Đã có những màn công kích lẫn nhau giữa các cầu thủ Hà Lan sau trận ra quân. Thủ lĩnh Sneijder chê các tiền đạo dứt điểm quá kém, còn Van de Vaart – cầu thủ thường xuyên phải ngồi ghế dự bị dưới trào HLV Bert van Marwijk đã “tận dụng cơ hội” để chỉ trích một thứ chiến thuật mà anh cho là “thiếu tính cống hiến” của ông thầy.
Và như thế, rõ ràng là “vấn đề nội bộ” – thứ vấn đề bất hủ của bóng đá Hà Lan lại một lần nữa bùng nổ, đe dọa nghiêm trọng đến khả năng kết dính giữa các vị trí trong cùng một đội hình. Bên cạnh vấn đề đáng sợ này còn có hai vấn đề khác liên quan tới phạm trù tâm lý và thể lực. Tất cả những ai xem trận Hà Lan – Đan Mạch đều có cảm giác sau một mùa bóng bị vắt đến cùng kiệt trong màu áo các CLB châu Âu, các tuyển thủ sao số Hà Lan đã không còn đủ thể lực để tăng tốc khi cần thiết.
Và nếu đúng như vậy, vài ngày nghỉ trước trận quyết đấu với Đức khó có thể giúp họ phục hồi thể lực như mong muốn. Còn ở phương diện tâm lý, cái cảm giác của một “tập thể căng thẳng” khiến cho các chân sút Hà Lan, từ Robben đến Van Persie đều không thể dứt điểm chuẩn xác ngay trong những tình huống ăn bàn mười mươi là một cảm giác rõ ràng.
Trong tận cùng của những khó khăn đang đổ dồn lên mình, nếu phải tìm ra một điểm hy vọng nào đó của đội bóng áo cam thì đó chính là “mối thâm thù” trong những lần đối đầu với Đức. Có một câu chuyện mà đến tận bây giờ người Hà Lan vẫn hay nhắc đến, đó là năm 1988, sau khi giúp đội nhà vô địch Euro, HLV huyền thoại Rinus Michel đã đứng trước cung điện Hoàng gia Hà Lan nói một câu bất hủ: “Chúng ta đã vô địch Euro, nhưng bán kết Euro mới là trận chung kết đích thực của chúng ta”.
Tại sao Michel nói thế? Tại vì bán kết Euro, Hà Lan đã thắng Đức – đội bóng không đội trời chung với mình. Còn tại sao Hà Lan lại coi Đức là kẻ không đội trời chung? Tại vì trước thế chiến thứ hai, phát xít Đức đã có 5 năm chiếm đóng Hà Lan, và trong 5 năm ấy đã thi hành một chính sách cai trị khắc nghiệt đến cùng cực. Chính vì những lý do sâu xa như vậy mà từ quá khứ đến hiện tại, các thế hệ cầu thủ Hà Lan đều hiểu rằng mình có thể thua bất cứ đội bóng nào, nhưng thua Đức thì… tuyệt đối không.
Nói về ĐT Đức, mặc dù đã có trận ra quân thắng Bồ Đào Nha 1-0, nhưng bản thân HLV trưởng Joachim Loew cùng dư luận Đức cũng không thật hài lòng về chiến thắng này. Lý do là các cầu thủ Đức chơi bóng cứng nhắc và bị động, chứ không thực hiện được những pha phối hợp nhanh – ngắn – mạnh vốn đã trở thành bản sắc của ĐT dưới thời Joachim Loew.
Ngay cả Mario Gomes – người đã đánh đầu ghi bàn quyết định cho đội nhà cũng bị trợ lý HLV CLB Bayern Munich, ông Mehmet Scholl chỉ trích gay gắt. Scholl nói rằng nếu Gomes không chịu khó di chuyển nhiều hơn thì tất cả những đường công của Đức rồi sẽ bị các đối thủ dễ dàng hòa giải. Còn nói như Cristiano Ronaldo – bại tướng của Gomes trong trận Đức – Bồ Đào Nha thì trận ấy Bồ Đào Nha chỉ thua vì kém may mắn hơn, chứ không phải vì đá tệ hơn.
Hôm qua, trong cuộc họp báo trước trận Đức – Hà Lan, HLV Joachim Loew nói rằng đội bóng của ông sẽ khắc phục mọi khó khăn để thể hiện một gương mặt hoàn toàn khác trong trận đấu thứ hai của mình.
Có một lợi thế đặc biệt của ĐT Đức trong trận đấu này, đó là với việc đã có 3 điểm làm lưng vốn, họ có quyền đá chắc, đá chậm để “nhử” Hà Lan vào thế trận phản công của mình. Ở phía ngược lại, trong tình cảnh “hoặc là thắng, hoặc là chết”, chắc chắn Hà Lan sẽ phải dồn lên phía trước, và nếu đúng thế khả năng ăn banh phản đòn là cực lớn.
Nếu có bàn thắng trong khoảng 20 phút đầu tiên, khả năng chiến thắng của Hà Lan là có thể. Còn nếu trận đấu càng trôi đi, hàng công Hà Lan càng “tắc” thì một trong những ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Euro phải về nước ngay sau vòng đấu bảng không phải là một viễn cảnh xa vời!
| Đan Mạch hy vọng tạo bất ngờ HLV trưởng Morten Olsen của Đan Mạch nói rằng sau trận ra quân bất ngờ thắng Hà Lan, đội bóng của ông hy vọng sẽ tiếp tục tạo bất ngờ trong trận đấu thứ hai với Bồ Đào Nha. Hy vọng của ông Olsen rất có cơ sở bởi Đan Mạch cho thấy mình là một đội bóng rất có tổ chức, và có những cá nhân biết tạo đột biến trong lối chơi. Trong khi đó 90 phút ra quân với Đức, Bồ Đào Nha tiếp tục chứng tỏ mình vẫn chỉ là một con “hổ giấy”. Bồ Đào Nha có những cá nhân xuất sắc như hai cầu thủ chạy cánh Ronaldo và Nani, song chính việc dồn quá nhiều bóng cho hai cầu thủ này khiến lối chơi của Bồ Đào Nha rất dễ bị bắt bài. Sẽ không bất ngờ nếu Đan Mạch có được từ 1 đến 3 điểm trong 90 phút quyết đấu với Bồ Đào Nha. (Ngọc Anh) |