"Má bị mù gần 10 năm qua. Lúc đầu thì con mắt bị xốn, sau nó tấy đỏ rồi mờ dần và tối hẳn. Con cái má đông nhưng đứa nào cũng nghèo, đứa nào cũng đi làm thuê, chăn mướn (dê, cừu), cuộc sống lo ăn từng bữa nên từ lúc con mắt bị đau, má chỉ biết cắn răng, đâu dám bảo con đưa đi bệnh viện. Bao năm dài sống trong bóng tối, được sáng mắt mà không phải tốn một đồng, có nằm mơ má cũng không nghĩ mình lại được như vầy. Có sống trong cảnh tăm tối mù lòa con mới hiểu được hạnh phúc của má khi được nhìn thấy ánh sáng trở lại".
Tại Khoa Mắt Bệnh viện Trưng Vương vào sáng 11/7, cụ bà Ngô Thị Tâm, 90 tuổi giọng run run bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ khi thoát cảnh mù lòa. Cụ Tâm cho biết mình ở xã Phú Quý, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Tuy tuổi cao sức yếu nhưng vì gia cảnh khó khăn nên cụ phải ngày ngày lăn lóc bán bánh chưng, bánh ú để tự nuôi thân. "Do má bị mù nên việc mua bán phụ thuộc vào lòng tốt của kẻ lại người qua. Má không nghĩ sẽ có lúc được đưa đi phẫu thuật, được thấy ánh sáng lúc cuối đời như vầy đâu" - cụ Tâm bộc bạch.
Hòa cùng niềm vui của cụ bà 90 tuổi, anh Nguyễn Năm, 42 tuổi, ngụ huyện Ninh Phước sinh sống bằng nghề chăn dê mướn tâm tình, anh bị mù đã hơn 3 năm qua. Do là lao động chính của gia đình nên việc anh bất đắc dĩ phải sống trong bóng đêm đã khiến gia đình với người vợ nay đau mai yếu cùng 4 đứa con thơ vốn đã khó khăn nay càng thêm cùng quẫn, đây chính là lý do mà 2 con lớn của anh, cháu học lớp 4, cháu học lớp 7 phải bỏ học đi chăn dê mướn để tự nuôi thân và giúp mẹ đỡ đần bố và các em.
Anh Năm nhớ lại "hành trình" đưa mình đến với bóng đêm: "Trong 1 lần đi chăn dê, tôi nhảy xuống vũng nước tắm ai ngờ tối hôm đó 2 con mắt xốn xang, sau đó đau nhức dữ dội và mờ dần. Từ lúc trở thành người mù, tôi đau đớn lắm, cứ nghĩ mình sẽ sống trong cảnh tàn phế, không thể tự nuôi thân, nói chi lo cho vợ con. May nhờ sư cô Chân Đăng tu hành ở thị xã Phan Rang và các nhà hảo tâm ở Trung tâm từ thiện Phước Vinh giúp đỡ mà tôi được mổ, sắp được sáng mắt rồi".
Trao đổi với PV Báo CAND, sư cô Chân Đăng (chùa Pháp Hải, huyện Tri Hải, Ninh Thuận) cho biết, Ninh Thuận là vùng đất khắc nghiệt, nắng nóng gần như quanh năm, bà con lam lũ tối ngày nhưng do đất đai cằn khô nên khó thoát cảnh nghèo. Vào mùa gió, do là vùng sa mạc nên những cơn bão cát, gió cát thổi quất vào mặt người rát buốt. Cát xộc vào mắt - mũi - miệng khiến nhiều người dân sống trên đồng cát ở các huyện trong địa bàn tỉnh mắc nhiều chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp và đặc biệt là các bệnh về mắt...
Biết được tâm nguyện và cũng là trăn trở của sư cô Chân Đăng, ông Giang Mãng Phước, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục & Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Phước Vinh (thuộc Hội Giáo dục & Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam), người được sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo nên rất đồng cảm và hết lòng với người nghèo, nhất là những bệnh nhân nghèo khó không đủ điều kiện để chữa trị thương tật, đã chủ động liên lạc với sư cô Chân Đăng, cùng kết hợp tiến hành khảo sát và ghi nhận 57 trường hợp người mù nghèo ở các huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang khát khao nguồn sáng.
"Có danh sách bệnh nhân cụ thể, tôi đem sự tình trao đổi cùng ni sư Huệ Từ (Phó ban Từ thiện TWGHPG - trụ trì chùa Giác Tâm, quận Phú Nhuận). Trước những chuyện đời đau lòng của người bệnh lẽ ra không phải mù lòa nếu có tiền chữa trị, sư cô Huệ Từ từ bi kêu gọi phật tử, các Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho họ. "Chia sẻ ấy của sư cô đã được nhiều tấm lòng thơm thảo nhiệt tình hưởng ứng" - ông Giang Mãng Phước chia vui.
Sau khi lên kế hoạch, dự trù kinh phí, từ ngày 7/7, số bệnh nhân mù ở Ninh Thuận được sư cô Chân Đăng cùng ông Giang Mãng Phước đưa đến Khoa Mắt - Bệnh viện Trưng Vương tại TP Hồ Chí Minh giúp ước mơ "thoát mù" của họ được trở thành hiện thực. "Điều đáng mừng là cả 57 bệnh nhân đều được bác sỹ chuyên khoa kết luận tình trạng khiếm thị của họ có thể chữa khỏi" - sư cô Chân Đăng rạng ngời hạnh phúc: "Hiện đã có 30 bệnh nhân được phẫu thuật và thoát khỏi cảnh mù. Số bệnh nhân còn lại sẽ được chăm sóc sức khỏe và lên bàn mổ trong thời gian tới".
Còn niềm vui và hạnh phúc nào hơn hạnh phúc của bệnh nhân khiếm thị có hoàn cảnh nghèo khó được những tấm lòng vàng như sư cô Chân Đăng, ni sư Huệ Từ, ông Giang Mãng Phước cùng nhiều tình nguyện viên tận tâm giúp đỡ tìm lại ánh sáng của cuộc đời mà không phải tốn bất kỳ khoản chi phí nào.
Ông Giang Mãng Phước cho biết, sau khi được phẫu thuật sáng mắt, người bệnh có hoàn cảnh khó ngặt sẽ được Trung tâm Phước Vinh tặng quà, tiền để có điều kiện bồi dưỡng sức khỏe và ổn định cuộc sống