Thắp sáng và chắp cánh ước mơ cho học trò vượt khó học giỏi

Đã thành thường niên nhiều năm qua, dịp 20/11 này, Chi hội Nhà văn Công an (Bộ Công an) lại kết hợp với Công ty cổ phần TARA về với miền quê Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn xứ Nghệ để trao các suất học bổng cho trò nghèo vượt khó học giỏi.

Vẫn như mọi năm, thầy và trò 2 trường Tiểu học Nghĩa Lộc 1 và THCS Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đón đoàn chúng tôi từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về tham dự toạ đàm, giao lưu, hoạt động trải nghiệm kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam trong tiếng trống ếch rộn ràng và những nụ cười hồ hởi, những ánh mắt ngập tràn niềm vui.

Thắp sáng và chắp cánh ước mơ cho học trò vượt khó học giỏi -0

Nghĩa Lộc là 1 trong những xã còn chưa giàu của xứ Nghệ, nhưng tinh thần hiếu học của học trò và tình yêu thương “Tất cả vì học sinh thân yêu” của các thầy cô giáo đã làm cho ngôi trường nơi đây rộn rã niềm vui.

Thầy Cao Tiến Khải, Hiệu trưởng PTCS Nghĩa Lộc trong phát biểu chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, đã tự hào: “Người thầy trong xã hội Việt Nam chúng ta, từ bao đời nay là biểu tượng cao quý, biểu tượng cho trí tuệ, tài năng của xã hội. Đội ngũ các thầy cô có vai trò quyết định trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế. “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, từ các mái trường, các thế hệ học trò đã và đang được các thầy cô đốt lửa thắp sáng những lý tưởng, ước mơ cao đẹp và đạo làm người. Đạo làm trò các em cần biết ơn hơn ai hết về sự cống hiến thầm lặng, sự lao động miệt mài, và trách nhiệm: “Tất cả vì học sinh thân yêu!” của người Thầy”.

Thắp sáng và chắp cánh ước mơ cho học trò vượt khó học giỏi -0
Học sinh thích thú trả lời câu hỏi lý thú do Thiếu tướng-TS Nguyễn Hồng Thái nêu ra.

Tham gia buổi lễ ý nghĩa với thầy trò 2 trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộc, Thiếu tướng-Tiến sĩ-Nhà văn Nguyễn Hồng Thái (Phó Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an – Bộ Công an), đã giao lưu với các em học sinh đề tài vô cùng hấp dẫn về tuổi thơ của Bác Hồ và các danh nhân quê hương Nghệ An. Nhà văn đã thực sự truyền cảm hứng tới các em tình yêu quê hương, đất nước, yêu truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc. Bằng những câu chuyện kể hấp dẫn xen lẫn phần giao lưu, các em trả lời các câu hỏi để nhận giải thưởng là những cuốn sách quý, đã hấp dẫn, lôi cuốn các em tham gia.

Thắp sáng và chắp cánh ước mơ cho học trò vượt khó học giỏi -0
Thắp sáng và chắp cánh ước mơ cho học trò vượt khó học giỏi -0
Các em học sinh vượt khó học giỏi của 2 trường (Tiểu học Nghĩa Lộc 1 và THCS Nghĩa Lộc) được doanh nhân Lê Hồng Xuân và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái trao học bổng.

Các em đặc biệt thích thú khi được TS Nguyễn Hồng Thái giới thiệu về 6 Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt ở Nghệ An, đó là: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nam Đàn còn có Khu lưu niệm về nhà chí sỹ Phan Bội Châu, Di tích Vua Mai Hắc Đế, Đình Hoành Sơn được xây dựng và hoàn thành từ năm 1763, thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang); Khu Lăng mộ và Đền thờ Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí tại Nghi Lộc và Di tích cột mốc số O về đường Hồ Chí Minh tại huyện Tân Kỳ.

Các em rất thích thú xung phong trả lời câu hỏi về năm 1961, Bác Hồ đã về thăm Nông trường Đông Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, quê hương của các em. Những câu chuyện giao lưu như thế đã phần nào gieo vào tâm hồn các em noi gương tiền nhân, khát vọng học giỏi hơn để sau này xây dựng quê hương, đất nước.

Câu chuyện về Bác Hồ và các danh nhân do Thiếu tướng-Tiến sĩ-Nhà văn Nguyễn Hồng Thái dẫn dắt đã thực sự tạo ra tinh thần hồ hởi, phấn khởi, thu hút nhiều học sinh tham gia trả lời câu hỏi. Các em trả lời đúng và hay đều được Tiến sĩ Hồng Thái tặng 1 quyển sách quý “Hạt giống tâm hồn”... Nhiều em chia sẻ rất thích bài nói chuyện và phần giao lưu của bác Thiếu tướng, Nhà văn, giúp em thêm kiến thức để sắp tới em bước vào kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh...

Thắp sáng và chắp cánh ước mơ cho học trò vượt khó học giỏi -0
Tập thể giáo viên trường THCS Nghĩa Lộc cùng các đại biểu trong lễ kỷ niệm 20/11/2024.

Đã nhiều năm qua, thầy và trò 2 ngôi trường này rất vui mừng được sự quan tâm của doanh nhân Lê Hồng Xuân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TARA. Định kỳ hàng năm, vào dịp 20/11, ông đều sắp xếp để có hàng chục suất học bổng trao tặng các em học sinh vượt khó học giỏi, và tặng trường những cơ sở vật chất cần thiết (như: Bàn ghế GV, HS; tivi, máy tính...), đặc biệt là xây dựng cho trường một Thư viện Xanh để học sinh có thể đọc sách, tìm thấy chân trời tri thức và nâng cánh ước mơ, khát vọng cho các em.

Năm nay, ông Lê Hồng Xuân từ TP Hồ Chí Minh trực tiếp về giao lưu dưới mái trường xưa, ông xúc động bộc bạch và tin tưởng: “Dù đã gần nửa thế kỷ xa quê để vươn ra thế giới, trong đó có 30 năm bôn ba nơi thương trường tại TP Hồ Chí Minh, tôi vẫn luôn nhớ về mái trường này, nơi đã chắp cánh cho những ước mơ đầu tiên của mình. Nhìn các em học sinh đang ngồi đây, tôi càng thêm tin tưởng vào sức trẻ và khát vọng lớn lao mà các em đang ấp ủ. Tôi tin rằng, nếu các em giữ vững ý chí và niềm đam mê học tập, các em hoàn toàn có thể chạm đến những thành công rực rỡ, dù cho đó là trong lĩnh vực công nghệ, khoa học hay bất kỳ ngành nghề nào mà các em theo đuổi”.

Theo định kỳ hàng năm, năm nay doanh nhân Lê Hồng Xuân tiếp tục tặng 18 suất học bổng (36 triệu đồng) cho 18 HS vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao trong các kỳ thi HS giỏi cấp huyện và tỉnh của 2 trường. Trong 18 HS được học bổng, em nào cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, có em thì mẹ đang điều trị bệnh hiểm nghèo, có 3 em mồ côi bố, có em bản thân đã phải mổ tim, có em bố phải chạy thận... nhưng tất cả 18 em đều đã vượt lên mọi khó khăn, học giỏi và thi học sinh giỏi đoạt giải các cấp.

Ông Xuân cho biết: “Nhìn những ánh mắt rạng ngời và nụ cười tươi sáng của các em hôm nay, tôi càng thêm tin tưởng vào tương lai của con em quê hương. Với những em chưa đạt được học bổng năm nay, tôi hy vọng đây sẽ là động lực để các em phấn đấu hơn nữa, bởi trong thời đại số này, cơ hội luôn rộng mở cho những ai không ngừng nỗ lực và dám mơ ước”.

Trường THCS Nghĩa Lộc nhiều năm qua luôn phát huy được thành tích dạy và học. Năm qua, trường có 7 HS đạt giải trong kỳ thi HS Giỏi cấp tỉnh, 29 HS đạt giải thi HS Giỏi cấp huyện, 49 lượt HS đạt giải thi Olympic. Đặc biệt có HS giành Huy chương Vàng thể thao môn Đá Cầu. Trường có 2 GV dạy Giỏi cấp tỉnh, 4 GV dạy Giỏi cấp huyện.

Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 1 có hơn 1.300 HS (trường còn có phân hiệu 2), nhiều năm qua giữ vững các thành tích đã đạt được. Thầy Hiệu trưởng Trương Công Tuyên vui mừng cho biết: “Trường luôn phát động, tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Xây dựng môi trường học đường hạnh phúc, an toàn, thân thiện, không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh. 100% HS của trường được tiếp cận môn tiếng Anh. Trường có 1 GV dạy Giỏi cấp tỉnh, 2 GV dạy Giỏi cấp huyện”.

Em Lô Thị Mỹ Chi, HS lớp 9D, là 1 trong 18 HS được trao học bổng, nêu gương vượt khó học giỏi, từng đạt Giải 3 môn GDCD cấp huyện xúc động phát biểu: “Năm nay cháu thật vinh dự và hạnh phúc được cùng với các bạn nhận học bổng. Món quà ý nghĩa này sẽ góp phần cho mẹ cháu bớt khó khăn trong việc điều trị bệnh hiểm nghèo và giúp cháu rất nhiều trong việc mua sắm tài liệu sách vở phục vụ cho kì thi học sinh giỏi tỉnh diễn ra vào tháng 12 sắp tới. Cháu và các bạn được nhận học bổng lần này, xin chân thành cảm ơn công ty cổ phần TARA và Hội Nhà văn bộ Công an nhiều năm qua đã nâng cánh những ước mơ của các thế hệ học sinh quê hương Nghĩa Lộc để chúng cháu mai này cũng thành công, sẽ góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp”.

Thái An

Các tin khác

Mang yêu thương ra Trường Sa, đồng hành với bệnh nhân ung thư

Mang yêu thương ra Trường Sa, đồng hành với bệnh nhân ung thư

 700 triệu đồng cùng nhiều món quà gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa, cùng 1 tỷ đồng dành cho bệnh nhân ung thư thông qua Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" đã được tập thể lãnh đạo, y bác sĩ của Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt chia sẻ trong tháng 5 này.

Ấm áp bếp ăn tình thương ở miền núi Nam Giang

Ấm áp bếp ăn tình thương ở miền núi Nam Giang

Giữa những trập trùng núi non của miền núi phía Tây TP Đà Nẵng, có một địa chỉ đỏ luôn đỏ lửa, tỏa hơi ấm tình người, đó là bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Nam Giang do Hội Thiện nguyện Nam Giang, nay là Câu lạc bộ (CLB) Từ thiện & Bảo vệ quyền trẻ em Nam Giang, tổ chức. Nơi đây không chỉ là điểm tựa dinh dưỡng mà còn là biểu tượng của sự kết nối nhân ái giữa các tấm lòng hảo tâm và những bệnh nhân nghèo đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.

Học viện CSND trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Điện Biên

Học viện CSND trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Điện Biên

Tại chương trình “Hành quân về miền hoa ban”, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và các đơn vị đồng hành đã trao tặng các phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội như: Xây dựng các công trình trường học cho học sinh, nhà nhân ái cho người dân trên địa bàn và tặng 11 bộ máy tính, nhiều phần quà khác cho Công an các xã tại tỉnh Điện Biên...

Công an TP Cần Thơ đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà tặng người dân khó khăn

Công an TP Cần Thơ đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà tặng người dân khó khăn

Ngày 14/5, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, đoàn công tác Công an thành phố vừa làm việc với lãnh đạo 2 xã Vị Thủy và Vĩnh Thuận Đông, thống nhất phương án triển khai xây dựng nhà từ chương trình 1.000 căn nhà tặng người dân do Công an thành phố vận động.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Hành trình tìm "danh phận" cho một đứa trẻ không tên

Hành trình tìm "danh phận" cho một đứa trẻ không tên

Ngày 13/4, Công an xã Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong số các đối tượng liên quan có Nguyễn Phương Linh (SN 1989, quê Hà Nội) - một phụ nữ không nơi cư trú ổn định, mang theo bên mình đứa con nhỏ mới hơn 22 tháng tuổi. Đứa trẻ ấy, đến thời điểm đó vẫn chưa từng có một cái tên, không giấy khai sinh, không xác định được cha, không người thân nhận chăm sóc.

Công an Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Công an Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Công an Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa từ tỉnh đến cơ sở. Những việc làm thiết thực không chỉ chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.