Một bối cảnh u ám bao trùm
Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, rốt cuộc bầu Thọ của Navibank Sài Gòn cũng xuất hiện, nhưng lại xuất hiện với một bức tâm thư gửi Chủ tịch LĐBĐ TPHCM bày tỏ nguyện vọng muốn trả lại đội bóng về Sở. Trong bức tâm thư ấy, ông Thọ nói rất nhiều đến những gì mình đã làm trong suốt 3 năm qua, nhưng vì tình cảnh “kinh tế khó khăn” mà đã đến lúc phải chấm dứt cuộc phiêu lưu cùng bóng đá.
Số phận CLB Navibank Sài Gòn đến lúc này vẫn chưa có được một phán quyết cuối cùng, nhưng với sự nản chí của bầu Thọ cùng “tình hình kinh tế khó khăn” đang bủa vây đời sống bóng đá nói chung, việc Navibank Sài Gòn được “gán duyên” cho Đồng Tháp (hay một đội bóng nào đó muốn chơi V.League) xem ra chỉ còn là chuyện thời gian.
Vào đúng cái lúc mà bầu Thọ gửi tâm thư cho ông Chủ tịch LĐBĐ TP thì làng bóng lại rộ lên thông tin hai đội bóng của bầu Kiên trước đây là CLB Bóng đá Hà Nội (V.League) và Trẻ Hà Nội (giải hạng Nhất) sớm muộn cũng bị giải thể. Lý do không chỉ nằm ở việc ông Kiên hiện tại đang rơi vào vòng lao lý, và một mình vợ ông cùng một ông bầu khác vốn là bạn thân thiết của ông đứng ra lo liệu không giúp đội bóng này trơn tru, mà còn nằm ở việc trong thời buổi suy thoái, nguồn kinh phí đổ vào hai đội bóng đã bị cắt giảm quá lớn so với trước.
Hôm qua, trong cuộc trò chuyện riêng với chúng tôi, HLV trưởng CLB Bóng đá Hà Nội Hoa Mạnh Hưng nói rằng ông vẫn sẽ cùng GĐĐH Lê Xuân Thông vào TPHCM dự lễ tổng kết mùa giải, và phải sau lễ tổng kết này thì đội bóng mới có quyết định cuối cùng về tương lai của mình.
Ông Hưng phân tích: “Sau khi dự lễ tổng kết, chúng tôi sẽ biết xem rốt cuộc có đội bóng nào bỏ giải như tin đồn hay không, rồi giải có diễn ra đúng kế hoạch hay không. Đến lúc đó, chúng tôi mới tính đến việc sẽ duy trì đội bóng của mình ra sao”. TTK LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú thì xác nhận tính đến chiều qua, hai CLB này cũng chưa có bất cứ văn bản chính thức nào gửi đến LĐBĐ Hà Nội để nói về việc “đội bóng bị giải tán” như dư luận nghi ngờ.
Theo những nguồn tin đáng tin cậy mà chúng tôi tiếp xúc thì có thể hai CLB này chưa giải thể, song việc họ tạm rút khỏi V.League và giải hạng Nhất thì gần như chắc chắn. Một lãnh đạo CLB này (đề nghị giấu tên) nói rõ: “Vì gặp khó khăn trong vấn đề kinh phí, chúng tôi có thể không tham dự V.League và giải hạng Nhất mùa tới, nhưng không nên đánh đồng nó với việc chúng tôi giải thể hai đội bóng này”.
Chuyện “giải thể” và “tạm thời không tham dự giải” có thể có nhiều điểm khác nhau đúng như vị lãnh đạo trên phân tích, nhưng nó chắc chắn đều dẫn tới những xáo động lớn trong số phận hai đội bóng, số phận các cầu thủ đang là thành viên của hai đội bóng, và số phận của cả hai giải đấu quan trọng này. Thế cho nên bất luận điều gì sẽ xảy ra thì từ chuyện của CLB Bóng đá Hà Nội tới chuyện của Navibank Sài Gòn rồi nhiều chuyện tương tự ở nhiều đội bóng khác, có thể thấy rằng BĐVN đang trong bối cảnh u ám ngoài tưởng tượng.
Những quyết tâm gỡ rối
Nghe đâu Hội nghị tổng kết mùa giải hôm nay và Đại hội thường niên VFF ngày mai sẽ nói thẳng tới những u ám nêu trên và đề ra những biện pháp khắc phục quyết liệt. Nói như ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì giờ là lúc phải đưa ra một mức lương trần, thưởng trần cho sân chơi V.League để không ai có thể phá giá ai, và cũng để các cầu thủ nhận thức đúng giá trị của mình.
Bên cạnh đó bản thân bộ máy quản lý, điều hành nền bóng cũng sẽ được tăng cường thêm một PCT mới, mà theo những người thạo tin thì đấy chính là ông Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn. Ông Tuấn trước đây làm ở Sở TDTT Gia Lai, gắn liền với giai đoạn làm bóng đá thời kỳ đầu của CLB Hoàng Anh Gia Lai.
Khi ngồi vào ghế Tổng cục, ông Tuấn cũng theo dõi sát sao đời sống bóng đá, và có những tuyên bố khiến không ít các quan chức VFF phải mếch lòng, chẳng hạn như việc ông bảo nền bóng đá suốt 10 năm qua chỉ nghĩ đến “tiền” với niềm tin rằng có tiền là có bóng đá chuyên nghiệp, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới việc đồng tiền rồi sẽ được chi tiêu thế nào cho chuyên nghiệp.
Hơn lúc nào hết, những người có tâm, có tài với bóng đá phải ngồi lại cùng nhau, và thiện chí bắt tay nhau tìm phương án gỡ rối cho một nền bóng đá đang nhìn đâu cũng rối. Có như vậy hai cuộc mổ xẻ, bàn tán trong hai ngày liên tiếp mới có thể giúp BĐVN thoát khỏi cái cảnh bạc (phếch…) như lời than vãn của nhiều ông bầu, và cả những người đã từng “giật dây” cho các ông bầu, nhưng đến lúc khó khăn thì lại đổ tất cả lỗi lầm lên các ông bầu