Câu trả lời mang tính chất xã giao với truyền thông đó thật ra lại là quan điểm có sức nặng mà Deschamps quyết tâm theo đuổi kể từ khi ông ngồi vào ghế HLV trưởng ĐT Pháp. Với những cầu thủ như Griezmann, Valbuena, Cabaye, rõ ràng, Deschamps đang muốn làm mới với những nhân tố “thấp bé nhẹ cân” như thế, dù rằng việc triệu tập họ, sử dụng họ, ông không phải là người đầu tiên. Và Pháp hôm nay, trong mắt nhiều chuyên gia, trong mắt nhiều đối thủ lớn, có thể cũng là một đội bóng thuộc dạng “thấp bé nhẹ cân”, không đủ tầm cạnh tranh và, do đó, không phải là mối quan ngại thực sự.
Nhưng, như chàng David đã từng đánh bại gã khổng lồ Goliath, đã có rất nhiều lần những người bé nhỏ lại quật ngã những đối thủ to xác, hùng mạnh hơn mình. Yếu tố quan trọng nhất trong cục diện các cuộc đối đầu tương quan lệch giữa “bé nhỏ - to lớn” ấy chính là kẻ to xác luôn xem thường đối thủ bé nhỏ và ngược lại, đối thủ bé nhỏ tôn trọng địch nhưng không bao giờ sợ địch.
Nếu chúng ta thử làm phép so sánh, không bằng những chỉ số, mà bằng chất lượng kỹ - chiến thuật, độ gắn kết, tầm ảnh hưởng, khả năng bao quát trận đấu, có lẽ không một đội bóng nào có hàng tiền vệ mạnh như tuyển Pháp hiện nay. Matuidi - Pogba - Cabaye có thể được coi là tam tấu lý tưởng ở tuyến giữa cho bất kỳ CLB lớn nào ở châu Âu hiện thời. Cả ba đều có khả năng công - thủ toàn diện và hạnh phúc thay cho Deschamps, họ lại biết chia sẻ nhiệm vụ với nhau đầy trách nhiệm, với sự sẵn sàng hi sinh vì mục đích chung.
Chính Cabaye đã thể hiện điều đó khi anh khẳng định: “Dù tôi là mẫu tiền vệ luôn thích lao lên phía trước, dứt điểm từ xa và ghi bàn, nhưng tôi sẵn lòng làm người đánh chặn trước cặp trung vệ để Matuidi và Pogba tung hoành”. Xem lại các kỳ chung kết World Cup gần đây, ta nhận rõ rằng, các đội vô địch phải sở hữu những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất. 2006, Italia thành công với Pirlo - Gattuso. 2010, Tây Ban Nha thành công với Busquets - Alonso - Xavi.
Đội vệ binh Thụy Sĩ của Giáo hoàng lúc nào cũng to cao, đẹp trai, như những người khổng lồ. Nhưng đội vệ binh Thụy Sĩ ấy chỉ là lính cảnh, nhất là khi đối diện sức mạnh của Hoàng đế Napoleon, người chỉ tin vào mặt trời. Nên nhớ, Napoleon chưa bao giờ được coi là người cao lớn cả.
Và Thụy Sĩ sẽ chỉ còn là chuyến tập nhẹ cho một tuyển Pháp “thấp bé nhẹ cân”. Vì đội quân của Deschamps, với sự lẳng lặng của mình, đang muốn thách thức những Goliath khác…?