Lý do khiến XM XT SG phải đổi tên vì cả tên gọi lẫn logo của họ đều “sặc mùi” xi măng - đơn vị tài trợ chính của AFC Cup. Nếu không bỏ đi cái chất xi măng trong tên gọi và logo của mình, thì nhà ĐKVĐ Cúp QG 2012 sẽ không được phép đại diện cho Việt Nam tham dự AFC Cup năm nay, và nếu điều đó xảy ra thì đấy sẽ là một… sự kiện xấu hổ của bóng đá nước nhà. Thế cho nên hành động quay lại tên gọi cũ, để được tham dự sân chơi AFC Cup là hành động dễ hiểu.
Sự không dễ hiểu nằm ở chỗ, trước khi thực hiện việc đổi tên lẽ ra những nhà quản lý đội bóng phải kiểm tra tất cả những luật lệ của bóng đá Việt Nam nói riêng và của AFC nói chung để không đẩy mình vào cảnh “việt vị”. Nhưng một cách làm việc cẩn thận, khoa học như vậy dường như đã bị lãng quên.
Mà đấy không phải là sự lãng quên đầu tiên. Nên nhớ rằng 2 năm về trước, khi còn chơi ở giải hạng Nhất, đội bóng này cũng mang tên Sài Gòn Xuân Thành. Nhưng tới năm 2012, khi lần đầu tiên lên chơi V.League thì nó được đổi tên thành “Sài Gòn FC” mà theo lý giải của ông bầu Nguyễn Đức Thụy thì “cái tên ấy đậm chất địa phương Sài Gòn, nên sẽ kéo người Sài Gòn tới sân đông đảo hơn”. Ai dè, V.League chạy được nửa chặng đường thì cũng chính ông Thuỵ lại đề nghị phải đổi “Sài Gòn FC” sang “Sài Gòn Xuân Thành” với lý do: “Phải gắn tên doanh nghiệp vào tên đội bóng để kiếm nhiều nguồn thu hơn”. Luật VFF không cho phép một đội bóng được đổi tên gọi khi đang tham gia V.League, thế nên đề nghị đổi tên của bầu Thụy lúc ấy đã được VFF trả lời rõ ràng là “không thể!”.
Thế nhưng bầu Thuỵ đã tác động đến ông bầu Nguyễn Đức Kiên – người khi ấy đang nổi đình nổi đám trong vai trò PCT VPF (mà thực chất lại có quyền sinh quyền sát lớn hơn cả ông chủ tịch). Kết quả là trong một buổi họp báo công khai, bầu Kiên không ngại ngần cho biết cá nhân mình ủng hộ quyết định “xin đổi tên” của bầu Thụy, và sẽ cố gắng sao cho việc “đổi tên” có thể diễn ra nhanh nhất...
Không biết là sau đó bầu Kiên đã “ra chiêu” như thế nào, nhưng cái công văn phúc đáp trước đó của VFF về việc “không thể đổi tên khi V.League đang diễn ra” lập tức bị vô hiệu hóa, và thế là chỉ trong chớp mắt “Sài Gòn FC” trở thành “Sài Gòn Xuân Thành” đúng như mong mỏi của ông bầu họ Nguyễn.
Năm nay thì ông Nguyễn Đức Thụy tuyên bố nhường lại ghế chủ tịch cho người em trai Nguyễn Xuân Thủy - nhân vật 8X duy nhất trong hàng ngũ các ông bầu bóng đá Việt Nam từ xưa đến nay. Và cùng với cuộc nhường ghế đó, đội bóng này lại quyết định đổi tên từ “Sài Gòn Xuân Thành” sang “Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn”, để rồi bây giờ, với những rắc rối từ AFC Cup mà cái tên “XM.XT.SG” mới khai sinh đã bị khai tử, còn cái tên “SG.XT” vốn bị khai tử bỗng lại được khai sinh.
Nhìn lại quá trình thay tên như thay áo của đội bóng này, dễ thấy việc thay đổi diễn ra hết sức dễ dàng, nhanh chóng, và ở một góc độ nào đó nó còn nhận được sự “tiếp tay” từ chính VFF lẫn VPF. Không hiểu là trong thời gian tới, đội bóng nổi tiếng là “không giống ai” này còn có cuộc thay tên đổi họ (thậm chí là thay ông chủ) nào nữa không, nhưng rõ ràng những sự thay đổi xoành xoạch như thế không đảm bảo cho yếu tố phát triển bền vững của chính mình và cả yếu tố tin yêu, hy vọng của những người hâm mộ muốn tin yêu, hy vọng vào mình