học trò. Với một ông thầy "yếu bóng vía" như vậy cầu thủ biết tìm điểm tựa ở đâu? SEA Games 2 năm về trước, báo chí Thái Lan "đánh" thuyền trưởng người Anh Steve Darby tơi tả, nhưng Darby ít ra còn chỉ đạo trận đấu một cách náo nhiệt hơn và hiệu quả hơn một Pongpannich hiện thời. Trò non nớt, thầy yếu đuối, lại chuẩn bị cho SEA Games một cách cuống cuồng vội vã nên U.23 Thái Lan ngã ngựa ngay từ vòng bảng kể ra cũng là… hợp lý.
Tất nhiên cũng có những lý do khách quan khác dẫn đến thất bại của người Thái, chẳng hạn như việc họ không có được những cầu thủ tốt nhất khi cứ phải nhường người (rõ nhất là nhường chân sút Dangda) cho ĐTQG đang dự vòng loại World Cup, rồi lại không may rơi vào một bảng đấu thuộc vào diện "tử thần SEA Games". Nhưng nói gì thì nói, hai kỳ SEA Games liên tiếp thất bại ngay từ vòng đấu bảng, cộng thêm kỳ AFF Cup năm ngoái thất bại ê chề cũng tại đất Indonesia buộc bóng đá Thái Lan phải "nội soi" lại mình.
Chẳng nhẽ sau thế hệ vàng của những Tawan, Kiatisak từng làm ngả nghiêng Đông Nam Á một thời, bóng đá Thái đang hiện tại đang hẫng hụt nhân sự? Và chẳng nhẽ, với sự hẫng hụt kéo dài ấy, bây giờ cứ mỗi một lần tham dự SEA Games hay AFF Cup là một lần người Thái lại phải buồn lòng thốt lên: "Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu"?!
| Chuẩn bị cho bán kết bằng bài… tập tạ Chỉ có những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi của U.23 Việt Nam sau trận thắng an nhàn trước U.23 Brunei. Những ngày này, HLV trưởng Falko Goetz lại quay ra áp dụng những bài tập rất nặng với mục đích tiếp tục nâng cao thể lực cho các học trò trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp U.23 Lào, và đặc biệt là trận bán kết diễn ra 2 ngày sau đó. Sáng qua, các cầu thủ Việt Nam thậm chí đã bị lùa dậy từ khá sớm (dù trước đó đã được thông báo nghỉ) để thực hiện bài tập tạ ngay tại khách sạn. Theo HLV Falko Goetz thì bài tập tạ nặng nhọc này sẽ giúp các cầu thủ tăng cường sự dẻo dai, tốc độ và sức mạnh. Hôm qua, mặc dù ông Goetz nói rằng mình chỉ nghĩ đến trận đấu sắp tới với U.23 Lào, chứ chưa nghĩ đến những đối thủ ở vòng bán kết, nhưng trong một cuộc "chuyện trò cá nhân" với những trợ lý của mình, ông Goetz có vẻ như khoái gặp Malaysia hơn Indonesia. Có lẽ ông hiểu sức mạnh toàn diện từ cả phương diện chuyên môn lẫn những phương diện ngoài chuyên môn (trọng tài, khán giả) của đội chủ nhà, nên muốn đối đầu với một đối thủ được cho là "yếu bóng vía" hơn, dù đấy là đối thủ mà rất nhiều cầu thủ U.23 gọi là "đối thủ kỵ giơ". Ngọc Anh (Viết từ Jakarta - Indonesia) |