Anh Pui Ry - Bí thư Đảng ủy xã Gào (TP Pleiku, Gia Lai) thay mặt bà con đồng bào được nhận quà lần này bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Báo CAND, Công an Gia Lai đã dành những tình cảm tốt đẹp cho bà con dân làng mình. Xã Gào cách trung tâm TP Pleiku hơn 20km, là vùng căn cứ cách mạng trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi vang tiếng súng nghi binh mở màn cho chiến dịch Tây Nguyên lịch sử. Cán bộ và nhân dân xã Gào đã 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Chiều 13/1, quà của Báo CAND cũng được chuyển đến tận tay cho bà con nghèo ở xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai. Chư Pưh là huyện mới được chia tách từ huyện Chư Sê, Gia Lai, tiếp giáp với tỉnh Đắk Lắk. Xã Ia Dreng thuộc xã nghèo của huyện Chư Pưh, có khoảng 6.000 dân, trong đó 76% là đồng bào dân tộc Jơ Rai.
Ngày 14/1, đoàn công tác của Báo CAND phối hợp cùng Công an TP Kon Tum và Công an tỉnh Kon Tum đã đến trao quà Tết của Báo CAND cho bà con đồng bào nghèo ở xã Vinh Quang, TP Kon Tum. Lãnh đạo Báo CAND cũng đến thăm tặng quà, tặng 500 ngàn đồng, chia sẻ khó khăn với gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Phó Trưởng Công an huyện Kon Rẫy (Kon Tum) bị tai nạn giao thông trên đường đi công tác đã nằm liệt hơn 8 năm nay, chỉ di chuyển bằng xe lăn.
Hơn 400 phần quà trị giá 120 triệu đồng của Báo CAND được chia sẻ cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng ở 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã góp thêm niềm vui xuân cho bà con nơi đây được hưởng một cái Tết ấm lòng và hạnh phúc.
Cũng nhân dịp này, đoàn công tác của Báo CAND cũng đã thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên số tiền 20 triệu đồng. Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên là đơn vị của Bộ Công an đóng chân trên địa bàn Tây Nguyên, nhiều năm qua đã bám dân, bám làng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, bão lũ, đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở