Theo thông tin riêng của chúng tôi, hiện nay đã có một số cầu thủ trong dạng này liên hệ với VFF để bày tỏ sẵn sàng về khoác áo ĐT U.23 Việt Nam, nếu được triệu tập. Đây là một "hướng đi" mới, hứa hẹn sẽ giúp chất lượng ĐT U.23 được cải thiện.
Như Báo CAND đã đề cập thì ngày 26/1 vừa qua, VFF và HLV trưởng ĐTVN Calisto đã tiến hành họp mổ xẻ nguyên nhân thất bại của ĐT tại AFF Suzuki Cup 2010. Nội dung của cuộc họp mổ xẻ này không khác mấy so với những thông tin mà chúng tôi đã phản ánh trước đó. Nhưng lại có một điểm rất khác so với dự đoán của chúng tôi: Đó là sau cuộc "mổ xẻ" thì vị thế của HLV Calisto không những không lung lay, mà trái lại, còn có chiều hướng vững vàng hơn.
Trong cuộc họp này đã thiếu đi những nhân vật mà rất nhiều người trông đợi sự xuất hiện của họ. Chẳng hạn như trong số các thành viên của Hội đồng HLV QG có ông Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Sĩ Hiển cùng ông Mai Đức Chung - những con người nổi tiếng là nền nã, ngại va chạm, chứ không có ông Trần Văn Phúc (không tham dự Hội đồng HLV khóa mới) - người đã không ngại chỉ ra một loạt bất cập chết người trong công tác huấn luyện của HLV Calisto trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Chính vì thiếu những con người "gai góc" như vậy nên trong cuộc họp mổ xẻ, nhân vật gai góc nhất đương nhiên là HLV Calisto. Ông thầy người Bồ Đào Nha "gai" tới độ một mực phủ nhận sai lầm chiến thuật của mình trong trận bán kết lượt đi trên đất Malaysia - khi để ĐT đá tấn công phủ đầu đối phương, và "chết" bởi chính cái tư tưởng tấn công ấy.
Báo CAND đã phản ánh rất rõ rằng ngay từ khi tư tưởng tấn công xuất hiện trong suy nghĩ của HLV Calisto thì nó đã được một nhân vật cấp cao của VFF chặn lại, nhưng bất thành. Tuy nhiên, khi Calisto một lần nữa lấy lý do "chúng ta là nhà ĐKVĐ, cần phải đá tấn công" để biện hộ thì lạ lùng là phía VFF lại không có những sự biện luận cần thiết.
Trong cuộc họp mổ xẻ giữa hai bên, việc ông Calisto không nên cùng lúc cầm quân cả ĐTVN lẫn ĐT Olympic Việt Nam cũng đã được nêu ra, tuy nhiên, ông Calisto tiếp tục cho rằng mình đủ sức làm như vậy. Thế là phía VFF cũng chấp nhận suy nghĩ của ông. Và họ tìm "hướng ra" của vấn đề ở chỗ: Phải cấp thiết xây dựng một bộ máy giúp việc đủ mạnh cho ông ở cả hai ĐT, để từ đó có thể tư vấn cho ông những vấn đề chuyên môn cần thiết.
Theo chúng tôi, đây không phải là một giải pháp hay, bởi nên nhớ HLV Calisto nổi tiếng là một người cá tính, ít chịu nghe những sự góp ý, nhất lại là những "góp ý trái chiều" của các cộng sự.
Như vậy, cuộc mổ xẻ thất bại của ĐTVN và tìm ra hướng đi hợp lý trong tương lai của ĐTVN lẫn ĐT Olympic Việt Nam mà VFF và HLV Calisto thực hiện xem ra không đem lại những hiệu quả tích cực như người ta chờ đợi. Thế thì, liệu có thể hy vọng gì về thành công của bóng đá Việt Nam trong năm tới?
| VFF đã giao chỉ tiêu cho HLV Calisto là phải dẫn ĐT U.23 Việt Nam vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia vào cuối năm 2010. Để thực hiện chỉ tiêu này, bên cạnh việc tập hợp một đội ngũ cầu thủ trẻ trong nước, VFF cũng đã tính đến giải pháp tìm đến những cầu thủ trẻ là Việt kiều, đang chơi bóng ở một số giải VĐQG ở châu Âu. Theo thông tin riêng của chúng tôi, hiện nay đã có một số cầu thủ trong dạng này liên hệ với VFF để bày tỏ sẵn sàng về khoác áo ĐT U.23 Việt Nam, nếu được triệu tập. Đây là một "hướng đi" mới, hứa hẹn sẽ giúp chất lượng ĐT U.23 được cải thiện. |