Khả năng Pep rời đi đã được đồn đoán từ lâu, nhất là từ khi Pep không chịu ký ngay vào bản gia hạn hợp đồng với Barca hồi tháng 2. Lúc đó ông đã nói đại ý là hãy để các cầu thủ quyết định, và quyết định chỉ đưa ra sau khi mùa giải kết thúc, lúc đó với những gì Pep đã mang về cho Barca ban lãnh đạo câu lạc bộ hoàn toàn có lý do để chờ.
Nhưng giờ đây mọi chuyện đã hoàn toàn khác dù trong cuộc họp báo công bố quyết định chia tay Barca, Pep nói rằng quyết định này của ông có từ tháng 12 song nhiều người vẫn cho đó là hệ quả trận thua tức tưởi ở Champions League vừa qua. Pep thổ lộ ông đã quá mệt mỏi trên cương vị HLV của Barca và muốn nghỉ ngơi, ông cũng bác bỏ mình sẽ chuyển tới Chelsea, ông sẽ nghỉ một năm trước khi tìm cho mình một công việc mới.
Đi lên từ một HLV của Barca B, nhưng Pep đã bắt tất cả các Cule phải phong thánh cho mình với một bảng thành tích khổng lồ: 13 danh hiệu lớn nhỏ trong có 4 năm. Trong 4 chức vô địch cấp châu Âu của Barca thì có hai duới triều đại của Pep.
Pep đã vượt qua cái bóng người tiền nhiệm Frank Rijkaard rất nhanh, với chức vô địch Champions League năm 2009, Pep đã thực sự thổi một luồng gió mới vào Barca.
Di sản tiqui-taca của triều đại Pep đã đưa Barca lên tới tột đỉnh vinh quang vào năm 2011 khi mà những đôi chân ma thuật của Messi và động đội đã cho bầy Quỷ đỏ nước Anh phải phơi áo ngay trên chính sân nhà. Có thể nói không có Pep thì Barca chắc khó có thể có được những thành tích chói sáng như vừa qua.
Pep và các học trò của ông thực sự đã làm những con tim của các Cule bao lần vỡ oà trong sung sướng nhưng hôm nay trong cuộc họp báo tại Ciutat Esportiva, Pep lại làm tim họ rỉ máu bằng quyết định ra đi của mình.
Chủ tịch Barca đã thông báo đưa trợ lý của Pep là Tito Vilanova lên thay ông từ mùa sau. Liệu Tito có làm được như Pep hay không? Hãy chờ xem!
Tạm biệt Pep, tạm biệt một chuỗi ngày đẹp như mơ của Barca, tạm biệt một nhạc trưởng vĩ đại của tiqui-taca!