Vượt lên chính mình
Tôi cùng Cường ghé vào góc đường Ngô Gia Tự, cạnh quán cà phê Hợp Phố, quận Ninh Kiều (Cần Thơ). Mắt anh rạng lên khi thấy mới sắp qua buổi trưa nhưng người phụ nữ khiếm thị ngồi tại đây đã bán sắp hết 100 tờ vé số, có được gần 100.000 đồng tiền hoa hồng lo gạo cho cả nhà, trong đó có 3 đứa con thơ nheo nhóc và người mẹ già của chị đã bước sang tuổi bảy mươi…
Cường cho biết, đấy là chị Ngân, 29 tuổi, người gốc Long Thạnh, Phụng Hiệp (Hậu Giang). "Tôi biết chị trong một lần thấy hai mẹ con chị đang bán vé số tại bến Ninh Kiều. Hôm đó, trời nắng như đổ lửa. Hai mẹ con chia nhau ổ bánh mì. Thằng nhóc rút từng miếng thịt nhỏ trong ổ bánh đút cho mẹ mình ăn dù nhiều lần người mẹ nói nhường cho nó. Tôi đã khóc" - Cường kể.
Tôi và Cường được nghe thêm chuyện cảm động của chị Ngân. Chị là con út trong nhà có tới 7 chị em. Ba tuổi, chị bị bệnh nhưng do nhà không có tiền đi viện nên chị bị mù cả mắt. Năm 1997, chị được vào Trường Khuyết tật Cần Thơ. Tại đây, chị kết thân, rồi nên vợ, nên chồng với một người bạn trai có đồng cảnh ngộ, lớn hơn 2 tuổi, quê Tiền Giang. Rời trường, họ cũng sinh con, đẻ cái.
Sờ đầu thằng nhóc da đen ngời đứng cạnh bên, chị Ngân cho biết đó là Linh, con trai lớn của hai người. Nó chẳng học hành gì do sáng sớm nào cũng phải thức cùng chị, ăn vội miếng cơm nguội rồi rời phòng trọ cùng mẹ với xấp vé số. Trưa, hai mẹ con khi thì mua cơm, khi thì nhai đỡ bánh mì. Bán vé số tới xế chiều, nếu không hết thì quay lại đại lý trả… Tôi hỏi chuyện 2 đứa trẻ còn lại ở nhà trọ, chị Ngân cho biết chúng được mẹ chị năm nay đã 79 tuổi, trông coi. Còn anh Tú - chồng chị, mỗi khi để dành được ít tiền (nhờ nghề đấm bóp, giác hơi dạo) là về thăm mẹ con chị.
Nhờ sự quan tâm của Cường - chủ "dự án", mẹ con chị Ngân đã có nơi ngồi bán vé số và mức thu nhập ổn định.
Khi lòng nhân ái được nhân lên từ sự đồng cảm
Cường cho biết chị Ngân chỉ là một trong số 12 trường hợp mà Cường phát hiện rồi giúp cho "cần câu". Hỏi thời điểm nảy sinh ý tưởng giúp NKT, Cường cho biết: "Đơn giản là do tôi cũng xuất phát từ gia đình nghèo, nhà có tới 11 anh em. Ba mất khi tôi mới 9 tuổi. Mẹ tôi cực khổ lắm. Bà làm tất cả những gì có thể để anh chị em tôi không phải đi làm thuê". Cường kể thực ra anh từng học tại một trường nghề nhưng do hụt tiền học đến năm cuối nên phải nghỉ học, rồi phải đi làm thuê trong một công ty thủy sản.
Sau nhiều đêm thức trắng, Cường đã nghĩ ra cách giúp "cần câu" cho NKT. "Ý tưởng của tôi ra đời là muốn khỏa lấp thực tế: Trao cần câu cho NKT mà vẫn không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Theo tôi, hầu hết cơ quan, doanh nghiệp lớn hoàn toàn có thể cho NKT vào, ngồi một góc nào đó thích hợp để họ ngồi bán vé số" - Cường kể thêm.
Cường biến phòng trọ của mình làm địa chỉ liên lạc, giúp đỡ NKT. Không có một đồng dính túi, Cường đánh liều về quê Kế Sách (Sóc Trăng), mượn của 3 người chị được 40 triệu đồng. Trở lên Cần Thơ, Cường tất tả chạy sắm sửa bàn ghế, chuẩn bị "hành trang" cho NKT. Và có ai biết rằng, Cường đã có ít nhất 3 tháng đến nhiều vùng quê nghèo của một số tỉnh ĐBSCL để tìm những NKT đang bế tắc công ăn việc làm và thu nhập, đang là gánh nặng cho gia đình.
Khi đã có người, Cường lại tất bật gõ cửa nhiều cơ quan, doanh nghiệp. Lại là một việc khó nhưng nghĩ đến những NKT, Cường kiên trì. Có chỗ ngồi rồi, tình huống mới lại phát sinh. Nhiều lần, Cường phải "ôm" hàng đống vé số NKT không bán hết nhưng trả lại đại lý không kịp, trị giá hơn 2 triệu đồng. Cường không nản chí, tiếp cận giải thích cho NKT hiểu những vất vả, khó khăn thậm chí là nguy cơ bị cướp mất vé số, tiền khi phải đi khắp đầu đường xó chợ để bán từng tờ vé số so với việc được bố trí ngồi một vị trí ổn định nơi công cộng, căng tin nhà máy, bên trong cơ quan, xí nghiệp, có quần áo đồng phục, bảng tên, có dù che mưa, che nắng. Đã có Cường, họ cũng không phải lo chuyện đi nhận vé số về để bán, đi trả lại vé số thừa,… vẫn hưởng hoa hồng bằng với những người bán khác.
Sáng 1/12, Cường gọi điện báo cho tôi tin vui, qua gần 1 năm hoạt động, anh đã tìm được 12 NKT, giúp họ có vị trí ngồi bán ổn định tại các quận trung tâm TP Cần Thơ. Tất cả đều có thu nhập từ 2 đến 4 triệu đồng/tháng. Hiện Cường đang tìm chỗ ngồi cho nhiều NKT còn lại. Cường lấy niềm vui của NKT làm niềm vui của mình.
Cảm kích trước tấm lòng của Cường, đầu tháng 11/2011 vừa qua, Đại sứ du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ cũng đã ghé thăm Cường cùng với những NKT mà anh đã giúp "cần câu", cùng trò chuyện rồi cùng nhắn tin bầu chọn cho vịnh Hạ Long. Trước đó, Cường cùng những NKT cũng đã có hành động hết sức có ý nghĩa là lấy chút tiền từ việc bán vé số để góp đá xây Trường Sa.
| Trao đổi với PV Báo CAND, ông Cao Thanh Tùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang cho biết công ty đã quyết định chung tay cùng Cường để giúp NKT có điều kiện vươn lên bằng việc tài trợ 100 triệu đồng. Công ty cũng đã cùng Cường hỗ trợ 100 bộ bàn, ghế, dù che, áo thun, sổ tay, áo mưa,… để hỗ trợ NKT bán vé số. Nhiều doanh nghiệp khác cũng đã hiểu được tấm lòng của Cường, hứa sẽ bố trí chỗ hợp lý cho NKT mà Cường đưa đến… |