"Ôi, tinh thần của các đội bóng Anh ghê gớm lắm. Họ sẽ làm tất cả để lật ngược tình thế trong 90 lượt về" - "người đặc biệt" Mourinho đã nói như thế về bại tướng Tottenham, đội bóng bị Real giã đậm tới 4-0.
Mourinho thậm chí đã "khóc" cho đối thủ bằng luận điệu: "Ở đấu trường châu Âu bây giờ, bất cứ đội bóng nào phải nhận thẻ đỏ, phải chơi thiếu người đều sẽ chịu rất nhiều thua thiệt. Vậy mà họ lại phải đối diện với những thua thiệt đó…" . Lâu lắm rồi người ta mới lại thấy Mourinho đồng cảm với đối thủ, thay vì bài bác hay chỉ trích đối thủ như vẫn thấy.
Mà đấy chắc chắn không phải là sự đồng cảm giả tạo, bởi thực tế là mặc dù bị thua sớm ở ngay phút thứ 4, và mặc dù chơi thiếu người ở phút thứ 15 (Peter Crouch bị thẻ đỏ) nhưng đội bóng đến từ nước Anh đã bày trận rất chặt chẽ, khiến cho Real phải đến phút thứ 57 mới ghi được bàn thứ 2. Và chỉ đến khi bị thua bàn thứ 2 thì phòng tuyến của Tottenham mới bị đánh phá đến nỗi phải vào gôn nhặt bóng thêm 2 lần.
Khác với sự khởi đầu trầy trật của Real, một đội chủ nhà khác ở tứ kết Champions League là Inter Milan lại đã khởi đầu như mơ với một bàn thắng ghi được từ… giây 26. Ngay cả khi bị Schalke04 gỡ hòa thì cũng rất nhanh sau đó, Inter đã nâng tỷ số lên 2-1. Nhìn vào diễn biến thuận lợi đó, ai cũng nghĩ nhà ĐKVĐ Champions League sẽ có một trận cầu dễ thở.
Vậy mà không, đội bóng đến từ nước Đức đã dạy cho cả châu Âu biết thế nào là tinh thần Đức. Bất chấp việc thiệt đơn thiệt kép từ cả góc độ con người lẫn góc độ thế trận, Schalke04 vẫn quyết tâm ào lên, chắt chiu từng cơ hội mình có được. Và thế là 2-2, 3-2, rồi 4-2, bảng tỉ số trên SVĐ thay đổi liên tục, trong sự phẫn nộ của các CĐV chủ nhà. Và sự phẫn nộ còn được đẩy lên cao hơn khi Inter bị đuổi người (hậu vệ Chivu), tạo điều kiện cho đội khách dễ dàng ấn định chiến thắng 5-2.
"Kinh hoàng!", HLV Leonardo đã mở đầu cuộc họp báo sau trận bằng hai tiếng đó. Với một gương mặt như mất sổ gạo, nhà cầm quân này cay đắng thừa nhận: "Đối thủ ghi 5 bàn chỉ với 6,7 cơ hội mà họ có, trong khi chúng tôi đã ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm, và đã tạo ra sự lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu. Thế mà…".
Nếu biết rằng, ngay trước trận đấu này, Inter Milan đã thua trắng 0-3 trước AC Milan tại giải VĐQG, đồng nghĩa với việc cơ hội giành cúp vô địch coi như đã hết thì sẽ hiểu nỗi đau thua trận trước Schalke04 của Leonardo và các học trò là đắng đót, nghiệt ngã đến nhường nào.
Real - Inter, hai đội chủ nhà đầu tiên ở tứ kết Champions Leauge năm nay khởi đầu cuộc chơi của mình bằng hai vị thế hoàn toàn trái ngược, để rồi sau đó, đội khởi đầu tốt hơn lại là đội khóc hận vì thua cuộc, còn đội khởi đầu có vẻ khó khăn hơn lại là đội hát khúc khải hoàn ca.
Bóng đá giống như cuộc đời ở chỗ: Những diễn biến của nó gần như luôn nằm ngoài những toan tính của con người - bất chấp đấy là những toan tính khôn ngoan!