Nói như vậy là bởi ông đã giúp ĐT vượt qua Thái Lan 2-1 ở tứ kết để lần đầu tiên góp mặt trong danh sách 4 ĐT mạnh nhất ASIAD mà cũng là mạnh nhất châu Á ở thời điểm hiện nay. Có xem cái cách ông Chung bày binh ở trận tứ kết với người Thái rồi nhớ lại cái cách ta thua Thái cũng với tỷ số 1-2 ở trận tranh vé Play Off đi World Cup hồi tháng 5 ở TP.HCM mới thấy vẫn là những con người đấy nhưng chúng ta đã thể hiện hai bộ mặt khác nhau một trời một vực.
Ở trận đấu hồi tháng 5, dưới thời của thầy ngoại Trần Vân Phát, ĐT nữ Việt Nam đã chơi bóng co cụm, và đã dễ dàng bị đối thủ ghi 2 bàn dẫn trước. Khi ấy bàn thắng mà chúng ta ghi được vào cuối trận chỉ có ý nghĩa danh dự, vì thời gian không đủ để giúp chúng ta cân bằng tỷ số. Rất nhiều chuyên gia, trong đó có cả ông Mai Đức Chung đã rơi vào cảnh "tức mắt" khi nhìn một ĐT nữ Việt Nam đá sân nhà mà lại đá co cụm, thất thế trước Thái Lan như vậy. Ở trận tứ kết ASIAD gặp lại Thái mới đây thì ông Chung chấp nhận cho các học trò đá phòng ngự giữ sức trong hiệp 1, nhưng đến hiệp 2 thì cả đội đã bung lên, đá áp sát, đá ăn miếng trả miếng, và chính nhờ lối đá này mà chúng ta đã có bàn gỡ 1-1 rồi thắng ngược 2-1. Nếu không bỏ lỡ một quả 11m thì tỷ số chiến thắng có thể còn cao hơn.
Ông Chung tiết lộ rằng, sau những trận thua Thái liên tiếp từ SEA Games đến đấu Play Off giành quyền đi World Cup, tâm lý các tuyển thủ ít nhiều rơi vào trạng thái căng cứng. Nhưng giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu ông đã đề nghị các cầu thủ tự giải toả sức ép để có thể chơi bóng một cách thanh thoát nhất, và rõ ràng là các học trò của ông đã làm được điều ông dặn dò. Nếu nhìn lại cả hành trình từ vòng bảng tới vòng tứ kết của ĐT nữ Việt Nam dễ thấy là mỗi trận đấu ông Chung gần như lại tung ra sân một đội hình khác biệt, và có lẽ cũng chính kiểu dùng người phong phú của ông mà ĐT đã giữ được tính bất ngờ trước các đối thủ khác nhau.
Chiều nay đối đầu với một Nhật Bản vượt trội mình cả về thể lực lẫn chuyên môn - ĐT mà chúng ta đã thua đậm 0-4 ở giải nữ châu Á hồi tháng 5, ông Chung cho biết các học trò sẽ chơi phòng ngự phản công, nhưng đấy không phải là kiểu phòng ngự thụ động. Trái lại, đấy sẽ là một kiểu phòng ngự áp sát đối phương từ giữa sân trở xuống, và mỗi khi có cơ hội sẽ tổ chức phản công nhanh từ hai bên nách. Ông cũng cho biết là sau khi "phục thù" thành công Thái Lan để lần đầu tiên có mặt tại bán kết ASIAD tâm lý các cầu thủ cũng đang hết sức hưng phấn.
Sẽ là quá ảo tưởng nếu kỳ vọng ĐT nữ Việt Nam đánh bại Nhật Bản để lọt vào chung kết ASIAD năm nay, nhưng sẽ rất đáng hoan nghênh nếu chúng ta thua trong thế "ngẩng cao đầu", thay vì thua một chiều, bạc nhược.
Kết thúc ASIAD 17 nhiều khả năng một HLV người Nhật Bản sẽ sang Việt Nam làm HLV trưởng ĐT nữ thay cho ông Mai Đức Chung ngồi vào ghế trưởng phòng các ĐT quốc gia. Một trận đấu "coi được" trước Nhật Bản chiều nay sẽ có một ý nghĩa rất lớn giúp ĐT nữ Việt Nam dứoi thời một ông thầy Nhật có thể phát triển đường dài