Trước trận khi trận đấu diễn ra, HLV Morten Olsen của Đan Mạch phát biểu: "Tôi hy vọng đây sẽ là một trận đấu cân bằng trên khắp mặt sân, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải chống đỡ với sức ép từ phía Hà Lan ở đầu trận. Họ có 4 cầu thủ rất nguy hiểm ở hàng công…".
Quả thật như vậy, tại thời điểm này, “Cơn lốc màu cam” có quá nhiều sự lựa chọn. Với 37 bàn thắng tại vòng loại và một thế hệ cầu thủ đang vào độ chín, Hà Lan được coi là một trong những cử viên nặng ký cho chức vô địch.
Trước trận đấu, rất ít người nghĩ rằng Đan Mạch có thể làm nên một điều gì đó nhưng những “Chú lính chì” dũng cảm đã gây được bất ngờ bằng cách hóa giải thành công cơn lốc màu da cam bằng lối đá bằng lối đá kỷ luật, quả cảm, dựa trên một nền tảng thể lực sung mãn.
Trở lại diễn biến trận đấu, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Lan đã đẩy cao tốc độ với lối đá sở trường dồn ép Đan Mạch về phần sân nhà.
Trong 10 phút đầu Hà Lan đang tỏ ra vượt trội về thời gian kiểm soát bóng so với Đan Mạch. Đội bóng của Bert Van Marwijk đang có tới hơn 70% thời gian cầm bóng trên sân.
Ở những phút tiếp theo, Van Persie, Sneijder và Robben vẫn là những mũi tấn công nguy hiểm nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Dù thể hiện sự vượt trội trong khả năng cầm bóng nhưng Hà Lan vẫn chưa đạt được độ chính xác cần thiết trong những pha xử lý cuối cùng.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Hà Lan bất ngờ phải nhận “gáo nước lạnh” của quy luật bóng đá.
Phút thứ 24, pha xử lý tinh quái của cầu thủ Krohn-Dehli phía Đan Mạch, các hậu vệ của Hà Lan đã bị đánh bại, một cú “xâu kim” khéo léo mở tỉ số cho những “Chú lính chì dũng cảm”.
Bị dẫn trước các cầu thủ Hà Lan tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công những Đan Mạch đã tạo ra được một thế trận chắc chắn trên sân nhà và luôn đe dọa khung thành Hà Lan bằng những pha phản công chớp nhoáng. Đây là một chiến thuật vô cùng hợp lý.
Cũng phải nói Hà Lan khá đen bởi phút thứ 35, tận dụng sai lầm của đối phương, Robben đã có một pha đi bóng sở trường, anh tung cú sút xa bằng chân trái điệu nghệ, nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng của anh.
Không lâu sau, tới lượt mép xà ngang từ chối Afellay. Còn Van Persie cũng chẳng khá hơn khi không thắng được thủ môn Andersen trong thế đối mặt.
Hiệp 1 trận đấu được kết thúc với tỷ số 1 – 0, kết quả khá bất ngờ bởi đội dẫn trước là Đan Mạch.
Bắt đầu hiệp 2, giống như những gì xảy ra ở hiệp 1, Hà Lan tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Các phương án tấn công của họ khá đa dạng, từ biên cho tới trung lộ, kết hợp với các cú sút xa. Một sức ép khủng khiếp về phía khung thành của Đan Mạch, nhưng đội bóng Bắc Âu vẫn đứng vững.
Tới phút thứ 60: Theo thống kê, từ đầu trận Hà Lan đã tung ra tổng cộng 23 cú sút, gấp gần 4 lần so với Đan Mạch. Nhưng các học trò của Bert Van Marwijk vẫn chưa thể ghi bàn. Một hiệu suất trái ngược hẳn với 37 bàn thắng đã từng ghi ở vòng đấu loại.
Tấn công liên tục, nhưng trước lối đá phòng thủ chắc chắn của Đan Mạch, Hà Lan vẫn không tìm được cách tối ưu nào để chọc thủng mảnh lưới đối phương. Thậm chí “Cơn lốc màu cam” còn suýt nhận thêm bàn thua nữa sau những pha phản công sắc bén của những “Chú lính chì”.
Phút thứ 71: HLV Van Marwijk cho Afellay và Nigel De Jong lần lượt được rút ra nghỉ, và vào thay là Van der Vaart cùng Huntelaar. Một hàng công mới mẻ nhằm tìm kiếm những cơ hội.
Nhưng càng về cuối trận, thủ thành Andersen của Đan Mạch chơi càng hay, anh ra vào chắc chắn và chiến thắng các chân sút Hà Lan trong những pha đối mặt.
Trái ngược với những gì mà các “Chú lính chì” thể hiện, những ngôi sao bên phía Hà Lan, đặc biệt là Robben lại rất vô duyên trong trận đấu này. Anh sút rất nhiều nhưng tỉ lệ bóng đi trúng đích không cao. Hơn nữa ngôi sao của Bayern Munich đang chơi rất cá nhân.
Về những phút cuối, Hà Lan đã rất nỗ lực tấn công nhưng bóng vẫn không thể nào tìm đến mảnh lưới của đối phương. Trận đấu kết thúc với 3 phút bù giờ. Bất ngờ lớn đầu tiên xảy ra tại EURO 2012 khi “Cơn lốc màu cam” đã bị những “Chú lính chì dũng cảm” hóa giải.
3 điểm giành được trước ứng cử viên vô địch Hà Lan sẽ giúp thầy trò Morten Olsen có thuận lợi lớn trong bảng tử thần bởi cửa ải tiếp theo của họ sẽ là Đức và Bồ Đào Nha.
Đội hình xuất phát:
Hà Lan: Stekelenburg; Van der Wiel, Heitinga, Vlaar, Willems; Van Bommel, Nigel de Jong; Robben, Sneijder, Afellay; Van Persie.
Đan Mạch: Andersen; Jacobsen, Agger, Kjaer,