Trong cái khoảnh khắc Trọng Hoàng ghi bàn mở điểm ấy, ở trên đường piste gần như cả BHL U.23 Việt Nam nhảy lên ăn mừng. Còn ở trên sân, từ đội trưởng Thành Lương cho đến các cầu thủ Văn Thắng, Văn Quyết, Hoàng Thiên… đều lần lượt chạy đến ôm chầm lấy Trọng Hoàng với gương mặt rạng rỡ chưa từng thấy. Nhìn hình ảnh này, hẳn nhiên sẽ có nhiều người vắt tay lên trán để tự hỏi mình: Nên vui hay nên buồn đây? Vui thì rõ rồi, vì chúng ta đã mở được tỷ số. Nhưng buồn vì đá với một đội bóng yếu hơn, lại đá trong cảnh hơn người, vậy mà phải ăn mừng một bàn thắng hệt như ăn mừng một chiến công như thế đấy!
Trận đấu hôm qua, khách quan mà nói U.23 Đông Timor đã nhập trận đầy tự tin. Họ lao sang phần sân Việt Nam với những quả đánh rất hóc từ hai biên, và với lối chơi áp sát hòng phá thế trận Việt Nam ngay từ nhịp 1. Trước lối chơi như vậy, cầu thủ Việt Nam lúng túng chống đỡ, và phải sau khoảng 15 phút mới bắt đầu có được những pha đánh phá đầu tiên. Tuy nhiên, trong khi những pha đánh phá của chúng ta vừa xơ cứng vừa thiếu độ nhuyễn thì Đông Timor lại tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với những đường bóng đánh vào biên phải - nơi mà hậu vệ trái Chu Ngọc Anh của U.23 Việt Nam thường xuyên thất thế trong những pha tranh chấp tay đôi.
Trong thế trận tấn công của Đông Timor, tiền đạo gốc ngoại Almeida thường xuyên di chuyển rộng, lôi kéo người, khiến hệ thống phòng ngự của Việt Nam phải chống đỡ vất vả. Nhìn vào một thế trận như vậy, rất nhiều người lo lắng cho nguy cơ "vỡ đấu pháp" của U.23 Việt Nam.
Thế nhưng vào đúng cái lúc chúng ta lo lắng nhất thì lại là lúc cầu thủ Đông Timor tự "giết" mình. Trong một pha chạy cánh không có gì nguy hiểm, nhưng Almeida vẫn vung tay đánh thẳng vào mặt Ngọc Anh, và dĩ nhiên ông trọng tài người Hàn Quốc đứng rất gần tình huống đã lập tức rút ra một chiếc thẻ đỏ. Mất người, lại mất một con át chủ như Almeida, ông thầy Veira của Đông Timor ôm đầu lo lắng. Và những gì diễn ra sau đó cho thấy cái lo của ông là chính xác, bởi trong thế 10 chống 11, Đông Timor đã không tạo ra được những pha uy hiếp như khoảng 15 phút đầu.
Ở phía ngược lại, U.23 Việt Nam ào lên tràn sân với ý đồ ăn tươi nuốt sống đối phương. Để thực hiện ý đồ ấy, ông Falko Goetz đã tung Văn Quyết vào sân để tận dụng tốc độ và khả năng dứt điểm của cầu thủ nhỏ con này. Thế nhưng Văn Quyết vào sân không giúp những pha đánh phá của U.23 Việt Nam thêm sáng sủa hơn, mà chỉ càng làm người xem bực mình với khả năng dứt điểm.
Có tình huống Văn Quyết đã đối mặt với thủ thành đối phương cực kỳ thuận lợi nhưng vẫn không dám tung chân sút, mà lại chuyền ngang rất vô duyên, khiến hậu vệ Đông Timor dễ dàng cản phá. Nhưng cũng chẳng riêng gì Văn Quyết, bộ đôi tấn công Văn Thắng, Hoàng Thiên rồi kể cả nhạc trưởng Thành Lương cũng hơn một lần bỏ lỡ những cơ hội "mời ông xơi" như thế. May mà cuối cùng Trọng Hoàng đã phá vỡ thế bế tắc bằng một bàn thắng, và sau đó không lâu, Âu Văn Hoàn đã có khoảnh khắc đột phá xuất thần, nhân đôi cách biệt.
2-0, chúng ta đã thắng, nghĩa là đã làm được cái điều mà Falko Goetz tuyên bố trước giờ bóng lăn. Nhưng rõ ràng là đã có quá nhiều những pha bỏ lỡ cơ hội không thể tin nổi, và trên tất cả: chúng ta vẫn không thể chơi nhanh, chơi nhuyễn ngay cả khi đối thủ đã mất người. Thế nên mới bảo thắng mà chưa vui tẹo nào…!
| Phát biểu sau trận đấu HLV Falko Goetz: Tôi nghĩ rằng Đông Timor là một đội bóng được tổ chức rất tốt, ngay cả khi mất người thì tính tổ chức của họ cũng được thể hiện, và chính vì vậy chúng tôi đã có một trận đấu không dễ dàng. Về phần mình, phải thừa nhận là chúng tôi vẫn chưa tạo ra được một áp lực đủ lớn, như tôi mong muốn. Nhưng dẫu sao, chúng tôi cũng đã có được một bàn thắng giải tỏa tâm lý, và sau đó đã chiến thắng - đấy là điều quan trọng nhất. HLV Veira: Hôm nay Đông Timor nhập cuộc tốt, và đã tạo cho Việt Nam rất nhiều khó khăn, nhưng chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi tất cả. Theo tôi, Việt Nam mạnh hơn hẳn Đông Timor, và chiến thắng 2-0 của họ là hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ tôi không muốn phàn nàn gì cả, mà sẽ tập trung tối đa sức mạnh để giúp Đông Timor giành chiến thắng trong 2 trận đấu tiếp theo. Ngọc Anh (ghi) |